Ly hôn với 6 triệu đồng và trầm cảm "trong tay", sau 2 năm, mẹ đơn thân Sài Gòn nỗ lực để có thu nhập gấp 5

Bài: Nhân Mã - Ảnh: Huy Nguyễn,
Chia sẻ

Dẫu biết con đường đi một mình chẳng bao giờ là dễ dàng nhưng Châu Mỹ luôn tin rằng mình có thể làm được, và làm rất tốt.

Phụ nữ ly hôn và rồi sau đó thay đổi cuộc sống mới thời nay quả thật không phải là chuyện hiếm gặp bởi họ đã có lối suy nghĩ cởi mở và độc lập hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, ly hôn không có nghĩa là họ sẽ mặc định có mọi thứ khác tốt đẹp hơn mà tất cả còn phải tùy thuộc vào sự cố gắng cũng như ý chí của họ, và tất nhiên, cộng thêm một chút vận may nữa. Không ai muốn sống cô đơn một mình nhưng vì số phận đã sắp đặt cho nên họ vẫn phải bằng mọi cách vượt qua tất cả.

Châu Mỹ (1983) là một người như thế. Cô đã từng có tất cả từ công việc đáng mơ ước cho tới một gia đình nhưng sau cùng mọi thứ lại rẽ ngang và chia tay là điều tất yếu xảy đến. Cô ở cùng con gái và tự mình mưu sinh để đảm bảo cuộc sống cho hai mẹ con với xuất phát điểm rất thấp: chỉ có 6 triệu đồng để cáng đáng mọi việc. Những tưởng đã phải gục ngã nhưng bằng tất cả nghị lực của bản thân, Mỹ đã vực dậy, làm việc hết sức mình để có mức thu nhập cao hơn và đảm bảo mọi thứ tốt nhất có thể cho con.

Ly hôn với 6 triệu đồng và trầm cảm trong tay, sau 2 năm, mẹ đơn thân Sài Gòn nỗ lực để có thu nhập gấp 5  - Ảnh 1.

Châu Mỹ là một bà mẹ đơn thân thực sự mạnh mẽ, dám bước qua vũng lầy hôn nhân để tạo dựng cho mình cuộc sống mới.

Gia đình tan vỡ bởi bất đồng quan điểm sống

Mỹ tốt nghiệp đại học năm 2006 và may mắn được biên chế tại một viện nghiên cứu trực thuộc Bộ văn hóa ở Thủ đô Hà Nội với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng. Sau vài năm đi làm, tới năm 2011 thì cô lấy chồng và sinh con. Giá thuê giúp việc lúc đó trung bình phải 3 - 4 triệu đồng/tháng trong khi đồng lương của chị thì vẫn giữ nguyên cho nên chị đã có quyết định nghỉ việc ra ngoài làm. Với nhiều người khoản thu nhập ở thời điểm đó đã là quá đủ nhưng Mỹ lại luôn cảm thấy bất an bởi nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình, không có thu nhập thì sẽ không thể nuôi con.

"Giá thuê giúp việc cao gấp đôi lương của tôi còn ông xã thì cũng vừa mới nghỉ việc ở công ty có mức lương 15 triệu/tháng để sang làm công ty lương 2,7 triệu và thậm chí còn thường xuyên bị nợ lương. Sở dĩ anh ấy làm như vậy là để trông vào khoản thu từ các dự án nhưng mọi chuyện lại không được như mong đợi. 

Gia đình chúng tôi rơi vào khủng hoảng kinh tế thật sự khiến tôi phải bỏ biên chế ra ngoài làm. Tôi bắt đầu ở vị trí copywriter với mức lương 7 triệu nhưng cũng bị nợ lương nên lại chuyển sang một tạp chí làm đẹp với con số 6 triệu. Nhưng thời ấy, giá cả sinh hoạt ở Hà Nội quá đắt đỏ nên chúng tôi vẫn vô cùng chật vật".

Ly hôn với 6 triệu đồng và trầm cảm trong tay, sau 2 năm, mẹ đơn thân Sài Gòn nỗ lực để có thu nhập gấp 5  - Ảnh 2.

