Lời khai của nhân chứng về thảm án 6 người Việt ở Bangkok: Hé lộ biểu cảm của nghi phạm trước lúc hạ độc

Duy Anh,
Chia sẻ

Tờ Khaosod cho biết, cuộc điều tra về cái chết của 6 người Việt tại khách sạn ở Bangkok hôm 16/7 với sự hợp tác của Thái Lan, Việt Nam và Mỹ đang dần làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cảnh sát Thái Lan cập nhật tiến độ điều tra

Báo Khaosod (Thái Lan) cho biết, theo điều tra ban đầu, sự việc khiến 6 du khách tử vong - gồm 2 người Việt mang quốc tịch Mỹ và 4 công dân Việt - được thực hiện bởi 1 người trong nhóm do vướng nợ nần lên tới hơn 7 tỷ VNĐ.

Ngày 17/7, Thiếu tướng Cảnh sát Noppasilp Poolsawat - Phó Tư lệnh Cục Cảnh sát Bangkok, cùng với Trung tướng Cảnh sát Trairong Phiwphan - Chỉ huy Cục Cảnh sát Khoa học Pháp y và Thiếu tướng Cảnh sát Thiradej Thamsuthee - Chỉ huy Phòng Điều tra của Cục Cảnh sát Bangkok, đã tổ chức họp báo để cập nhật tiến độ điều tra.

Cảnh sát Thái Lan cho hay, họ đã tiến hành khám nghiệm tử thi tại hiện trường, thu thập chứng cứ và thẩm vấn hơn 10 nhân chứng có liên quan, bao gồm cả người thân của các nạn nhân. Cảnh sát cũng đã kiểm tra 8 kiện hành lý. Những phát hiện từ phía cảnh sát như sau:

1) Bà Sherine Chong, 56 tuổi, quốc tịch Mỹ: Được phát hiện đã tử vong gần bàn ăn. Nhập cảnh vào Thái Lan ngày 5/7 lúc 13:05 từ Thành phố Hồ Chí Minh. Đã đến Thái Lan 5 lần trước đó. Bà là người đã nhận phòng tại phòng 502, nơi xảy ra vụ việc.

2) Bà Thi Nguyen Phung Lan, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam: Mặc áo sơ mi màu hồng, tử vong tại phòng ngủ. Nhập cảnh vào Thái Lan lúc 12:56 ngày 4/7, xuất phát từ Đà Nẵng. Đã từng đến Thái Lan 17 lần.

3) Ông Dinh Tran Phu, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam: Được phát hiện đã tử vong gần bà Thi Nguyen Phung Lan và ông Hung Dang Van. Nhập cảnh vào Thái Lan lúc 12:28 trưa ngày 12/7, xuất phát từ Đà Nẵng. Đã từng đến Thái Lan 11 lần trước đó.

4) Ông Hung Dang Van, 55 tuổi, quốc tịch Mỹ: Mặc áo sơ mi xanh, tử vong gần bà Thi Nguyen Phung Lan. Nhập cảnh Thái Lan lần đầu tiên vào lúc 09:55 ngày 07/07 từ Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

5) Bà Thi Nguyen Phuong, 46 tuổi, quốc tịch Việt Nam: Mặc áo sơ mi trắng, tử vong gần cửa phòng. Nhập cảnh vào Thái Lan lúc 13:48 ngày 12/7 từ TP. Hồ Chí Minh. Đã từng sang Thái Lan 3 lần.

6) Ông Hong Pham Thanh, 49 tuổi, quốc tịch Việt Nam: Chồng của bà Thi Nguyen Phuong, được phát hiện đã tử vong trong phòng ngủ, nhập cảnh Thái Lan lần đầu tiên, đến cùng vợ vào ngày 12/7 lúc 13:48 từ TP. Hồ Chí Minh.

Cảnh sát Thái Lan xác định nghi phạm đầu độc 5 người còn lại là Sherine Chong. Sau khi đầu độc 5 người trong nhóm, Sherine Chong đã tự tử bằng cách uống thuốc độc.

Lời khai của nhân viên phục vụ khách sạn

Đoạn CCTV từ khách sạn cho thấy, tất cả mọi người đều tự mình làm thủ tục nhận phòng và không có người nào khác ngoài 6 người này vào phòng 502 ngoại trừ nhân viên phục vụ đồ ăn.

Ngày 14/7, bà Sherine Chong ở trong căn phòng xảy ra vụ việc. 5 người khác đã đến căn phòng này trong khoảng thời gian từ 23:00 đến nửa đêm, sau đó trở lại phòng của họ.

Ngày 15/7, sau khi trả phòng, tất cả chuyển hành lý lên phòng 502. Đến 11h42, ông Hung Dang Van gọi đồ ăn từ khách sạn gồm: 5 đĩa cơm rang, 4 đĩa tôm, 4 đĩa rau xào, 1 đĩa rau muống, 2 ấm trà nóng và 6 tách trà.

Sau đó, ông Dinh Tran Phu đã gọi thêm 1 đĩa cơm rang, yêu cầu giao tại phòng lúc 14h. Nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn đến lúc 13:51 và mất 6 phút để phục vụ đồ ăn tại phòng.

Hình ảnh bàn ăn hôm xảy ra vụ việc

Hình ảnh bàn ăn hôm xảy ra vụ việc

Khaosod cho biết, theo lời khai của nhân viên phục vụ phòng, khi bước vào, họ chỉ thấy bà Sherine Chong. Khi nhân viên đề nghị pha trà, bà Sherine Chong đã từ chối và nói rằng sẽ tự mình làm. Nhân viên cũng lưu ý rằng vị khách này có vẻ khá căng thẳng và không cười, ngay cả khi nhân viên khen ngợi trang phục của bà.

Sau khi nhân viên phục vụ phòng rời đi lúc 13:57, không có ai ra hoặc vào phòng cho đến khi các thi thể được phát hiện lúc 16:30 ngày 16/7 khi nhân viên khách sạn tới kiểm tra phòng vì đã quá giờ trả phòng.

Kết quả pháp y cho thấy có chất độc xyanua từ ấm trà, trong 6 tách cà phê và trong một mẫu máu của nạn nhân.

Kết quả khám nghiệm 8 kiện hành lý của nạn nhân không có gì bất thường. Khaosod cho biết, hiện vụ việc được xác nhận là do mâu thuẫn cá nhân và không liên quan đến bất cứ tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nào.

Thiếu tướng Phantana Nutchanart, Phó Ủy viên Cục Di trú, tuyên bố rằng họ đang phối hợp với các đại sứ quán Việt Nam và Mỹ để biết thêm thông tin. Ông cho hay: "Xác nhận không có nạn nhân nào hiện đang có lệnh bắt giữ hoặc có tiền án".

Chia sẻ