Lời kể của tài xế bị cắt cổ cướp hết tài sản ở Bình Dương: "Lúc đó có nhiều người chứng kiến nhưng không ai dám lại gần"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Chú Đinh Hoàng Mỹ (47 tuổi, quê Phú Yên) cho biết sau khi bị cắt cổ, đối tượng phía sau đã lấy chiếc xe máy cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân bỏ trong cốp xe đi mất. Giờ chú không còn phương tiện để nuôi 3 đứa con đang ăn học ở quê.

Đến chiều 11/7, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang ráo riết truy bắt nghi phạm cắt cổ người đàn ông chạy xe ôm mặc áo Grab cướp xe máy vào chiều 10/7.

Nạn nhân là chú Đinh Hoàng Mỹ (47 tuổi, quê Phú Yên). Thời điểm xảy ra sự việc, ông được một đồng nghiệp nhờ qua khu vực đường Nguyễn Tri Phương, phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương đón 1 thanh niên gọi xe.

dam-5

Bệnh viện Quận Thủ Đức (TP.HCM).

Đối tượng này kêu chở về hướng Khu công nghiệp Bình Đường. Khoảng hơn 17h khi đến khu vực có bãi đất trống, đối tượng ngồi sau bất ngờ rút dao cắt cổ nạn nhân rồi tẩu thoát.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa vào một phòng khám tư nhân trước khi chuyển đến Bệnh viện Quận Thủ Đức (TP.HCM).

Bác sĩ Kim Phúc Thành, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện cho biết, bệnh nhân Mỹ được đưa đến đây vào khoảng 17h40 trong tình trạng có vết thương dài ở vùng cổ, mất máu rất nhiều.

dam-7

Chú Mỹ được bác sĩ thăm khám.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân vị vết đứt dài gần 20cm từ vùng cổ phải kéo đến sau ót, đứt cơ cổ. Tuy nhiên may mắn vết đâm không làm tổn hại các mạch máu lớn cũng như bệnh nhân được đưa đến kịp thời. 

dam-3

Vết thương sâu 5cm.

Các bác sĩ đã tiến hành rửa vết thương, khâu cầm máu và nối lại những mạch máu bị đứt cho bệnh nhân. Hiện sức khỏe ông Mỹ ổn định, đã tỉnh táo và tiếp xúc dễ dàng.

dam-6

Vết thương dài đến 20cm kéo tận sau ót đầu.

Tại giường bệnh khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, ông Mỹ cho biết đến giờ khi nghĩ đến việc xảy ra còn thấy rùng mình. Trước đó ông vừa chở vợ đi làm công nhân về phòng trọ, ra bưu điện gửi tiền về quê cho các con rồi đi chợ mua đồ ăn.

dam-2

Khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu nơi điều trị cho chú Mỹ.

"Một đứa em cũng chạy xe ôm giống tôi bảo ở bên đường Nguyễn Tri Phương có khách đặt xe, nó bận mới nhờ tôi chạy đến rước.

Vì đang gấp nên tôi cũng không nhìn rõ đối tượng nhưng nghe giọng có khả năng là người miền Trung, tầm 25-30 tuổi. Đối tượng không nói gì nhiều mà chỉ ngồi trên xe chỉ đường. Đến khúc vắng, hắn ta bất ngờ áp sát người làm tôi giật mình sinh nghi nên thắng xe lại.

Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì hắn ta đã rút dao ra đâm. Tôi chỉ biết bỏ hai tay ra khỏi xe, té xuống rồi ôm vào vết thương bị đâm. Lúc đó có vài người từ xa chứng kiến nhưng họ không dám lại đánh tên cướp" - chú Mỹ miêu tả lại sự việc.

dam-10

Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi tên cướp đi, người dân mới chạy lại đưa ông Mỹ đi cấp cứu. Lúc đến Bệnh viện Quận Thủ Đức, người đàn ông đã choáng vì mất máu nhiều.

dam-1

Dự kiến 3-4 ngày nữa chú Mỹ sẽ được xuất viện.

Chăm sóc ông Mỹ tại giường bệnh là người phụ nữ tên Huỳnh Thị Lệ Thi (37 tuổi). Vợ nạn nhân cho biết tối qua khi nghe chồng nhập viện đã hốt hoảng chạy ngay đến, trong túi chỉ còn 1 triệu đồng nhưng phải đóng viện phí tạm ứng đến 10 triệu. Để có đủ tiền, cô phải đi vay mượn bà con dòng họ.

dam-4

Chú Mỹ rất buồn khi mất đi thứ để kiếm tiền nuôi con.

"Sáng nay cô điều dưỡng bảo phải đóng thêm 5 triệu đồng nhưng tôi xoay xở mãi chỉ được thêm 2 triệu đồng. Biết hoàn cảnh vợ chồng tôi khó khăn nên bệnh viện cho nợ" - vợ chú Mỹ nói.

dam-8

Vợ chú Mỹ hiện đang chăm sóc bệnh nhân.

Được biết, chú Mỹ cùng vợ mới từ Phú Yên vào TP.HCM hồi tháng 2 năm nay. Ở quê họ còn ba đứa con, hai cô con gái lớn đang học lớp 10, 11 trong khi con trai út mới học lớp 6.

dam-9

Bệnh nhân mong sớm tìm ra hung thủ.

"Chiếc xe máy có thể coi là tài sản lớn nhất để tôi mưu sinh tại Sài Gòn. Giờ tôi biết lấy gì nuôi 3 đứa con ăn học đây. Xe mất thì cũng đã mất, mong cơ quan chức năng, công an sớm bắt được hung thủ để không còn ai bị giống cảnh như tôi" - chú Mỹ mong muốn.

Chia sẻ