Lời trần tình của người đàn bà ngoại tình

Trương Thùy Liên,
Chia sẻ

Ngoại tình điều mà phụ nữ vẫn hay ghét cay ghét đắng khi gặp ở các ông chồng của mình. Nhưng chính họ cũng có thể là người trong cuộc. Vậy họ đã sống trong cảm giác như thế nào?

Những tâm sự thầm kín này đã được tiết lộ bởi người trong cuộc (tên nhân vật đã được thay đổi), vì sao họ ngoại tình, họ có hối hận hay đang hạnh phúc?

phụ nữ ngoại tình

Nga (27 tuổi, nhân viên văn phòng) mới lấy chồng hơn 2 năm, vậy mà cô đã ngoại tình hơn 1 năm nay. Được biết Nga và chồng là bạn học từ thời đại học, trải qua một thời gian dài tìm hiểu mới đi đến hôn nhân. Chồng Nga là người đàn ông khá thành đạt, ngoại hình phong độ và cũng rất yêu vợ. Nga tâm sự: “Trong mắt mọi người, vợ chồng mình là cặp đôi hạnh phúc lắm nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được sự thật, mình ngột ngạt vô cùng. Thời gian trước chưa cưới, chồng mình rất yêu thương chiều chuộng mình, và anh cũng cực kỳ tâm lý. Có lẽ vì thế mà yêu nhau hơn 4 năm nhưng bọn mình vẫn rất ngọt ngào với nhau. Ấy vậy mà cưới nhau về, anh ấy thay đổi tính nết dường như trở thành một con người khác. Mình sốc toàn tập, từ sốc chuyển sang thất vọng, rồi cuối cùng ngã vào vòng tay người đàn ông kia từ lúc nào không hay nữa”. 

Theo Nga kể, từ ngày lấy nhau về chồng cô tự nhiên xuất hiện một loạt tính xấu mà cô không chấp nhận được. Anh luôn quyết định mọi thứ theo ý mình và áp đặt vợ phải làm theo. Từ chuyện Nga ăn mặc hàng ngày, đến chuyện đồng lương của hai vợ chồng phải chi tiêu như thế nào, rồi cả công việc của cô anh cũng thường xuyên áp đặt một cách vô lý. Đã vậy, chồng cô còn trở nên vô tâm với vợ. 

Nga ấm ức kể tội chồng: “Trước kia yêu thì anh ấy chẳng bao giờ quên được những ngày kỉ niệm như ngày mình nhận lời yêu anh ấy, ngày sinh nhật, ngày lễ tình nhân, ngày mùng 8/3... thế rồi lấy nhau về, anh ấy dường như chẳng còn khái niệm mấy ngày đó nữa. Có lần kỉ niệm ngày lễ tình nhân, mình mua áo đôi cho hai vợ chồng, nghĩ rằng anh ấy sẽ rất thích và cũng sẽ có bất ngờ cho mình. Nhưng cả ngày hôm đó chồng mình 'xù’ luôn, đã thế đi làm về còn đi uống bia với bạn nữa. Mình ở nhà chờ mỏi mắt, chồng về nồng nặc mùi bia, mình tặng quà thì mắng là không biết chi tiêu, rồi bắt mình từ giờ dừng ngay mấy cái trò vô bổ ý đi. Thực sự choáng và tủi thân nữa chứ. Cứ tưởng anh ấy say rượu nên mới xử sự như vậy, ai ngờ sáng hôm sau lại chì triết mình vì hai cái áo đôi”. Cứ thế, những điều nhỏ nhặt tích tụ lại, Nga dần dần chán nản với những thay đổi của chồng. Trong lúc đó thì một anh chàng trước đây “trồng cây si” xuất hiện. Mới đầu là đi uống nước với anh chàng kia để xả stress, dần dần cô “phải lòng” chàng trai kia. Nga cho hay: “Bọn mình giờ cứ thế này thôi, mình cũng chẳng sợ chồng phát hiện ra, bởi thực sự giờ đây mình thấy ngột ngạt với chồng lắm rồi. Chẳng biết sau này thế nào, nhưng ít nhất lúc này mình thấy hạnh phúc với mối quan hệ ngoài luồng kia”.  

