Lời khẩn cầu của người mẹ khờ bên đứa con trai 3 tuổi mắc hội chứng down: "Nó chỉ ngồi một chỗ, không chịu nói cười với em"

Văn Tiên,
Chia sẻ

Nghe tiếng bé trai ú ớ rồi khóc thét trong khung củi, chị Sara chạy vội vào nhà, luýnh quýnh tìm bình sữa rồi dỗ dành con. Suốt 3 năm qua, đứa con trai duy nhất của chị và người chồng nghèo chỉ biết ngồi một chỗ, chẳng nói, chẳng cười với bất cứ ai.

Từ nhiều năm qua, người dân ở ấp Bà My, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh không còn xa lạ với hình ảnh đứa con trai của chị Thạch Thị Sara (41 tuổi) và anh Huỳnh Văn Kiều Giang (37 tuổi) càng lớn càng khờ khạo, suốt ngày chỉ biết ngồi một chỗ mà chẳng nói, chẳng cười.

8 (2)

Ánh mắt khờ khạo của bé trai 3 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh và hội chứng down.

12 (3)

Người mẹ cũng khù khờ bên cạnh đứa con trai.

4 (3)

Bé Sơn hiện vẫn chưa biết nói, biết đi.

Không giống như những đứa trẻ bình thường khác, từ nhỏ Huỳnh Thanh Sơn (3 tuổi) đã mắc phải chứng bệnh tim bẩm sinh, hội chứng down. Dù đã 3 tuổi nhưng Sơn chỉ ngồi được một chỗ, đi lại rất khó khăn, đặc biệt em chẳng thể nói chuyện hay nhận thức được mọi việc.

Ngồi trong căn nhà lá xập xệ, Sơn cố nhíu đôi mắt lờ mờ, cố vẽ những nét nguệch ngoạc trên nền đất, chốc chốc lại ú ớ như muốn nói một điều gì đó. Ở cái tuổi lên 3, em còn quá nhỏ để nhận thức được bản thân em lớn lên trong một cơ thể không bình thường, nơi mà căn bệnh lõm ngực, tim cùng hội chứng down hành hạ em mỗi ngày.

12 (4)

Dù không lanh lợi như những người mẹ khác nhưng tình yêu thương mà chị Sara dành cho con không hề thua kém bất cứ ai.

16 (3)

Đôi tay bé nhỏ của Sơn cố tìm lấy một vật gì đó trong căn nhà trống.

8 (4)

Niềm vui lớn nhất của chị Sara mỗi ngày là thấy con lớn lên khỏe mạnh.

Cách đó vài bước chân, chị Sara loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều cho đứa con trai, miệng cười nói như giận hờn con: "Lớn rồi mà không chịu gọi mẹ, mẹ không thèm thương mày nữa đâu" rồi vội lại bên cạnh Sơn.

"Chồng em bảo thằng bé bị bệnh gì đó, em không biết nữa, lúc trước còn nhỏ em có đưa đi khám ở Cần Thơ, mà hơn 2 năm rồi không đi. Em không có tiền, chồng em không cho tiền đâu", chị Sara khờ khạo nói.

Ngồi kế bên vợ, anh Giang tỏ ra ái ngại, chua xót cho biết từ khi 2 vợ chồng lấy nhau, cuộc sống luôn rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Dù rất muốn đưa bé Sơn đi khám chữa bệnh, đặc biệt là phẫu thuật chứng lõm ngực, tim bẩm sinh nhưng anh đành bất lực bởi cơm ngày ba bữa còn chưa đủ no.

20 (1)

Cả gia đình 3 người trong căn chòi dựng tạm bợ, mưa gió có thể làm đổ bất cứ lúc nào.

20 (4)

Ánh mắt cầu cứu của Sơn, mong cho con có một cơ hội để chữa bệnh.

16 (1)

Những lúc bố mẹ vắng nhà, Sơn rất ngoan ngoãn.

Chia sẻ trong nước mắt, anh Giang nói: "Vợ anh khờ lắm, cũng chỉ biết ở nhà chăm con, anh thì đi hái trái cây mướn cho người ta, ai kêu gì làm nấy, nhà cửa cũng xin cái chòi cất lên ở tạm, trước giờ có biết thành phố là gì đâu. Nhiều lúc chán nản, vợ không có cơm ăn, con lại khát sữa, bệnh tật, anh chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng nhìn thấy thằng Sơn như vậy, hồn nhiên lớn lên anh lại không đành lòng, chỉ là không biết sao để cứu lấy con trai của mình".

