Lời kể của nhân chứng nhìn thấy thanh niên bị chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc

Minh Ngọc - Định Nguyễn,
Chia sẻ

"Sau cuộc cãi vã, chỉ trong tích tắc, đầu bạn tôi đã rơi xuống đất" - người bạn của nạn nhân kể.

Sau gần 1 ngày xảy ra vụ án mạng, người dân thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa hết bàng hoàng, thậm chí nhiều người còn chưa thể tin rằng đó là sự thật và hiếu kỳ kéo đến hiện trường nghe ngóng.

Lời kể của nhân chứng nhìn thấy thanh niên bị chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Anh Hà người chứng kiến sự việc

Trưa 4/7, trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Sơn Hà (28 tuổi) là bạn học cũ của nạn nhân và cũng người chứng kiến sự việc cho hay, khi đó anh Hà đang ngồi trên xe taxi chờ khách ở gần ngay sát ngã 3 thuộc khu phố 1, thị trấn Hương Canh có nhìn thấy anh Nguyễn Minh T., được hai người khác đèo xe máy đến đầu ngã ba.

"Tôi có nghe thấy lúc đó T. nói với hai người chở anh ta về là sẽ tự đi bộ về, rồi T. bảo với hai người kia là cứ về đi. Tuy nhiên, trên tay T. vẫn đang cầm trên tay con dao bầu. Khi T. vừa đi bộ được vài mét, thì có 3 người đi xe máy đuổi T. rồi một trong 3 người người cầm dao chém khiến đầu T. lìa khỏi cổ... Ước tính chỉ trong tích tắc khoảng 15 giây sau cuộc cãi lộn, đầu bạn tôi đã rơi xuống đất", anh Hà chưa hết bàng hoàng.

Lời kể của nhân chứng nhìn thấy thanh niên bị chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Nơi xảy ra sự việc

Theo lời anh Hà, sự việc diễn ra quá nhanh và hành động của nhóm người đã sát hại nạn nhân rất hung hãn.

"Ngay sau khi phát hiện sự việc, tôi quá sợ hãi, chỉ kịp chạy đi gọi công an, khi đó bạn tôi đã tử vong rồi. Cùng lúc này, tôi cũng đã chạy về báo gia đình của T.", anh Hà sợ hãi.

Lời kể của nhân chứng nhìn thấy thanh niên bị chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Gia đình tổ chức lễ tang cho nạn nhân

Được biết, anh T. từng làm ngói, cầm đồ khi còn ở địa phương. Thời gian gần đây xuống Hà Nội làm quẩy. Một số người quen biết với nạn nhân nhận xét, bản thân anh T. rất cục tính nhưng là người xông xáo.

Giữa nạn nhân và một số người gây án nói trên từng có mối quan hệ bạn bè rất thân thiết, thậm chí cả trong làm ăn cũng có mối liên hệ.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 3/7 tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Nguyễn Minh T. (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Hương Canh) được phát hiện bị chém đứt lìa đầu sau trận ẩu đả.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc điều tra và đã nhanh chóng bắt được 2 nghi phạm có liên quan.

Theo đó, các nghi phạm là Trần Cao Thái (23 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Chia sẻ