Lý do bất ngờ khiến người phụ nữ này cắt váy cưới thành từng mảnh

Yến Như,
Chia sẻ

Một người phụ nữ đã cắt chiếc váy cưới kỷ niệm ngày trọng đại của mình để làm nên một câu chuyện bất ngờ.

Người phụ nữ ấy là cô Yvonne Trimble, đã làm một chuyện vô cùng ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc. Đó chính là quyên góp áo cưới của mình vào tổ chức từ thiện mang tên “Cherished Gowns for Angel Babies”. Những chiếc váy được cô Yvonne đóng góp vào sẽ được những nhân viên nơi đây cắt nhỏ ra thành từng mảnh để may những chiếc váy trắng bé xíu, xinh xinh dành tặng cho những bé sinh non hoặc qua đời ngay sau khi sinh.

Chiếc váy cưới từng đồng hành cùng Yvonne Trimble trong ngày trọng đại của đời mình.

Lisa Grub, vợ của chuyên gia thành lập ra tổ chức từ thiện “Cherished Gowns for Angel Babies” cho biết: “Sự ra đi của một em bé là một sự linh thiêng. Trước đây, khi các em nhỏ đã mất, mọi người chỉ bọc trong chăn hoặc quấn khăn và chôn cất. Bây giờ, tôi muốn thay đổi những điều ấy, những đứa trẻ sẽ khoác lên mình những bộ váy trắng như tượng trưng cho tình yêu thương của cha mẹ, luôn bao bọc lấy đứa bé ấy”. Với thông điệp đầy ý nghĩa, tổ chức đã thu hút hàng trăm người tham gia cũng như gửi những bộ váy cưới của mình.

Với thông điệp đầy ý nghĩa, tổ chức đã thu hút hàng trăm người tham gia cũng như gửi những bộ váy cưới của mình.

Theo cô Yvonne, khi nhìn thấy chiếc váy cưới xinh đẹp của mình được cắt xén tỉ mỉ ra thành 7 bộ váy trắng nhỏ xinh, thì chính bản thân cô cũng không giấu được sự bất ngờ và vui mừng, cô đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng: “Khi tôi nhận được hình ảnh những chiếc váy nhỏ xinh được làm nên từ chiếc váy của mình, tôi cảm thấy rất vui, hài lòng và biết rằng mình đã làm một điều đúng đắn”


Những "chế phẩm" từ chiếc váy cưới nguyên bản của người hiến tặng.

Đồng thời, cô Yvonne cũng khẳng định rằng: “Tôi đăng tải thông điệp này không phải để ca ngợi bản thân mình mà để cảm ơn tổ chức từ thiện đã giúp tôi cảm thấy mình sống có ý nghĩa. Và nếu như bạn cũng quan tâm đến vấn đề này, thì hãy góp một phần công sức của mình để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Ngay sau khi bài viết của cô Yvonne được đăng tải, đã có hơn 100.000 lượt chia sẻ từ cư dân mạng. Cô nhận được hàng trăm lời kết bạn và những thông điệp hết sức nhân văn từ những ông bố, bà mẹ đồng quan điểm với mình. Một tin nhắn từ một phụ huynh đã gửi cho cô với nội dung là: “Từ tận sâu trong trái tim, tôi cảm thấy biết ơn khi bạn đã tuyên truyền một thông điệp ý nghĩa, để mỗi đứa trẻ đều được bao bọc trong tình thương”.


Những chiếc váy cưới được gửi về từ khắp nơi để làm nên điều kỳ diệu.

Không chỉ cô Yvonne nhận được những ủng hộ tích cực từ phía cộng đồng mạng, mà chính tổ chức này cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người gần xa. Theo ông Megan McKay, người đồng sáng lập tổ chức cho biết: “Đã có một phản ứng rất lớn và tích cực từ mọi người đến tổ chức chúng tôi. Khi làm xong một bộ váy nào, chúng tôi luôn gửi họ những thành phẩm mà chúng tôi làm ra được từ chính bộ váy đó, vì thế sự chia sẻ ngày càng được lan rộng”.

Kết quả là tổ chức đã nhận được hơn 8500 người đồng ý tham gia đóng góp váy cưới của mình vì mục đích cao cả và vô cùng đẹp đẽ từ thông điệp nhân văn mà tổ chức mang lại.
 
Chia sẻ