Ngày 18-7, UBND xã An Sơn, huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) cho biết, trên địa bàn xã An Sơn xảy ra lốc xoáy lớn, làm sập nhà chờ tại bến cảng cặp tàu cao tốc xã An Sơn, gây thiệt hại về người và của.
Mắt đỏ hoe sau một đêm thức trắng, chị Diệp Thị Lìu - vợ anh Long (một trong ba nạn nhân tử vong trong vụ lốc xoáy) sáng nay khóc không thành tiếng. Đám tang anh Long diễn ra trong nước mắt và lặng lẽ bởi gia đình người công nhân nghèo không đủ tiền để thuê thợ kèn, thợ trống.
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc lốc xoáy cuốn theo hàng trăm tấm gỗ bay lên cao làm hơn 20 người thương vong ở Vĩnh Phúc khiến người xem rùng mình, ám ảnh.
“Tôi cố ở lại làm nốt việc thì từ phía xa chỉ thấy cuộn sóng cao ập tới, tôi cùng mọi người không kịp làm gì, nó quá nhanh. Thấy mọi người chui vào đống lá, đống sắt tôi cũng chỉ kịp chui theo”, bà Hương bàng hoàng nhớ lại.