"Lotus" của Christina Aguilera hay nhưng chưa xuất sắc

Theo VnExpress,
Chia sẻ

Nữ giám khảo The Voice Mỹ chưa thực sự làm vừa lòng giới chuyên môn và những người hâm mộ khó tính với album mới nhất.

Không thể phủ nhận rằng Christina Aguilera may mắn có giọng ca trời phú và là một trong những nghệ sĩ tài năng nhất showbiz hiện nay. Điều này đã được chứng minh khi cô là người trẻ nhất trong danh sách những ca sĩ tuyệt vời nhất mọi thời đại. Khi đạt đến đẳng cấp nhất định, người nghệ sĩ sẽ tiếp tục phải cố gắng cùng những yêu cầu khắt khe hơn nữa, nhất là khi thời buổi thị trường âm nhạc đang bão hoà, việc dậm chân tại chỗ chẳng khác gì tụt lùi.

Đó chính là lý do mà album thứ năm có tên Lotus của X’tina đã gây thất vọng cho người hâm mộ, không hẳn vì nó không hay, mà đơn giản nó chưa đủ xuất sắc và xứng tầm với cô.

Album mới của Christina Aguilera lấy ý tưởng từ hình ảnh hoa sen.

So với Bionic (2010), album duy nhất của X’tina không đạt được danh hiệu Bạch kim, thì Lotus là cả một sự tiến bộ khi đã có định hướng rõ ràng và tập trung hơn trong từng thể loại nhạc từ Pop-Dance cho tới nhạc đồng quê. Dù chưa khiến khán giả thực sự thỏa mãn như những gì mà ba album đầu làm được, nhưng bù lại album với 13 ca khúc được đầu tư kỹ lưỡng lần này là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của X’tina kể từ khi cô ly dị cách đây hai năm. Khi người nghệ sĩ tâm trạng nhất, cũng là lúc cô ấy hát hay nhất.

Best of Me là một lựa chọn khá khôn ngoan để mở đầu album. Bài hát nói về người con gái mạnh mẽ trước những tổn thương và thử thách nghiệt ngã của cuộc đời, giọng ca đầy cảm xúc của Christina Aguilera đã chạm đến trái tim khán giả: “Những lời nói sắc như dao cứa vào da thịt tôi, nước mắt lăn dài xuống cằm, những bức tường bên trong tôi sụp đổ. Nhưng tôi sẽ vùng lên, tôi sẽ không để các người khuất phục đâu”.

Tương tự, Blank Page là một ca khúc ngọt ngào, êm ái được phối theo phong cách đệm Piano. Bài hát do chính Sia - người từng làm việc cùng X’tina trong Bionic - sáng tác. Đây chính là một điểm sáng trong album lần này. Như một khoảng lặng để nhìn lại bản thân, Blank Page gợi nhớ đến chất nhạc mê đắm của hiện tượng người Anh Adele, với những nốt ngân dài khó tin của nữ ca sĩ 31 tuổi

Nữ huấn luyện viên The Voice Mỹ tiếp tục khoe chất giọng đầy nội lực trong nhiều ca khúc khó.

Bên cạnh những ca khúc phô diễn giọng ca đầy nội lực, đến nỗi người nghe còn phải thấy lo sợ rằng Christina Aguilera sẽ làm tổn thương thanh quản của chính mình, Lotus còn tổng hợp những ca khúc bắt tai, vui nhộn và đáng yêu. Red Hot Kinda Love, Around the WorldMake the World Move là sự kết hợp khá ăn ý với giám khảo The Voice, CeeLo Green. Đặc biệt không khí vui tươi mà Red Hot Kinda Love mang lại đã thực sự gây mê bởi đoạn điệp khúc không thể lẫn đi đâu được.

Đĩa đơn đầu tiên, Your Body, do Max Martin sản xuất tuy chưa gây được ấn tượng sâu sắc để trở thành hit như X’tina kỳ vọng, nhưng Let There Be Love với những giai điệu dễ nghe lại được đánh giá cao và dự đoán rằng sẽ tạo nên một cơn sốt mới trên sóng radio.

Trong dự án âm nhạc lần này, điều khán giả mong chờ nhất chính là lần đầu tiên hợp tác giữa Christina Aguilera và ngôi sao nhạc đồng quê Blake Shelton, một đồng nghiệp khác của cô tại ghế huấn luyện viên The Voice Mỹ. Just a Fool giống như một góc khác nơi tâm hồn của nữ ca sĩ, một X’tina đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện kể từ Beautiful hay Genie in a Bottle. Vẫn là chất giọng dày, ấm, pha chút ngây thơ thưở nào, nhưng giờ đây lại đầy trải nghiệm, sâu sắc và đằm thắm hơn rất nhiều

Ca khúc được nhiều fan mong đợi trong album "Lotus" là "Just A Fool" - hát cùng Blake Shelton.

Lotus vẫn là một sản phẩm âm nhạc chất lượng và rất đáng nghe. Nhưng Christina Aguilera đã không tận dụng được hết khả năng vốn có của mình khi làm việc với những nhạc sĩ và nhà sản xuất Alex da Kid, Lucas Secon, Supa Dups, Claude Kelly, Bonnie McKee, Tracklacers, Steve Robson... Giọng ca tuyệt vời của cô xứng đáng với những ca khúc tuyệt vời hơn nữa.

Chia sẻ