Câu chuyện đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Người đàn ông khắc khổ lén đi mò ốc để kiếm đồ ăn khi nhà cạn lương thực sau khi được nghe "hình phạt" liền rưng nước mắt vì quá xúc động.
Một người đàn ông đã gây bão cộng đồng mạng khi có hành động đặc biệt giữa đêm đông giá lạnh.
Nhìn chú gấu bông trở nên yêu đời hơn hẳn, tuy nhiên hình như có gì đó sai sai. Rõ ràng đang là mùa hè oi bức, tại sao lại diện áo bông ấm áp cho nó?
Thấy vợ sắp sinh ngã xuống đường, quằn quại đau đớn, người chồng không biết xử lý ra sao nên đã cầu xin mọi người giúp đỡ.
Câu chuyện về một cô gái xinh đẹp tốt bụng và người đàn ông nhặt phế liệu tuổi đã cao khơi dậy trong trái tim mỗi người một nốt yêu thương thật đẹp!
Thấy người đàn ông cầm tấm biển với mong muốn xin được 250 nghìn để về quê, cô gái trẻ đã dừng xe, xuống hỏi thăm và cho tiền, thậm chí mua đồ ăn cho người đàn ông không quen biết ấy.
Một số người thì đồng cảm và cho rằng do hoàn cảnh nên nam thanh niên ấy mới phải mưu sinh như vậy, số khác lại nhận xét, con trai sức dài vai rộng thì việc kiếm tiền cực khổ là chuyện bình thường, không cần người khác phải ủng hộ, giúp đỡ.
Những túi đồ ăn gồm gạo và mì tôm được người chủ tiệm tạp hóa tốt bụng đặt ngay trước cửa để giúp đỡ những người khó khăn trong lúc tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp khiến ai nấy đều thấy ấm lòng!
Thấy bác chở hàng đã lớn tuổi, mặc chiếc áo mỏng manh giữa trời Hà Nội rét mướt, lạnh lẽo trong khi món đồ cần chở lại quá cồng kềnh, cô gái trẻ liền huỷ luôn đơn hàng của mình vì thương người giao hàng vất vả.