Chuyện kinh tế vốn đã từng là nỗi ám ảnh trong cuộc sống gia đình của Châu Mỹ.

Cuộc sống quá khó khăn, Mỹ quyết định vào Thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu cuộc sống mới. Thời gian ban đầu chưa tìm được việc, Mỹ làm cộng tác cho các tạp chí làm đẹp, hãng phim rồi sau đó mới thi đỗ phóng viên của một tờ báo lớn. Và mọi biến cố của cô bắt đầu từ đây.

"Công việc làm báo giúp tôi quen biết nhiều nhưng áp lực cũng ngày càng nhiều, đến nỗi tôi không có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Thêm vào đó, những bất đồng trong quan điểm cũng trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng chúng tôi phải đặt bút vào tờ đơn ly hôn. Đó là năm 2016, tôi chia tay chồng và cũng nghỉ công việc làm báo luôn. Chồng tôi ra ngoài sống riêng còn tôi và con gái thì dọn đến một căn phòng nhỏ hơn. Lúc đó, con gái tôi 5 tuổi còn tôi thì có đúng 6 triệu đồng trong tay".

Ly hôn với 6 triệu đồng và trầm cảm trong tay, sau 2 năm, mẹ đơn thân Sài Gòn nỗ lực để có thu nhập gấp 5  - Ảnh 3.

Khi chia tay chồng, Mỹ có 6 triệu đồng trong tay.

Ly hôn với 6 triệu đồng và trầm cảm trong tay, sau 2 năm, mẹ đơn thân Sài Gòn nỗ lực để có thu nhập gấp 5  - Ảnh 4.

Cô cùng với con gái phải chuyển tới nơi ở mới nhỏ hơn, chật chội hơn.

Với kinh nghiệm và mối quan hệ từ công việc cũ, Mỹ được nhận vào làm quản lý cho một công ty truyền thông thuộc tập đoàn lớn với mức lương khá ổn. Công việc mới này chỉ làm giờ hành chính nên cô có nhiều thời gian hơn cho con. Cô cũng nhận thêm nhiều công việc khác để làm nên dần dần cũng có thêm chút tiền để trang trải cuộc sống.

Mỹ dùng tiền chu cấp của chồng cũ để trả tiền thuê nhà, còn lại tiền lương thưởng thì dùng cho sinh hoạt hai mẹ con và vẩn còn để dư ra tiết kiệm. Cuộc sống của cô lúc này khá êm đềm dù trong lòng vẫn còn chưa nguôi ngoai hẳn về việc ly hôn. 

Tuy nhiên, Mỹ nhiều lần tự ví mình như chú ngựa hoang khi chẳng chịu ngồi yên một chỗ, cô lại tiếp tục nhảy việc sang môi trường khác mà cô cho là thoải mái hơn dù mức thu nhập hoàn toàn không tốt bằng chỗ cũ. Nhưng càng nhảy việc nhiều, cô lại càng không thể thích nghi và thấy thất vọng nhiều hơn.

Ly hôn với 6 triệu đồng và trầm cảm trong tay, sau 2 năm, mẹ đơn thân Sài Gòn nỗ lực để có thu nhập gấp 5  - Ảnh 5.

Không phải Mỹ không chịu ổn định một chỗ mà là mong muốn có được thật nhiều tiền để lo cho con nó cứ thôi thúc cô phải tìm cái mới.

Tăng cân trầm trọng hậu ly hôn, hành trình lấy lại sắc vóc và vươn lên về kinh tế

Ly hôn đương nhiên là chuyện buồn và Mỹ thì hầu như không hề muốn nhắc lại quá khứ đó. Trong thâm tâm, cô luôn muốn được sống an vui và con gái thì không phải chịu thiệt thòi, nên đến hiện tại chị vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ. Chỉ có điều, cô vẫn luôn cảm thấy thiệt thòi cho con gái nhỏ vì sớm phải chịu cảnh bố mẹ mỗi người một nơi, dù con gái luôn tỏ ra là cô bé mạnh mẽ, độc lập và hiểu chuyện.

