Loạt sao Hàn "ngã ngựa" năm 2015 vì chọn nhầm phim dở

La La,
Chia sẻ

Điều bất ngờ là danh sách này gồm toàn những ngôi sao Hàn đình đám mà tên tuổi của họ tưởng chừng có thể bảo chứng thành công cho bất kỳ bộ phim nào...

Hyun Bin - Han Ji Min (Hyde, Jekyll and I)

BỞI VÌ YÊU ANH TẬP 19

Hyde, Jekyll and I là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của "nam thần" Hyun Bin kể từ sau khi xuất ngũ. Hợp diễn cùng anh trong tác phẩm này lại là người đẹp của nhiều bộ phim ăn khách - Han Ji Min. Khỏi phải nói bộ phim được các fan trông ngóng nhiều đến mức nào. Thế nhưng đáng tiếc rằng Hyde, Jekyll and I chỉ giống như một trái pháo hoa rực rỡ trong giây lát rồi tắt lịm. Ngay cả sức nóng của 2 nhân vật chính cũng không cứu vớt nổi một tác phẩm thất bại trong khâu kịch bản. Hyde, Jekyll and I có diễn biến nhạt nhẽo, thiếu điểm nhấn. Đã vậy, bộ phim lại phát sóng cùng thời điểm với một tác phẩm cũng lấy đề tài đa nhân cách khác là Kill Me Heal Me và hoàn toàn bị bộ phim này áp đảo.

Vì là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ, Hyde, Jekyll and I chắc chắn là một tác phẩm được Hyun Bin cân nhắc rất kỹ. Tuy nhiên "người tính không bằng trời tính", đây cũng lẽ cũng sẽ là tác phẩm muốn quên nhất trong sự nghiệp của ngôi sao đình đám này.

Ha Ji Won - Lee Jin Wook (The Time We Were Not In Love)

The Time We Were Not In Love

Thời điểm The Time We Were Not In Love ra mắt khán giả, cũng giống như Hyde, Jekyll and I, nó được các fan trông ngóng từng ngày bởi diễn viên chính là cặp đôi nam - nữ thần: Lee Jin Wook - Ha Ji Won. Đây cũng là bộ phim tiếp theo của "nữ hoàng phòng vé" Ha Ji Won sau "bom tấn" Hoàng hậu Ki thành công vang dội. Với tần suất nhận phim màn ảnh nhỏ không nhiều nên việc Ha Ji Won tái xuất trong một drama đã gây tiếng vang lớn trong cộng đồng người hâm mộ phim truyền hình Hàn.

Thế nhưng The Time We Were Not In Love cũng nhanh chóng khiến khán giả thất vọng giống như Hyde, Jekyll and I. Diễn biến phim theo chiều hướng... buồn ngủ, nhân vật xây dựng nhạt nhòa, không nhất quán, bộ phim mỗi tuần phát sóng lại "rơi rụng" thêm một lượng khán giả. Người xem phải chờ đợi "dài cổ" để chứng kiến cặp đôi nhân vật chính yêu nhau. Nhưng ngay cả khi họ yêu nhau (ở gần tập cuối cùng) thì sự thú vị cũng chẳng tăng lên là bao. Với mức rating trung bình 16 tập phát sóng là 6.2%, đây hẳn là bộ phim thất bại nhất trong sự nghiệp của Ha Ji Won.

Jang Nara - Seo In Guk (I Remember You)

Jang Nara

Jang Nara cũng là một tên tuổi bảo chứng thành công cho nhiều bộ phim mà cô tham gia. Thời điểm đóng I Remember You, "người đẹp không tuổi" cũng vừa hoàn thành bộ phim Định mệnh anh yêu em - tác phẩm làm lại từ phiên bản Hoa ngữ nổi tiếng. Định mệnh anh yêu em bản Hàn được đánh giá cao, tên tuổi Jang Nara cũng trở nên hot hơn. Với I Remember You, nữ diễn viên cũng gây chú ý khi "nên duyên" cùng ngôi sao đang lên Seo In Guk. 

Thế nhưng I Remember You lại khiến người xem "thờ ơ toàn tập" với mức rating từ tập đầu tới tập cuối chỉ dao động trong khoảng 2 con số 4 và 5. Phim bị chê nội dung vừa khó hiểu vừa nhàm chán, đặc biệt đoạn kết phim mở cũng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng khán giả.

Kim Sun Ah - Joo Sang Wook (Masked Prosecutor)

Masked Prosecutor

Năm qua, "Nàng Kim Sam Soon" Kim Sun Ah cũng gánh chịu một cú ngã đau với bộ phim Masked Prosecutor, đóng cùng nam diễn viên điển trai Joo Sang Wook. Masked Prosecutor cũng được kỳ vọng là một "hit" lớn khi nó đánh dấu sự trở lại của Kim Sun Ah sau 3 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ (kể từ I Do, I Do). Thế nhưng có lẽ độ hấp dẫn của Masked Prosecutor cũng tỉ lệ thuận với rating phim. 6.8% mở màn của tập đầu tiên cũng gần như là con số cao nhất trong số 16 tập phim phát sóng (rating kỷ lục của phim ghi nhận là 6.9% cho tập cuối cùng).

Chưa dừng lại ở đó, người xem còn trở nên không mặn mà với Masked Prosecutor hơn khi bộ phim vướng phải một vụ lùm xùm mâu thuẫn giữa Kim Sun Ah và ê kíp.

So Ji Sub - Shin Min Ah (Oh My Venus)

Oh My Venus

Với Oh My Venus, cặp đôi ngôi sao đình đám Shin Min Ah - So Ji Sub chưa hẳn đã "ngã ngựa" nhưng "ngựa" của họ có lẽ cũng chỉ... đi bộ chứ không có khả năng phi nước đại. Sở hữu 2 ngôi sao hàng đầu, những tưởng Oh My Venus phải trở thành một "quả bom" công phá màn ảnh Hàn thời điểm cuối năm nay, thế nhưng đáng tiếc bộ phim chỉ là một quả bom xịt. Rating Oh My Venus từ khi phát sóng tới nay chỉ thường xuyên dao động quanh 2 con số: 8 và 9, không quá thấp nhưng là một con số đáng thất vọng cho tác phẩm sở hữu dàn diễn viên toàn sao này.

Sự thất bại của Oh My Venus đến chủ yếu từ một kịch bản quá nhạt nhẽo trải dài một cách lê thê qua chiều dài 16 tập phim. Ngay cả những biến cố của phim cũng không đủ chất kịch tính hay một độ hấp dẫn nhất định để giữ chân khán giả. Xem Oh My Venus, người hâm mộ chỉ còn cách lắc đầu thầm tiếc cho những tên tuổi như So Ji Sub hay Shin Min Ah vì đã chọn nhầm phim.
Chia sẻ