Cũng là phụ nữ ngoại tình, Phương Nhung (33 tuổi, hướng dẫn viên du lịch) lại cho rằng: “Ngoại tình, thực sự không phải xấu như mọi người nghĩ. Ngoại tình đôi khi làm cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều”. Chồng Nhung vốn là bộ đội, đơn vị anh lại đóng quân cách nhà hơn trăm cây số, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà thăm vợ con. Cuộc sống xa chồng, luôn phải gồng mình lên để mưu sinh đã đưa đẩy Nhung ngã vào vòng tay người đàn ông khác, nhưng nhờ thế cô thấy đỡ trống vắng và cảm thấy yêu đời hơn.

phụ nữ ngoại tình

Nhung tâm sự: “Những lúc ốm đau, buồn tủi toàn một mình mình phải lo toan gánh vác, chồng mình có biết thì cũng chỉ động viên qua điện thoại hoặc vài ngày sau mới về được. Còn người đàn ông kia lại khác, anh ấy luôn giúp đỡ mình trong công việc và cuộc sống. Rồi dần dần, những khi gặp rắc rối mình không còn báo cho chồng nữa mà là người đàn ông kia. Mình biết ơn người đó rất nhiều, nhờ người đó mà cuộc sống xa chồng của mình cũng đỡ u buồn”. Nhưng cô cũng cho biết không có ý định bỏ chồng, vì dù sao giữa cô và chồng còn ràng buộc bởi đứa con. Thế nhưng cô vẫn tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng này, vì hiện tại đó là niềm an ủi lớn nhất của cô khi xa chồng. Cô chia sẻ: “Mình và người kia đã thỏa thuận với nhau khi nào chồng mình chuyển được công tác về gần nhà thì sẽ chấm dứt với nhau. Còn giờ thì bọn mình vẫn tiếp tục là chỗ dựa của nhau”.

Đã từng ngoại tình, chị Hà (45 tuổi, kinh doanh) giờ đây lại thấy hối hận vô cùng. Chẳng là sau khi chị Hà sinh đứa con thứ 2, chị nhận thấy sự thay đổi của chồng. Âm thầm tìm hiểu, chị phát hiện chồng cặp bồ với một cô gái rất trẻ. Uất ức vì mình sinh con mà chồng lại ra ngoài “ăn chả”, chị Hà quyết tâm “ăn nem” để trả thù chồng mình.

phụ nữ ngoại tình

Chị Hà nghẹn ngào kể lại: “Giờ vợ chồng mình vẫn sống cùng nhau, nhưng gia đình không còn êm ấm như trước, lỗi cũng tại mình. Mình quá hiếu thắng, cũng muốn ngoại tình cho lão chồng “sáng mắt” ra. Cuối cùng lại làm khổ con mình. Người làm cha làm mẹ như vợ chồng mình thật đáng trách”. Chẳng là từ khi lên kế hoạch trả thù chồng, chị Hà dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để đi phẫu thuật làm đẹp. Rồi được mấy chị bạn giới thiệu, chị Hà quen được một “phi công trẻ”. Chị bỏ bê con cái gia đình cho người giúp việc để say sưa với kế hoạch trả thù chồng. Một ngày, đứa con lớn của chị (khi đó học cuối cấp 2) phát hiện ra bố đi vào nhà nghỉ với tình nhân, liền tức tốc đến cổng cơ quan mẹ để gặp chị. Đúng lúc đó lại bắt gặp bồ trẻ của chị đến đón chị đi ăn trưa, hai người có những cử chỉ tình tứ thân mật. 

Sau đó, con gái chị trở nên trầm cảm, sống khép kín với mọi người, học hành sa sút. Đến khi giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh đến trường gặp thì anh, chị mới tá hỏa ra là con gái mình tính tình thay đổi, hay bỏ học. Cuối cùng tìm hiểu nguyên nhân hóa ra cô bé biết bố mẹ đều cặp bồ, quá sốc và phẫn uất cô bé bị trầm cảm. Phải mất một thời gian dài, anh chị cho con gái đến điều trị bác sĩ tâm lý. Giờ đây con gái đã bình thường trở lại, gia đình chị cũng đã qua giai đoạn sóng gió, thế nhưng giữa anh chị và con gái dường như vẫn có những vết rạn không thể nào liền lại được.

Chia sẻ