"Chúng tôi chia tay khi bé Minh Châu được 5 tuổi. Con bé có vẻ già dặn, khôn trước tuổi nên nhận thức được hết nhưng hai vợ chồng vẫn phải chuẩn bị tâm lý cho bé từ lúc quyết định ly thân. Có lẽ cũng bởi thế mà khi chúng tôi chính thức ly hôn, bé Châu cũng không có phản ứng gì nhiều. Con bé vốn cũng tự lập từ nhỏ nên thỉnh thoảng có xa mẹ hay xa bố về quê chơi cũng không nhắc. Vì thế mà sau này khi không còn ở chung với bố mẹ nữa bé Châu cũng không hỏi về bố nhiều".

Ly hôn với 6 triệu đồng và trầm cảm trong tay, sau 2 năm, mẹ đơn thân Sài Gòn nỗ lực để có thu nhập gấp 5  - Ảnh 6.

Con gái Mỹ ngoài việc được bố mẹ chuẩn bị tâm lý thì bản thân còn là cô bé độc lập, tự chủ.

Ly hôn với 6 triệu đồng và trầm cảm trong tay, sau 2 năm, mẹ đơn thân Sài Gòn nỗ lực để có thu nhập gấp 5  - Ảnh 7.

Vì thế cho nên khi không còn ở chung với bố, bé Minh Châu rất hiểu cho mẹ.

Chuyện con gái không quá bị sốc là điều khiến Mỹ vui mừng nhưng bản thân cô lại là người gặp vấn đề. Thời gian sau ly hôn, cô thấy cuộc sống thoải mái, đỡ phải suy nghĩ nhiều hơn nhưng đó cũng là lúc bị tăng cân nhiều vì stress với công việc. Những căng thẳng ở chỗ làm khiến bà mẹ 8X không ngừng tìm đến đồ ăn. Từ đó cân nặng lại trở thành nỗi ám ảnh lúc nào không hay. "Thân hình tôi vốn không được cao lắm nên khi béo lên thì rất xấu. Tôi không dám mặc đồ bó, mỏng… Nhiều khi đi sự kiện, gặp gỡ đồng nghiệp ở các cơ quan khác tôi cũng thấy xấu hổ, không ai nghĩ tôi là phóng viên giải trí bởi sự xuề xòa đến mức lôi thôi của mình, họ thậm chí còn bày tỏ ánh mắt ngạc nhiên khi tôi giới thiệu về mình".

Ly hôn với 6 triệu đồng và trầm cảm trong tay, sau 2 năm, mẹ đơn thân Sài Gòn nỗ lực để có thu nhập gấp 5  - Ảnh 8.

Nhìn như thế này thôi nhưng từng có khoảng thời gian chị Mỹ không muốn soi gương vì cơ thể quá béo, không cân đối chiều cao và cân nặng.

Để xóa bỏ mặc cảm vóc dáng thấp bé nhưng cân nặng lại ì ạch, Mỹ uống đủ các loại giảm cân, tập đủ các bài tập nhưng không có kết quả, chưa kể còn bị tụt huyết áp, chán ăn, mệt, khô họng, khát nước.

"Sau thời gian dài tuyệt vọng, tôi lên quyết tâm tìm hiểu, nghiên cứu, tự tìm phương thức giảm cân riêng cho mình. Tôi sử dụng những gia vị, thực phẩm có vị cay nóng, tác động trực tiếp lên quá trình trao đổi chất béo để đốt mỡ cơ thể. Kết quả bất ngờ, trong một tháng, tôi đã giảm được 4kg, eo giảm 20cm, bụng dưới giảm 3cm, tự tin mặc đồ bó sau 7 năm sinh con".

Ly hôn với 6 triệu đồng và trầm cảm trong tay, sau 2 năm, mẹ đơn thân Sài Gòn nỗ lực để có thu nhập gấp 5  - Ảnh 9.

Sau nỗ lực giảm cân, Mỹ dần lấy lại sự tự tin cho chính mình.

