Lý do khiến khu đất bẩn thỉu bỏ hoang này trở thành nơi được "thèm muốn" nhất thế giới

Bích Hà,
Chia sẻ

Tại một góc của Thượng Hải, bao quanh bởi một bức tường xi măng, là một trong những bãi đất đổ nát và đầy rác thải... có giá trị nhất thế giới.

Khu Guangfuli, ở Thượng Hải là niềm mơ ước của các nhà đầu tư bởi đây là một miếng đất béo bở tại thị trường đắt đỏ và phát triển nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, khu đất này cho đến nay vẫn chỉ là một bãi đất đổ nát, chứa đầy rác thải.

Hàng trăm người dân sinh sống ở đây đã từ chối di rời khỏi những ngôi nhà tồi tàn gần 16 năm qua khi chính quyền địa phương cố gắng giải tỏa khu vực này để dành cho các dự án xây dựng mới. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn về số tiền giải phóng mặt bằng.

Luo Baocheng đã sống với gia đình ở đây, trong một ngôi nhà 3 gian được thừa kế từ mẹ. Luo nói rằng những nhà đầu tư muốn giải tỏa khu này sẽ không trả đủ 4,2 triệu nhân dân tệ (hơn 10 tỷ đồng), số tiền mà anh cho là xứng đáng với giá trị mảnh đất.

Họ nói với tôi rằng tôi không có sổ đỏ. Tôi đã sống ở đây 32 năm, chả lẽ đây lại không phải là tài sản của tôi?”,  anh cho biết.
 
Toàn cảnh khu nhà cũ được bao bọc xung quanh những tòa nhà cao tầng ở khu Guangfuli, nơi những nhà đầu tư muốn xây dựng các tòa nhà chọc trời.
 
Guangfuli, Thượng Hải là khu vực đổ nát nhưng lại là nơi các nhà đầu tư thèm muốn nhất. Mặc dù vậy, những người sống ở đây từ chối bán căn hộ của họ.

Khung cảnh buổi tối của những căn nhà cũ kĩ  ở Guangfuli. Dân cư ở đây từ chối di rời khi nhà chức trách muốn giải tỏa khu này.

Một người đàn ông đang cạo râu trên tầng hai của tòa nhà.

Li Guoquiang nói chuyện điện thoại trước ngôi nhà mình đang sinh sống. Li, 38 tuổi là một người chở hàng thuê nhà tại đây.
 
Jiang Wei nấu ăn trước ngôi nhà rộng 6m2 thuê cùng một người bạn. Jiang và bạn mình thuê nhà theo tháng. Bức ảnh về điều kiện sống của họ cho thấy sự đối lập giữa Guangfuli và các tòa nhà kế bên.
 
Dây điện treo lủng lẳng trên một ngôi nhà cũ. Một người dân cho biết những nhà đầu tư đã từ chối trả khoản tiền mà người dân ở đây đưa ra.

Một cậu bé lái xe ba bánh giữa những ngôi nhà xập xệ. Hàng trăm người sống ở đây từ chối di rời gần 16 năm qua.

Một ngôi nhà ở khu Guangfuli tạo nên sự đối lập lớn giữa những ngôi nhà hoang tàn và những tòa nhà chọc trời bên cạnh.
 
Một người đàn ông ngồi bên một con ngõ đầy rác, đằng sau chính là một tòa nhà trị giá hàng tỉ đô.
 
Một ngôi nhà cũ bị lép vế so với các tòa nhà cao tầng phía sau.
 
Người đàn ông tên là Zeng nhìn vào ống kính khi đang ngồi trên giường. Ông Zeng, 89 tuổi sống một mình và giữ tài sản của mình trong chiếc giường vì ông gặp khó khăn về đi lại.
 
Một người bán thịt lợn ngủ trưa trong một gian nhà.
 
Bian Jianhua, người dân trong khu vực đang tạo dáng để chụp ảnh. Người đàn ông 48 tuổi sống với mẹ trong ngôi nhà khoảng 20 m2.
 
Bian Guohua đứng trước nhà của anh trai, cho thấy điều kiện nghèo nàn của ngôi nhà.
 
Anh Xu, 50 tuổi, đi qua căn nhà có tên “Chai” nghĩa là sự phá hủy. Cả nhà anh Xu sống cùng nhau tại Guangfuli.

Một người đàn ông cầm tấm ảnh gia đình đã trải qua vài thập kỉ và hỏi rằng tại sao họ phải rời đi.

Cô Li đứng trong căn nhà của mình.

Một biển báo nhà vệ sinh công cộng được gắn cạnh một cột điện (trái) trong khi một phụ nữ đang nói chuyện trong cửa hàng (phải)
 
Bé gái Yueyue được ông nội bế bên ngoài ngôi nhà của họ.
 
Một người phụ nữ hút thuốc trong khi khởi động chiếc xe đạp điện của mình.

Một chú chó chạy trên các tấm lưới xanh.  

Nguồn: Dailymail

Chia sẻ