Lưu Diệc Phi ngày càng thân thiết với cha dượng để mong “tiến thân”?

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Với mong muốn bước chân vào làng điện ảnh thế giới Hollywood, gần đây kiều nữ họ Lưu thường xuyên lui tới để mong nhận được sự giúp đỡ của cha dượng là ông Trần Kim Phi.

Vào ngày 26/2 vừa qua, cánh phóng viên tình cờ phát hiện nàng “Tiểu Long Nữ” – Lưu Diệc Phi xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh với 1 người đàn ông trung niên, họ có những cử chỉ rất thân mật khiến nhiều người qua lại đặc biệt chú ý. Khi tiến tới gần, ký giả mới nhận ra rằng người đàn ông lạ mặt kia chính là cha dượng của Diệc Phi – ông Trần Kim Phi.

Lưu Diệc Phi đi ăn tối cùng cha dượng và nói chuyện đến tận khuya với ông



Thời gian gần đây, nữ diễn viên “Thiện nữ u hồn” thường xuyên ghé qua thăm bố dượng để tâm sự. Lần này, 2 cha con cùng đi ăn tối và nói chuyện với nhau khá lâu. Mãi tới lúc trời về khuya, giới truyền thông mới thấy mẹ của Lưu Diệc Phi tới đón cô bằng ô tô.

Vốn là 1 tỷ phú giàu có và có tầm ảnh hưởng trong giới showbiz, ông Trần Kim Phi đóng 1 vai trò quan trọng trong việc phát hiện ra tài năng và hỗ trợ Diệc Phi đến với nghệ thuật. Trước khi trở thành thành viên của William Morris, ông còn là quản lý của Diệc Phi. Người đàn ông ngoài 50  này cho biết, đến bây giờ, khi nghe Lưu Diệc Phi gọi mình là “cha” trước mặt mọi người, ông vẫn cảm thấy bồi hồi, xúc động. Mặc dù hiện tại, ông Kim Phi không còn là quản lý của Diệc Phi nhưng lúc nào vị đại gia này cũng dõi theo con đường sự nghiệp mà kiều nữ họ Lưu đang đi.
 
Hai cha con hết sức thân thiết và tình cảm

Nhiều thông tin cho rằng Lưu Diệc Phi tìm đến cha dượng Trần Kim Phi để mong được tiến thân tới Hollywood
 
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Lưu Diệc Phi được mẹ đón về bằng ô tô

Có nhiều tin tức cho biết trong thời gian này, Lưu Diệc Phi đang tìm kiếm kịch bản mới tại kinh đô hoa lệ Hollywood. Diệc Phi gặp cha dượng thường xuyên có lẽ cũng không ngoài mục đích tìm kiếm sự hỗ trợ ở phía ông. Trước đây, có khá nhiều bài báo đề cập đến việc Lưu Diệc Phi nhờ cha dượng Trần Kim Phi mà trở nên giàu có và nổi tiếng, tuy nhiên, ông Kim Phi luôn nói với con gái rằng: “Cha không phải là Trương Nghệ Mưu. Cha không giúp gì cho con, cha chỉ động viên con theo đuổi niềm đam mê của con mà thôi. Con đừng nghĩ gì tới những bài viết trên báo.”.

Chia sẻ