Lương Mạnh Hải của "Bỗng dưng muốn khóc": Vì thân thiết quá mà dính tin đồn đồng tính, tuổi 37 vẫn độc thân vui vẻ

Pa Dun,
Chia sẻ

Ở tuổi 37, Lương Mạnh Hải vẫn chọn cho mình cuộc sống độc thân.

Chàng trai Hà Thành và hồi ức thanh xuân mang tên "Bỗng dưng muốn khóc" 

Sinh năm 1981 tại Hà Nội, Lương Mạnh Hải chưa từng nghĩ mình sẽ đi theo con đường nghệ thuật. Mới gặp Hải, người ta sẽ nhanh chóng ấn tượng với anh chàng với vẻ ngoài trắng trẻo thư sinh, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm và không kém phần lãng mạn - đặc trưng của chàng trai gốc Hà Thành.

Lương Mạnh Hải của Bỗng dưng muốn khóc: Vì thân thiết quá mà dính tin đồn đồng tính, tuổi 37 vẫn độc thân vui vẻ - Ảnh 1.

Tốt nghiệp trung học phổ thông, Lương Mạnh Hải thi vào Học viện Ngân hàng theo định hướng của gia đình. Sau đó ít lâu, chàng trai sinh năm 1981 lại khăn gói sang Mỹ học về Thời trang, lĩnh vực mà anh vốn đam mê từ hồi niên thiếu. Có thời gian, Lương Mạnh Hải vào nghề phóng viên báo chí, lĩnh vực mà anh chưa từng được đào tạo một cách chuyên sâu.

Những ngày ở Hà Nội, do làm trong lĩnh vực truyền thông văn hóa giải trí mang đến cho Lương Mạnh Hải cơ duyên gặp gỡ nhiều người làm trong nghề. Và cơ duyên ấy đã mang Lương Mạnh Hải chạm ngõ nghệ thuật.

Lương Mạnh Hải của Bỗng dưng muốn khóc: Vì thân thiết quá mà dính tin đồn đồng tính, tuổi 37 vẫn độc thân vui vẻ - Ảnh 2.

Bước chân đầu tiên vào làng giải trí của Lương Mạnh Hải là vào năm 2002 với một vai nhỏ trong chương trình hài kịch Gặp nhau cuối tuần. Thời điểm ấy, anh vẫn theo đuổi nghề báo song song với diễn kịch và coi đây như một cuộc dạo chơi của mình.

 Năm 2004, dưới sự phát hiện của đạo diễn Lê Hoàng, Lương Mạnh Hải lần đầu tham gia phim điện ảnh với vai nhỏ trong Nữ tướng cướp và sau đó là Tuyết nhiệt đới. Lương Mạnh Hải không ngờ rằng vai diễn nhỏ mà anh xem như là một thú vui đã mở rộng cửa để anh trở thành một diễn viên nổi tiếng. Năm 2006, anh được vinh danh Top 3 Nam diễn viên chính xuất sắc của HTV.

Lương Mạnh Hải của Bỗng dưng muốn khóc: Vì thân thiết quá mà dính tin đồn đồng tính, tuổi 37 vẫn độc thân vui vẻ - Ảnh 3.

Nhưng tên tuổi của Lương Mạnh Hải bắt đầu bùng nổ vào năm 2006 khi anh trở thành "chàng thơ" của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Đãng trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc kết hợp cùng ngọc nữ màn ảnh Tăng Thanh Hà. Thời điểm ấy, Bỗng dưng muốn khóc với một câu chuyện "hoàng tử, lọ lem" thời hiện đại với nhiều câu chuyện "ngược đời" đã trở thành thanh xuân của nhiều bạn trẻ cuối 8x đầu 9x.

Chuyện đời của cô Trúc bán sách trên lề đường nhưng không biết chữ, luôn mặc áo dài trắng cùng cậu công tử Bảo Nam bị cha mẹ phủ nhận, đuổi ra khỏi nhà để học cách trưởng thành đã trở thành hồi ức tươi đẹp nhất trong ký ức của nhiều người. 

Lương Mạnh Hải của Bỗng dưng muốn khóc: Vì thân thiết quá mà dính tin đồn đồng tính, tuổi 37 vẫn độc thân vui vẻ - Ảnh 4.

Bộ phim không chỉ mang đến cho nhiều bạn trẻ hồi ức thanh xuân tươi đẹp mà còn chính là thanh xuân của Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà. 

