"Lớp nhà người ta" đây chứ đâu!
Dịp 20/11, các học viên U80, U90 tổ chức buổi liên hoan và gửi món quà đặc biệt tới cô giáo Phùng Hải Yến, người phụ trách chính lớp tiếng Anh 4 năm qua.
Ở tuổi 66, trải qua hơn 13 năm gắn bó với lớp học chữ ở Bệnh viện Ung bướu, cô Phấn trở thành tấm gương quen thuộc, truyền cảm hứng trên khắp các phương tiện truyền thông và hầu như ai ở Sài Gòn đều đã biết hoặc nghe tên cô ít nhất 1 lần.
Cứ mỗi chiều mỗi thứ 3 hàng tuần, hàng chục cụ ông, cụ bà cao tuổi, lại dành 2 tiếng đồng hồ để tập trung đến một ngôi nhà trên phố Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để học tiếng Anh.
100% học sinh là con em người Khơ Mú, Mông, Thái, Thổ đến từ những huyện vùng cao Nghệ An, song các em đều nỗ lực học tập và đạt thành tích ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.
Một màn "tung hứng" cực kỳ ăn rơ và chuyên nghiệp giữa cô chủ nhỏ và "đại boss".
Một giáo viên trung học đã cho học sinh thực hành mổ thịt nai để rèn luyện các kỹ năng sinh tồn. Quyết định này đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các bậc phụ huynh.
Có lẽ không ai đoán được mục đích của các em học sinh khi treo nhiều đồng như thế trong lớp học... Và sự thật lại vô cùng hài hước.
Không áp dụng những cách dạy học thông thường, một ngôi trường ở Úc đã tiên phong giảng dạy mô hình “giáo dục trong rừng”. Cách dạy “lạ lẫm” này khiến nhiều học sinh thích thú tới độ, đến cuối ngày không em nào muốn về nhà.
Cùng với hơn 24 triệu học sinh trên khắp cả nước, những cô bé cậu bé tại lớp học đặc biệt cũng được dự lễ khai giảng trang trọng và ý nghĩa để bắt đầu năm học mới.