Lục Nghị: "Tôi đáp ứng mọi đòi hỏi vô lý của con gái"

Lanxiang,
Chia sẻ

Trả lời phỏng vấn của trang Sina, nam diễn viên "Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên" cho biết, anh cưng chiều con đến mức có thể đáp ứng mọi đòi hỏi của con dù là vô lý.

Trong mắt con gái anh là một người cha như thế nào?

Tôi là một người cha tốt, một người anh hùng của trong mắt con bé.

Tại sao anh lại nghĩ mình là anh hùng?

Vì tôi rất yêu con gái mình. Tình yêu tôi dành có thể diễn tả bằng hai từ “cưng chiều”. Nói thật, tôi thường đáp ứng mọi đòi hỏi của con.

Bao gồm cả những đòi hỏi vô lý?

Đúng vậy. Con gái nên được chiều chuộng.

Lục Nghị:

Anh cưng chiều bé như vậy liệu có tốt không?

Tại sao tôi lại nói mình chiều con, đáp ứng mọi đòi hỏi của con? Vì tôi là cha của bé, một người cha nên cho con những gì con muốn. Tôi không thích nói thứ này không tốt nên không mua, thứ kia đắt quá không mua được. 

Kiểu nói như vậy rất dễ khiến con cái chú ý đến những thứ vật chất bên ngoài. Tôi muốn con ngay từ nhỏ đã biết rằng tôi rất giàu, rất giàu tình yêu thương. “Cha mẹ có thể đem đến cho con mọi thứ con muốn”, tôi nghĩ những lời nói như thế sẽ giúp con bé tự tin hơn khi trưởng thành.

Cộng đồng mạng có vẻ rất ủng hộ hai cha con anh tham gia chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế” ?

Lần đầu tôi được mời tham gia chương trình này là vào năm ngoái. Mùa thứ nhất có người hỏi tôi có xem không? Tôi nói mình có xem. Người ta lại hỏi đến mùa thứ hai liệu có tham gia không? Tôi bảo không loại trừ khả năng, tuy nhiên từ đó đến nay không thấy ai liên hệ với tôi.

Lục Nghị:

Nếu tham gia chương trình đó, anh có lo lắng mình không chăm sóc nổi bé không?

Thực ra trẻ con rất đơn thuần, ngây thơ nên không có gì đáng để lo lắng. Người cần phải bận tâm là bản thân tôi. Tại sao ư? Tại vì tôi luôn rêu rao mình là một người cha toàn năng, cái gì cũng có thể làm được.

Anh không sợ như vậy là quá tự cao sao?

Có sợ chứ. Bây giờ tôi cũng bắt đầu thấy mình tự mãn quá rồi. Tôi rất sợ mình sẽ gây ra nhiều chuyện bi hài. Thường ngày, chuyện ăn uống ngủ nghỉ của con cái đều do vợ tôi lo. Hồi con gái còn nhỏ, tôi chỉ tắm cho  bé đúng hai lần, cũng chưa từng thay quần áo, chải tóc cho con bao giờ. Với tôi chơi đùa cùng con không thành vấn đề, song những việc khác tôi không được thành thạo cho lắm.
Chia sẻ