10 năm trôi qua, nghĩ về vai diễn trong Bỗng dưng muốn khóc, Lương Mạnh Hải thật thà chia sẻ: "Tới tận bây giờ, nhiều khán giả gặp tôi mà vẫn nhắc tới Bỗng dưng muốn khóc, bảo rằng đó là bộ phim mà hồi bé họ và gia đình rất yêu thích, khiến tôi nhận ra rằng hóa ra mình đã già như vậy rồi vì đã từng là một phần trong ký ức từ ngày họ còn bé".

Quý ông tuổi 37 và cuộc sống "độc thân vui vẻ"

 Sau thành công của Bỗng dưng muốn khóc, Lương Mạnh Hải trở thành ngôi sao được săn đón nhất nhì thời điểm ấy. Thế nhưng, thay vì nhận kịch bản ồ ạt, anh lại chọn cho mình một con đường riêng.

Điều đặc biệt, Lương Mạnh Hải vẫn là "chàng thơ" của Vũ Ngọc Đãng trong hàng loạt những bộ phim sau đó, cả điện ảnh lẫn truyền hình, như Hot boy nổi loạn 1 & 2, Vừa đi vừa khóc, Vòng eo 56 và Khi con là nhà... Không được đào tạo bài bản, Lương Mạnh Hải từng gây nhiều tranh cãi trong diễn xuất nhưng rõ ràng chàng diễn viên sinh năm 1981 luôn chinh phục người hâm mộ bởi sự tự nhiên, chân thật trong từng vai diễn.

Lương Mạnh Hải của Bỗng dưng muốn khóc: Vì thân thiết quá mà dính tin đồn đồng tính, tuổi 37 vẫn độc thân vui vẻ - Ảnh 5.

Với từng nhân vật, Lương Mạnh Hải học cách hóa thân, nhìn nhận một cách chân thật nhất mà không hề có sự màu mè. Với Lương Mạnh Hải, nét thơ, nét duy mỹ trong nghệ thuật cũng vô cùng quan trọng. 

Lương Mạnh Hải thừa nhận nghề diễn đã mang đến cho anh nhiều điều, đặc biệt là sự trưởng thành: "Cái nghề nắn cho tôi thành đằm lại, không còn căng thẳng như trước. Duy chỉ có sự háo thắng và quyết liệt thì vẫn còn. Hồi xưa, tôi làm cái gì cũng thái quá, phản ứng cũng thái quá. Buồn sẽ buồn thái quá, giận cũng thái quá và căng thẳng cũng thái quá. Hồi xưa tôi hay thất vọng, hay chán nản, giờ bình tĩnh hơn và nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn".

Lương Mạnh Hải của Bỗng dưng muốn khóc: Vì thân thiết quá mà dính tin đồn đồng tính, tuổi 37 vẫn độc thân vui vẻ - Ảnh 6.

Không chỉ diễn xuất, Lương Mạnh Hải còn nỗ lực theo đuổi giấc mơ làm Nhà sản xuất của mình với công ty điện ảnh do chính anh thành lập.

Ở tuổi 37, trong khi nhiều bạn bè đã yên bề gia thất, "cô Trúc" Tăng Thanh Hà đã là bà mẹ 2 con thì Lương Mạnh Hải vẫn là anh chàng độc thân vui vẻ. Có thời gian, dư luận đồn thổi những tin đồn tình yêu đồng giới giữa đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và Lương Mạnh Hải do sự khăng khít gắn bó của cả hai trong suốt hơn 10 năm trời. Đặc biệt là khi Lương Mạnh Hải nhận lời tham gia bộ phim Hot boy nổi loạn 1, 2.

Đối diện với tin đồn này, Lương Mạnh Hải chưa từng xác nhận hay chính thức phủ nhận. Anh dùng sự im lặng để trả lời đối với những nghi hoặc của dư luận.

Lương Mạnh Hải của Bỗng dưng muốn khóc: Vì thân thiết quá mà dính tin đồn đồng tính, tuổi 37 vẫn độc thân vui vẻ - Ảnh 7.

Với Lương Mạnh Hải, cuộc sống hoàn hảo nhất có lẽ là được sống theo cách mình muốn mà không cần phải bận tâm việc làm thế nào tròn vai như các vai diễn trong phim. 

Cuộc sống hiện tại tuyệt vời nhất với Lương Mạnh Hải đó là sáng tỉnh dậy, được uống ly cafe mình yêu thích, ngồi nơi mình muốn, mua đôi giày mình yêu, khoác chiếc balo yêu thích, ăn món mà mình thấy ngon là được. 

Chia sẻ