Nép vào lòng mẹ, Sơn đưa đôi bàn tay bé tẹo sờ lên mặt rồi gục vào lòng chị Sara. Dù chưa một lần cất tiếng gọi mẹ nhưng trong tâm thức của em, bố mẹ là người luôn hiện hữu trước mắt em mỗi sáng mai thức dậy. Có điều là: "Thằng bé bị lõm ngực nặng quá, trước bác sĩ bảo bệnh tim nữa mà không biết phải làm sao để có tiền mổ tim. Còn bệnh khù khờ của nó thì...", anh Giang nuốt nước mắt.

4 (2)

Sự khờ khạo của bé trai khi ảnh hưởng bởi chứng bệnh down.

12 (1)

Lúc nào bên cạnh con, chị Sara cũng tươi cười để tiếp thêm niềm vui cho con trai.

18 (2)

Anh Giang lo lắng cho những ngày phía trước...

Ngồi kế bên anh Giang, chị Sara siết chặt đôi bàn tay, thỏ thẻ nói: "Mọi người bảo em khờ nên con em đẻ ra cũng khờ, em không muốn như vậy đâu. Mà thằng bé chỉ ngồi một chỗ, em cười nhưng nó không chịu nói cười lại với em. Em chỉ muốn con em khỏi bệnh, em đi làm mướn, làm cực khổ gì cũng được".

Nói đoạn, thấy con trai đang khóc, chị Sara vụng về dỗ dành như cái cách mà một người mẹ thường chăm sóc con nhỏ. Dẫu cho, điều đó chẳng có gì lớn lao nhưng nhìn cảnh chị Sara chăm con mới cảm nhận hết tình thương của người mẹ khờ này.

8 (3)

Hi vọng cứu con của đôi vợ chồng nghèo cần lắm sự hỗ trợ của mọi người.

18 (1)

Trước mắt là bé Sơn có điều kiện phẫu thuật chứng tim bẩm sinh, lõm ngực.

16 (4)

Ôm con trai vào lòng, anh Giang cầu xin mọi người giúp đỡ.

Dường như cảm nhận được tình cảm của mẹ, Sơn ngoan ngoãn ngồi trong khung củi tre, vịn đôi bàn tay bé tẹo đứng dậy rồi vỗ vỗ đôi tay như cách thể hiện sự vui mừng. Có điều là, em chẳng thể nào nói chuyện được, bi bô gọi mẹ như những đứa bé bình thường khác...

"Mọi người bảo phải đưa con anh lên Sài Gòn để bác sĩ ở đó khám cho, cầm cái giấy khai sinh lên để giảm bảo hiểm, rồi lên đó người ta thương thì cho tiền mổ tim, chứ để vậy hoài thằng bé sẽ chết. Mà anh muốn lên thành phố đâu có được, đi lên đó cũng mất vài triệu đồng, mượn ở quê cũng không ai có vài triệu để cho đâu. Tiền ăn, tiền gạo mượn bà con riết rồi không dám gặp người ta luôn", anh Giang nghẹn lời.

12 (2)

Mỗi ngày trôi qua, chị Sara lại lo lắng bởi tình trạng sức khỏe của Sơn ngày một giảm sút.

4 (4)

Ước gì, Sơn biết nói, biết cười, biết bi bô gọi bố, gọi mẹ.

20 (3)

Khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông trung tuổi với hi vọng chữa bệnh cho con trai.

"Anh chỉ ước có một số tiền nhỏ để cho con được chữa bệnh, chỉ cần con được sống, nó có bệnh khờ hay gì cũng được, là con anh, anh chỉ cần nó sống bên anh là được rồi", anh Giang quệt nước mắt nói.

Theo anh Giang, dù bé Sơn mắc phải bệnh tim bẩm sinh, khờ khạo nhưng rất ngoan ngoãn, không ăn cơm nhiều được, Sơn chỉ ăn cháo loãng cùng với uống sữa. Nhìn đứa con trai lớn lên mỗi ngày, anh Giang chỉ mong giúp con sớm có cơ hội để phẫu thuật, duy trì mạng sống.

16 (2)

Hi vọng điều kỳ diệu sẽ đến với con.

8 (1)

Nhìn vào ánh mắt của con, chúng tôi hi vọng sự chung tay của mọi người để giúp con rời xa bệnh tật, lớn lên khỏe mạnh như bao người.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Giang, chị Sara, rất mong quý độc giả gần xa quan tâm, giúp đỡ để anh chị có đủ khả năng chữa bệnh tim bẩm sinh, lo thuốc men cho em Sơn.

Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại anh Huỳnh Văn Kiều Giang: 0966344890 (bố bé Sơn), chị Sara: 0366554752 (mẹ Sơn).

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0741000671819.

Chủ tài khoản: Huỳnh Văn Kiều Giang, chi nhánh ngân hàng tỉnh Trà Vinh.

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