Lý do anh ngoại tình

Theo Eva,
Chia sẻ

Người đàn ông ngoại tình, không phải bởi họ không còn yêu thương vợ con mà vì bản chất của đàn ông là ham vui, ham cái đẹp…

Vẫn biết, việc anh đang làm đã khiến chị phải chịu nhiều tổn thương, đau khổ. Vẫn biết, vì không chung thủy khiến anh trở thành người chồng, người cha thiếu trách nhiệm. Ngoại tình là tội “trời không dung đất không tha”, nhưng anh vẫn không thể dứt bỏ được cái vòng kim cô của ngoại tình.  

Điều anh sợ nhất, cuối cùng cũng đến, khi chị nói rằng “nếu không thể chung sống hạnh phúc thì hãy trả tự do cho nhau, chị không chấp nhận được cảnh chồng chung vợ chạ!”.

Chắc chị khó có thể tin rằng, dù anh có ngoại tình, có lừa dối chị, nhưng anh không hề muốn vứt bỏ đi hạnh phúc của mình, anh không muốn mất chị và các con. Anh luôn nghĩ rằng, việc anh ngoại tình chỉ giống như một cơn gió, rồi nó sẽ hết. 

Giống như anh, hết cơn mê muội anh sẽ về bên chị. Chị đã nói đến chia tay, có phải trong lòng chị, tình yêu dành cho anh đã hết?

Người đàn ông ngoại tình, không phải bởi họ không còn yêu thương vợ con, dù bản chất của đàn ông là ham vui, ham cái đẹp. 

Anh tìm đến người tình để được bù đắp, được cung phụng, yêu chiều… (Ảnh minh họa)

Đàn ông mang tiếng là phái mạnh, nhưng thực chất sức chịu đựng của họ kém hơn phụ nữ, đầu óc họ lúc nào cũng căng như dây đàn bởi những cạnh tranh của quyền lực, bởi áp lực kiếm tiền, bởi trách nhiệm làm chồng làm cha đè nặng lên đôi vai. 

Lúc mệt mỏi, nơi họ muốn ngả lưng là ngôi nhà. Lúc cô đơn, bất lực, họ muốn được nghe những lời dịu dàng an ủi từ vợ… 

Người ta tìm đến người tình để được bù đắp, được cung phụng, yêu chiều…

Anh ngoại tình vì không tìm được ở chị lời sẻ chia lúc anh mỏi mệt, không được nghe những lời dịu dàng, an ủi khi anh thất bại. 

Có lẽ giống như bao người vợ khác, khi bị chồng phản bội, chị không thể chấp nhận được sự thật rằng tình địch của mình, có thể cũng là một người tốt, một người rất tuyệt vời…

Người phụ nữ đang dan díu với anh, người bị xã hội lên án là kẻ cướp chồng người, thực chất cô ấy không xấu như chị nghĩ. 

Cô ấy chịu dằn vặt, đau khổ bởi sự khinh bỉ của người đời. Có lẽ lỗi duy nhất của cô ấy là đã quá yêu một người đàn ông có vợ, là anh.

Cô ấy là người phụ tá của anh. Bởi thế những thành bại trong công việc của anh cô ấy đều hiểu hết.

Anh không đòi hỏi chị phải hiểu, phải chia sẻ với anh về công việc, nhưng anh rất muốn khi anh về nhà, ít nhất chị có thể nhận ra những nét mỏi mệt trên mặt anh mà hỏi han anh.

Cô gái ấy không cáu kỉnh, giận cá chém thớt như chị. Những lời hỏi han, an ủi cô ấy dành cho anh khiến anh như được tiếp thêm sức mạnh. 

Nhiều lúc anh đã nghĩ nếu không có cô ấy, có lẽ anh đã gục ngã từ rất lâu rồi, đâu còn sức mạnh để vực dậy, để kiếm tiền, để tiếp tục gánh vác trách nhiệm làm chồng, làm cha…?

Cô ấy không phải người coi trọng đồng tiền, chỉ là người phụ nữ bình thường, khát khao yêu và được yêu. Trong trái tim cô ấy, anh có một vị trí rất quan trọng.

Cô ấy lúc nào cũng xinh đẹp, luôn quan tâm đến việc phải mặc gì, đầu tóc như thế nào để anh hài lòng nhất. 

Cô ấy luôn coi anh là số 1, không hề so sánh anh với bất cứ người đàn ông nào. Ở bên cô ấy anh bảo toàn được lòng sĩ diện của người đàn ông. Cô ấy xinh đẹp khi đi ra ngoài, dịu dàng trong lời nói, việc làm, cháy bỏng, nồng nàn trong phòng ngủ…

Quả thật những điều cô gái ấy có, thì từ rất lâu rồi anh không còn tìm thấy ở chị. Anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường, dễ bị hấp dẫn bởi cái đẹp, dễ bị lôi cuốn bằng vẻ dịu dàng, sự chu đáo… Đó là tất cả lý do anh ngoại tình!
 
Anh rất đau khổ nếu phải chia tay chị và các con. Nhưng thật lòng, anh biết mình khó có thể rời xa cô ấy. Anh đang vướng vào cái lưới tình bùng nhùng, khó gỡ. Anh đã nói hết lý do dẫn anh đến con đường ngoại tình. 
Chia sẻ