Ly hôn vì chồng quá “hoàn hảo”

,
Chia sẻ

Có thể nói ai cũng mong mình tìm được một người bạn đời lý tưởng, một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng nếu sự “hoàn hảo” lại theo chiều hướng thái quá thì chưa chắc cuộc sống hôn nhân sẽ hạnh phúc

Lập gia đình, ai cũng mong muốn lấy được người chồng hoặc người vợ tốt, sống có trách nhiệm, biết chăm lo, vun vén cho gia đình. Nhưng chăm lo, vun vén một cách  quá chưa chắc đã làm cho người bạn đời của mình cảm thấy hạnh phúc.

Ngày còn là sinh viên, Lan là cô gái cũng có chút nhan sắc nên được nhiều chàng trai chú ý. Trong số những người bạn trai, Lan rất mến Trọng, một kiến trúc sư mới ra trường. Trọng có ngoại hình bình thường, nhưng lúc nào ăn mặc cũng rất lịch sự. Với tài ăn nói, so với đám bạn trai của Lan, Trọng đã ghi trọn điểm với cô. Yêu nhau, Trọng rất chu đáo với Lan, những ngày lễ như sinh nhật, Valentine hay 20/10, Trọng đều tự tay đi chọn quà tặng Lan.

Ra trường, Trọng xin cho Lan làm văn phòng tại một công ty tư ở Hà Nội. Vài tháng sau, hai người kết hôn. Vì Lan cũng lập gia đình sớm, nên hai người quyết định đợi 2 năm sau, được tuổi mới sinh em bé. Cuộc sống vợ chồng son khiến Lan cảm thấy ngất ngây. Đặc biệt thời gian đầu, Lan luôn nghĩ rằng mình đã chọn được người chồng tốt, yêu thương vợ, chăm lo cho vợ. Có những hôm bận việc ở cơ quan, Lan nhờ Trọng đi chợ, anh không nề hà, sẵn sàng giúp vợ.

Nhưng rồi về ở với nhau lâu, Lan dần nhận ra những điều mà khi yêu nhau, khi chưa chung sống cùng nhau, Lan không thể biết. Trọng rất chu đáo và cẩn thận nhiều khi đến mức thái quá. Lan rửa rau nấu cơm, Trọng thường xuyên ra nhắc vợ phải rửa thật kỹ. Hồi đầu, Lan nghĩ chồng nhắc thế là đúng rồi, rau phải rửa thật sạch. Nhưng vài tháng sau, không những nhắc, cảm giác như chưa tin tưởng vợ, Trọng còn mang rau ra rửa lại. Hoa quả, Trọng cũng bắt Lan rửa thật kỹ, anh giải thích rằng phải rửa cẩn thận thì mới hết được vi khuẩn. Nhà cửa của Lan lúc nào cũng sạch bong. Ngày nào đi làm về, anh cũng cầm cái chổi lông phủi bụi. Tuy có khó chịu chút xíu, nhưng Lan tặc lưỡi, chồng sạch thế mình càng được nhờ.

Những cái kỹ quá của anh Trọng, đã khiến nhiều lần Lan ức phát khóc. Mẹ chồng lên chơi, Lan làm gì anh cũng nhắc phải thế này, phải thế kia, khiến Lan cảm thấy rất vụng về trước mặt mẹ chồng. Những lúc hai vợ chồng với nhau, Lan nhắc khéo Trọng thì anh bảo: “Anh nhắc em không thừa đâu”.

Đành rằng việc nhà, Trọng giúp Lan được rất nhiều việc. Lan vừa vui nhưng cô cũng không tránh khỏi buồn lòng. Vì càng ngày, cái tính kỹ càng, cẩn thận quá của Trọng khiến Lan thấy ức chế. Dưới mắt Trọng, cô trở nên quá vụng về, làm gì cũng không kỹ, chồng phải làm lại. Chính tính đó, đã làm cho Lan ngượng chín mặt với mấy chị cơ quan tới nhà chơi.

Lan cảm thấy bất cứ việc gì cô làm Trọng đều cho là chưa đạt yêu cầu và làm lại. Hành động này của Trọng không những khiến Lan cảm thấy thiếu tự tin, thấy mình không được chồng tin tưởng. Điều đó khiến Lan cảm thấy cuộc sống của mình thật ngột ngạt, mệt mỏi. Từ những chuyện cỏn con thế, nhưng ức chế nó mang lại cho Lan thì không nhỏ. Trọng dường như không hiểu những bức bối đó của vợ nên tranh cãi nhiều lần xảy ra. Cuộc sống vợ chồng được một năm rưỡi thì Lan đã không thể chịu nổi, cô quyết định đưa đơn ly hôn.

Mặc dù đã ly hôn nhưng Lan vẫn còn yêu chồng, cô chưa sẵn sàng tìm cho mình hạnh phúc mới, nhưng với bản tính đó của Trọng khiến Lan không có can đảm sống cùng Trọng dưới một mái nhà.

Có thể nói ai cũng mong mình tìm được một người bạn đời lý tưởng, một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng nếu sự “hoàn hảo” lại theo chiều hướng thái quá thì chưa chắc cuộc sống hôn nhân sẽ hạnh phúc.

K.Điệp

Chia sẻ