Lưu Gia Linh cay đắng khi nhắc lại quá khứ

Linh nguyễn,
Chia sẻ

Nữ diễn viên “Địch Nhân Kiệt” không khỏi cay đắng khi nhắc lại những nỗi đau mà cô phải gánh chịu trong vụ bắt cóc, chụp ảnh khỏa thân cách đây hơn 20 năm...

Từng bị xã hội đen bắt cóc và chụp ảnh khỏa thân, Lưu Gia Linh rất thấm thía những tháng ngày cô phải sống trong sự tủi nhục. Nhiều người cho rằng cô không muốn nhắc tới kỷ niệm xót xa này nhưng Gia Linh lại bình tĩnh mỗi lần đề cập đến nó.

 Lưu Gia Linh cay đắng khi nhắc lại quá khứ 1
Lưu Gia Linh từng định tự tử sau khi bị tung ảnh xã hội đen bắt cóc, chụp ảnh khỏa thân

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình gần đây, cô mỉm cười và chia sẻ: “Trên thực tế, mọi người cứ nhắc mãi về vụ bắt cóc đó. Tôi hoàn toàn không phiền lòng chút nào”. Thậm chí cô còn nói đùa rằng vì già đi nên khó nhớ nổi chuyện quá khứ.

Nữ diễn viên Địch Nhân Kiệt tiết lộ sau khi bị tạp chí đăng tải nhiều tấm hình gặp tai họa bắt cóc, cô lo lắng tới mức đã nghĩ đến chuyện nhảy từ trên tầng 18 xuống để tự kết liễu cuộc đời. “Tôi đã nghĩ tới việc tự tử bởi vì tôi không biết phải giải quyết mọi thứ như thế nào”, Gia Linh bộc bạch.

 Lưu Gia Linh cay đắng khi nhắc lại quá khứ 2

Khi được hỏi mối quan hệ của cô và Lương Triều Vỹ có tiến triển kể từ tai ương đó, Lưu Gia Linh thẳng thắn nói: “Không liên quan gì hết nhưng vào thời điểm ấy, Triều Vỹ là trụ cột lớn luôn ở bên tôi. Tôi phải cám ơn tai nạn đó bởi nó làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi hy vọng thông qua sự cố của mình để nói với các bạn trẻ, bất cứ ai gặp phải vấn đề gì rằng không có gì to tát mà chúng ta không thể vượt qua được”.

Chia sẻ