Hơn 1 tháng nay, ngày nào đi làm về, vợ cũng úp mỳ tôm cho ăn. Tôi thực sự không chịu nổi nữa.
Rất tức giận khi thấy người yêu dám nói chia tay, nhưng tôi lại lầm lũi quay về khi nghe những lời bộc bạch của cô ấy.
Tôi không ngờ đứng giữa ranh giới cái sống và chết, mẹ chồng lại tin tưởng gọi cho con dâu chứ không phải là con trai.
Hãy tạm quên những chú cá béo tốt mập mạp đi, chú cá trê có thân hình mô phỏng ví tiền ngày cuối tháng này mới đang là hiện tượng mạng xã hội.
Mặc dù lương cao nhưng chi tiêu chưa hợp lý nên cặp vợ chồng này vẫn thường xuyên trong tình trạng cháy túi.
Thu nhập không thấp, nhưng vẫn không đủ chi tiêu. Những điều này không phải đang nói quá lên mà chính là thực tế.
Tháng nào cũng nộp lương đầy đủ chẳng sai một ngày, thì có bị gọi thế cũng không sao, các mẹ nhỉ?