Lưu Đức Hoa: "Bây giờ đạo diễn mới đủ tiền mời tôi và Chân Tử Đan đóng cùng một phim!"

Zen,
Chia sẻ

Ngay từ khi "Chasing The Dragon – Trùm Hương cảng" rục rịch bấm máy, fan của Lưu Đức Hoa đã vô cùng phấn khích khi biết anh sẽ tái ngộ với vai diễn kinh điển này sau 26 năm.

Những khán giả trung thành của Lưu Đức Hoa chắc hẳn vẫn còn nhớ về vai diễn "Thám trưởng 500 triệu" Lôi Lạc của anh trong bộ phim Lee Rock ra mắt cách đây 26 năm. Và giờ đây, chàng Ảnh đế 56 tuổi lại tiếp tục tái ngộ với nhân vật ấy, trong bộ phim Trùm Hương cảng.

Lưu Đức Hoa: Bây giờ đạo diễn mới đủ tiền mời tôi và Chân Tử Đan đóng cùng một phim! - Ảnh 1.

Lưu đức Hoa trong vai "Thám trưởng 500 triệu"

Nhờ vào ngoại hình điển trai đầy mê hoặc của mình, trong suốt sự nghiệp của Lưu Đức Hoa, anh luôn được các nhà làm phim ưu ái giao cho nhiều vai chính, những vai cảnh sát, anh hùng, trừ gian diệt bạo khiến nhiều khán giả say mê. Tuy nhiên, không chỉ thủ những vai diễn chính diện hoàn toàn, các nhân vật với một chút nội tâm phức tạp và "nửa chính nửa tà" cũng được Lưu Đức Hóa hóa thân khá tròn trịa, bởi khi cần thiết, Lưu Đức Hoa luôn có thể phô ra nụ cười bí ẩn và gương mặt lạnh lùng vô cùng khó đoán của mình.

Lưu Đức Hoa: Bây giờ đạo diễn mới đủ tiền mời tôi và Chân Tử Đan đóng cùng một phim! - Ảnh 2.

Ngoại hình điển trai đầy mê hoặc

Năm 1991, Lưu Đức Hoa khi ấy vừa tròn 30 tuổi, trở thành tâm điểm chú ý của cả nền điện ảnh Hoa ngữ với sự nghiệp thăng hoa như diều gặp gió. Chỉ riêng trong năm đó, anh xuất hiện trong tổng cộng 11 bộ phim, bao gồm cả phần 1 và phần 2 của Lee Rock, bộ phim xoay quanh cuộc đời của nhân vật "Thám trưởng 500 triệu" Lôi Lạc do chính Lưu Đức Hoa thủ vai chính. Vai diễn này đã mang lại cho Lưu Đức Hoa đề cử Best Actor tại Hong Kong Film Awards 1992, và đó là lần thứ hai anh nhận được đề cử này. Và dù mãi đến tận gần 10 năm sau, Lưu Đức Hoa mới chính thức được xướng danh ở hạng mục giải thưởng này với vai diễn trong phim Running Out of Time, thế nhưng, Thám trưởng 500 triệu vẫn luôn là một trong những nhân vật khiến khán giả nhớ lâu nhất, ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Lưu Đức Hoa.

Thế nên, ngay từ khi dự án Chasing The Dragon – Trùm Hương cảng rục rịch chuẩn bị bấm máy, người hâm mộ của Lưu Đức Hoa đã vô cùng phấn khích khi biết anh sẽ tái ngộ với vai diễn kinh điển này sau 26 năm. Lưu Đức Hoa đã từng hóa thân thành công vào Thám trưởng 500 triệu Lôi Lạc, thế nên chắc chắn anh sẽ tiếp tục thổi hồn vào nhân vật này và khiến nó đến gần với khán giả hơn nữa. Đặc biệt là khi giờ đây, Lưu Đức Hoa đã là người đàn ông ngoại ngũ tuần, phong trần và già dặn hơn xưa. Hình tượng Lôi Lạc chắc chắn sẽ có chút thay đổi, hứa hẹn đặc sắc và còn gây nhiêu bất ngờ hơn nữa.

Lưu Đức Hoa: Bây giờ đạo diễn mới đủ tiền mời tôi và Chân Tử Đan đóng cùng một phim! - Ảnh 3.

