Lorde: Hành trình trở thành "Hiện tượng âm nhạc tuổi 17"

Leslie,
Chia sẻ

Lorde đã đánh bại các tên tuổi lớn như Pink, Katy Perry và Bruno Mars để "ẵm" 2 giải Grammy năm nay.

17 tuổi, Ella Maria Lani Yelich-O'Connor với nghệ danh là "Lorde" chính thức đánh bại các tên tuổi lớn tại Lễ trao giải Grammy năm 2014 để giành "ẵm" 2 giải Ca khúc của nămMàn trình diễn pop đơn xuất sắc. 
 
Lorde: Hành trình trở thành

Từ quán quân chương trình âm nhạc tại trường...
 
Lorde sinh ngày 7/11/1996 tại New Zealand, lớn lên trong gia đình cùng 1 chị và 2 người em. Năm 5 tuổi, Lorde cùng bạn bè tham gia một nhóm nhạc kịch và từ đó, phát hiện ra đam mê của mình dành cho diễn xuất cũng như âm nhạc. Đồng thời, mẹ cô cũng khuyến khích cô đọc nhiều sách hơn để trau dồi kiến thức, và đến năm 12 tuổi, Lorde đã biết đến Raymond Carver và Kurrt Vonnegut - 2 trong số "cây bút vàng" nổi tiếng nhất vào thập kỷ 80. 
 
Năm 2009, Lorde đăng ký tham gia chương trình âm nhạc của trường Trung học Belmort và giành giải đặc biệt. Hậu chương trình, bố của Louis McDonald - một người bạn thân học cùng Lorde đã gửi hai bản cover Warwick Avenue (Duffy) và Mama Do (Pixie Lott) của cô đến một số hãng âm nhạc nổi tiếng. Năm 13 tuổi, Lorde chính thức được mời ký hợp đồng trở thành ca sĩ độc quyền của hãng Universal. Từ đó, sự nghiệp sáng tác và viết nhạc của cô bắt đầu.
 
Cô chọn nghệ danh "Lord" để thể hiện niềm đam mê của mình với sự giàu sang, quý tộc. Tuy nhiên, bản thân cô cùng nhà sản xuất cho rằng nghệ danh này quá nam tính, vì thế họ quyết định thêm chữ "e" vào đằng sau, và Lorde trở thành nghệ danh chính thức của cô bé.
 
Lorde: Hành trình trở thành

Lorde: Hành trình trở thành

... đến hành trình "đánh bại" các tên tuổi lớn
 
Thoạt đầu, Lorde chỉ sáng tác những ca khúc dành cho lứa tuổi 13, 14. Cô được hợp tác với Joel Little, nhờ sự "hợp cạ" của hai người mà đã có ít nhất 3 ca khúc ra đời, trong đó có Royals - bản hit mang lại chiến thắng cho cô tại Lễ trao giải Grammy 2014.
 
Album đầu tay của cô, The Love Club xuất hiện trên SoundCloud vào tháng 11 năm 2012. Nửa năm sau, ca khúc Royals được xuất hiện trên The X Factor và liên tục được thu âm lại bởi nhiều thí sinh của các cuộc thi âm nhạc tại New Zealand. Tháng 3 năm 2013, ca khúc lọt vào Top 40 của các bảng xếp hạng tại New Zealand. Tuy vậy, Royals phải mất hơn 5 tháng sau đó để tấn công bảng xếp hạng Billboard trong hạng mục Alternative Songs, đưa Lorde trở thành "Hiện tượng âm nhạc tuổi 16" khi là nữ ca sĩ nhỏ tuổi nhất từng xuất hiện trên bảng xếp hạng này.
 
Lorde: Hành trình trở thành

Tên tuổi của Lorde tiếp tục phất lên như diều gặp gió khi cô được mời để thay thế diễn cho Frank Ocean tại lễ hội Splendour in the Grass vào năm 2013, được tổ chức tại Úc. Phía nhà sản xuất chương trình chỉ liên lạc với cô 1 tuần trước khi lễ hội được diễn ra, trong khi Lorde đang tiệc tùng cùng bạn bè tại New Zealand. Tuy nhiên, thái độ hợp tác đầy chuyên nghiệp của cô gái nhỏ tuổi đã khiến Lorde "ghi điểm" với các tiền bối trong ngành công nghiệp âm nhạc. 
 
Ca khúc Royals đã mang về cho Lorde nhiều giải đề cử âm nhac, điển hình là giải Grammy 2014 vừa được tổ chức vào ngày 26/1. Elton John, bậc tiền bối của Lorde cũng đã lên tiếng khen ngợi ca khúc Tennis Court của cô: "Đó là một trong những ca khúc cảm động với ca từ tuyệt vời nhất từ trước đến nay".
 
Lorde - "Royals"
 
Lorde - "Tennis Court"
 
Hiện tượng âm nhạc "vạ miệng" vẫn được khen ngợi
 
Tuy nhiên, người hâm mộ lo lắng rằng Lorde đang ngày càng ngạo mạn vì sự thành công của mình. Năm 2013, cô trở thành khách mời cho tour diễn của Katy Perry, tuy nhiên Lorde đã nhanh chóng từ chối và khoe khoang khi đã "bỏ bom" tiền bối. 
 
Lorde: Hành trình trở thành

Tiếp đó, Lorde đã lên tiếng phê bình Selena Gomez và ca khúc Come and Get It vì cho rằng ca khúc này đang hạ thấp danh dự của phụ nữ. Cô thẳng thắn chê bai Amy Winhouse và Britney Spears vì lối sống tha hóa của họ sau khi nổi tiếng. Lorde chia sẻ: "6 tháng trước, không ai biết tôi là ai. Hiện tại, tôi có hàng đống fan chạy đằng sau xe của mình. Nhưng tôi sẽ không thay đổi bản thân hay để sự nổi tiếng làm mờ mắt. Tôi không bao giờ sống sa đọa như Britney hay Amy bởi tôi thừa hưởng một sự giáo dục hoàn toàn bình thường".
 
Lorde cũng từng bĩu môi chê bai David Guetta, DJ người Pháp nổi tiếng toàn thế giới, người từng tạo ra nhiều bản hit cho Chris Brown, Rihanna hay Nicki Minaj khi được anh ngỏ lời mời hợp tác: "Không. Anh ta gớm quá!"
 
Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì không ai có thể phủ nhận được tài năng của cô gái 17 tuổi này. Lorde được mời làm đại diện ảnh bìa của tạp chí Rolling Stone số tháng 1/2014. Cô cũng thừa nhận "nhược điểm" của mình khi không biết chơi bất kì loại nhạc cụ nào: "Tôi không biết chơi nhạc cụ nào cả, vì thế tôi phải tập trung vào phát triển giọng hát của mình. Giọng hát vẫn là quan trọng nhất". 
 
Lorde: Hành trình trở thành
Lorde chê bai Selena Gomez
 
Lorde: Hành trình trở thành
Nhưng lại chơi rất thân với Taylor Swift
 
Billboard từng lên tiếng khen ngợi phong thái biểu diễn của Lorde trên sân khấu, cho rằng cô hoàn toàn bình tĩnh và khôn khéo: "Cách hành xử cũng như sự tự tin của Lorde khiến cô bé trông già hơn độ tuổi 17". Đồng thời, các màn biểu diễn của cô được cho là hoàn toàn giống hệt với bản thu âm gốc trong studio.
 
Hiện tại, Lorde đang học lớp 12 tại trường Takapuna Grammar và đang hẹn hò với nhiếp ảnh gia 24 tuổi James Lowe. 
Chia sẻ