Lại chia sẻ tiếp tục về chuyện công việc, sau khi đẹp lên nhưng bản thân lại thấy đi làm thuê là điều không thể nữa, Mỹ lúc này mới quyết định tự kinh doanh. Khi ấy, mặc cảm ngoại hình cũng đã không còn nên tinh thần của cô thoải mái và tự tin hơn rất nhiều. Và với tất cả kiến thức marketing và các mối quan hệ có được sau khi lăn lộn qua nhiều công ty, sau ba tháng, số khách hàng của chị đã lên tới con số hàng trăm và hiện tại thu nhập của cô rơi vào khoảng trên dưới 30 triệu đồng/tháng, đủ cho mẹ con có thể sống sung túc, thoải mái hơn trước rất nhiều. 

Tất nhiên, để có được điều này, Mỹ cũng phải hao tốn không ít công sức. Cô lăn lộn tìm sản phẩm rồi cách đưa chúng ra thị trường làm sao cho hiệu quả nhất. "Mức thu nhập này với nhiều người mà nói thì hết sức bình thường nhưng với một bà mẹ đơn thân như tôi thì tôi cảm thấy đó là bước khởi đầu vô cùng thuận lợi. Giờ đây tôi có thời gian hơn cho con và cho bản thân trong khi trước kia thì luôn đầu bù tóc rối. Tuy nhiên bù lại tôi cũng phải từ bỏ quyền lợi là những người bạn đồng nghiệp, những lần gặp gỡ đối tác hay phúc lợi bảo hiểm xã hội… Nhưng cuộc sống luôn là như vậy, sẽ phải chọn một con đường mà mình cho là thích hợp nhất chứ không thể mỗi chân một đường. Tôi tin là mình sẽ còn quyết tâm hơn nữa để con gái có thể được sống vui trọn vẹn hơn".

Ly hôn với 6 triệu đồng và trầm cảm trong tay, sau 2 năm, mẹ đơn thân Sài Gòn nỗ lực để có thu nhập gấp 5  - Ảnh 10.

Mỹ quyết định tự kinh doanh để có nhiều tiền hơn lo cho con gái và cuộc sống của chính mình.

Hiện tại Châu Mỹ và con gái Minh Châu vẫn đang ở nhà thuê nhưng căn phòng nhỏ của cô lúc nào cũng ấm áp và ngập tiếng cười. "Với số tiền tiết kiệm hiện có, nếu vay thêm ngân hàng tôi có thể mua một căn hộ chung cư nhưng thay vì còng lưng đi làm trả lãi, tôi sẽ dành một phần lo cho sức khỏe hai mẹ con, một phần đầu tư kinh doanh, và phần còn lại vẫn gửi tiết kiệm để đề phòng trường hợp xấu. Phải khi nào thật sự cảm thấy dư dả thì tôi mới tính chuyện mua nhà. Tôi chưa khi nào thấy sốt ruột khi bạn bè mình có nhà, có xe cả".

Châu Mỹ tự nhủ lòng mình một khi đã trút bỏ được gánh nặng thì phải sống sao cho thật nhẹ nhàng và xứng đáng với quyết định đó. Trước mắt cô chắc chắn cũng còn nhiều khó khăn mà cô cần phải tự mình vượt qua nhưng Châu Mỹ vẫn luôn tin rằng với quyết tâm và bản ngã vốn có, cô sẽ làm được tất cả.

Ly hôn với 6 triệu đồng và trầm cảm trong tay, sau 2 năm, mẹ đơn thân Sài Gòn nỗ lực để có thu nhập gấp 5  - Ảnh 11.

Mỹ có thể mua nhà nhưng cô lại dành tiền để chu toàn cuộc sống trước.

Ly hôn với 6 triệu đồng và trầm cảm trong tay, sau 2 năm, mẹ đơn thân Sài Gòn nỗ lực để có thu nhập gấp 5  - Ảnh 12.

Có con gái là động lực, Mỹ tin rằng khó khăn nào mình cũng có thể vượt qua dù biết con đường đi một mình sẽ chẳng bao giờ là dễ dàng.

Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, làm TEST TRẦM CẢM nhanh nhất tại aFamily.