Bộ phim Trùm Hương cảng cũng đánh dấu lần đầu tiên Lưu Đức Hoa hợp tác cùng Chân Tử Đan, một ngôi sao võ thuật nổi tiếng được nhiều người yêu mến. Chính Chân Tử Đan từng chia sẻ rằng một trong những lý do khiến anh hứng thú với dự án này là vì được đóng cùng với Lưu Đức Hoa. "Trong suốt 35 năm qua, tôi luôn nghĩ rằng Lưu Đức Hoa là một người thật là điển trai. Giờ đây khi gặp anh ta ngoài đời thực, tôi phải thừa nhận rằng quả thực anh ta rất đẹp", Chân Tử Đan chia sẻ. Khi nghe câu nói này, Lưu Đức Hoa đã bật cười và nói đùa: "Tôi cũng thay đổi theo thời gian đấy chứ! Tôi thậm chí còn đẹp lên".

Lưu Đức Hoa: Bây giờ đạo diễn mới đủ tiền mời tôi và Chân Tử Đan đóng cùng một phim! - Ảnh 4.

Nói về người bạn diễn của mình, Lưu Đức Hoa cho biết anh tin rằng với bộ phim này, Chân Tử Đan xứng đáng đoạt một giải Ảnh đế. "Tôi đã nói điều này rất nhiều lần với mọi người ở công ty rồi. Rằng tất cả đều thấy được Chân Tử Đan thực sự đã thay đổi và cống hiến cho vai diễn này thế nào. Điều này quá đủ để anh ấy được đề cử và đoạt luôn giải thưởng Best Actor". Khi được giới truyền thông hỏi vui rằng cả hai đều ngưỡng mộ nhau, vậy tại sao đến bây giờ họ mới cùng hợp tác, Lưu Đức Hoa dí dỏm chia sẻ: "Có lẽ do đến giờ đạo diễn Vương Tinh mới kiếm đủ tiền để mời cả tôi và Chân Tử Đan vào cùng một phim".

Còn khi nói về bản thân, Ảnh đế Lưu Đức Hoa thừa nhận: "Sau 26 năm quay lại với vai diễn, với tôi mọi thứ rất quen thuộc, không có quá nhiều thay đổi gì ngoại trừ sự thật là hai thập kỷ đã qua đi. Tôi hy vọng với bộ phim này, khán giả sẽ tìm được thứ gì đó mới mẻ cho bản thân". Bên cạnh đó, Lưu Đức Hoa còn bật mí, hiện tại anh vẫn đang còn rất sung sức và sẵn sàng đóng thêm nhiều phim hành động nữa, thậm chí, nếu có thể, anh còn muốn trực tiếp đánh nhau và đối đầu với Chân Tử Đan. Trong Trùm Hương cảng, Lưu Đức Hoa đã phải tham gia nhiều cảnh quay rượt đuổi, cháy nổ nguy hiểm vì vai diễn của anh là một thám trưởng cấu kết cùng xã hội đen thao túng Hồng Kông. Thế nhưng, ít ai biết trước đó Lưu Đức Hoa từng phải nằm viện 2 tháng sau một tai nạn với ngựa trên trường quay ở Thái Lan.

Lưu Đức Hoa: Bây giờ đạo diễn mới đủ tiền mời tôi và Chân Tử Đan đóng cùng một phim! - Ảnh 5.

Có một điều đặc biệt ở bộ phim này nữa là, dù cả hai nhân vật Hào què và Lôi Lạc của Chân Tử Đan và Lưu Đức Hoa đều là những nhân vật truyền kỳ có thật của Hồng Kong vào những năm 1960 -1970, thế nhưng thực ra cuộc đời của họ không có nhiều sự gắn kết với nhau lắm. Chính đạo diễn Vương Tinh là người đã nảy ra ý tưởng về một bộ phim kết hợp cả hai, đưa cả hai nhân vật vào làm trọng tâm của một tác phẩm điện ảnh vừa để thể hiện sự tàn khốc, dữ dội của thế giời ngầm Hồng Kông thời kỳ ấy, vừa là để vẽ nên một tình bạn, tình hảo hữu, tình anh em đáng nể trong chốn giang hồ. Ngoài Chân Tử Đan và Lưu Đức Hoa, đạo diễn Vương Tinh còn mời nhiều gương mặt quen thuộc khác để góp mặt vào tác phẩm như Trịnh Tắc Sĩ, Châu Lệ Kỳ, Ngũ Doãn Long, Huỳnh Nhật Hoa…

Lưu Đức Hoa: Bây giờ đạo diễn mới đủ tiền mời tôi và Chân Tử Đan đóng cùng một phim! - Ảnh 6.

Trùm Hương cảng (Chasing The Dragon) dự kiến khởi chiếu từ ngày 27/10/2017.

Chia sẻ