Loạt chuyện HY HỮU trong ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên: Một em được CSGT đến tận nhà đón đi thi, có em ốm lịm vẫn truyền nước để làm bài

Thanh Hương,
Chia sẻ

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đã chính thức khép lại.

Ngày 7/7, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 chính thức diễn ra. Trong buổi sáng, sĩ tử làm bài thi môn Ngữ Văn, thời lượng 120 phút. Đến chiều, các em làm bài thi môn Toán, thời lượng 90 phút. Trong ngày thi hôm nay, đã có nhiều câu chuyện hy hữu xảy ra.

1. Đi lạc 25km, hai thí sinh không được dự thi tốt nghiệp

Theo thông tin từ báo Lao Động, hai thí sinh ở xã Tân Phú (Quốc Oai) tự đi xe máy đến địa điểm thi cách nhà 16km. Do nhầm lẫn khi tra cứu đường đi, hai thí sinh đã di chuyển nhầm đến Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Từ Liêm). Vì vậy, hai em phải đi thêm quãng đường 25km để quay lại điểm thi chính xác.

Lãnh đạo Đội Thanh tra Giao thông Vận tải huyện Quốc Oai cho biết, vào khoảng 7h36, cán bộ Đội Thanh tra trong lúc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại điểm thi Trường THCS Sài Sơn (Quốc Oai) thì thấy hai nam sinh đi xe máy trong bộ dạng hoang mang hỏi đường đến điểm thi Trường THPT Minh Khai (Cấn Hữu, Quốc Oai).

Loạt chuyện HY HỮU trong ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên: Có em đi lạc 25km nên muộn thi, em thì ốm lịm vẫn truyền nước để làm bài - Ảnh 1.

Điểm thi THPT Minh Khai, Quốc Oai.

Thấy vậy, các cán bộ đã hướng dẫn hai em để xe máy lại và lên xe công vụ chở đến điểm thi chính xác. Đến khoảng 8h, hai thí sinh được đưa đến điểm thi. Dù đã nhận được sự trợ giúp của lực lượng chức năng nhưng hai em vẫn không thể tham gia kỳ thi do đến quá muộn.

Được biết, không được thi một môn cũng có nghĩa thí sinh không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp THPT, không đủ điều kiện để vào đại học trong năm nay (dù có thể trước đó thí sinh đã đủ điểm để vào một trường đại học nào đó theo phương thức xét học bạ).

2. Nữ sinh vừa truyền nước vừa đi thi THPT

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 7/7, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), xuất hiện một thí sinh đặc biệt là em Lâm Hồng Nhung (SN 2004, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh).

Em Nhung được mẹ chở xe máy đến điểm thi với cánh tay đang truyền bình nước dở. Được biết nữ sinh này bị đau dạ dày, ốm lịm trước ngày thi. Vì để đảm bảo có đủ sức khỏe ngày thi đầu tiên, Nhung được gia đình đưa đi chuyền nước trước khi vào phòng thi.

Vì phụ huynh không được vào điểm thi nên lực lượng tình nguyện và công an tại đây đã dùng xe máy, chở Nhung từ cổng trường vào sân để đến phòng thi.

Loạt chuyện HY HỮU trong ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên: Có em đi lạc 25km nên muộn thi, em thì ốm lịm vẫn truyền nước để làm bài - Ảnh 3.

Ảnh: Tiền Phong

3. Thí sinh ngồi phòng riêng, có giáo viên chép bài giúp

Đây là câu chuyện của thí sinh Phan Dương Thanh Bình (lớp 12D2, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Thủ Đức, TPHCM). Theo thông tin từ Tiền Phong, vào giữa tháng 6, Bình bị tại nạn giao thông và đứt ngón tay thứ 2 bàn tay phải.

Nam sinh đã được nhà trường hướng dẫn làm đơn gửi Sở GD&ĐT TPHCM để "xin viết bài hộ" khi tham gia thi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sở GD&ĐT TP HCM sau đó tạo điều kiện, bố trí cán bộ coi thi viết bài hộ Bình trong môn thi Ngữ văn tại phòng thi riêng với máy quay ghi hình, thiết bị ghi âm.

Loạt chuyện HY HỮU trong ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên: Có em đi lạc 25km nên muộn thi, em thì ốm lịm vẫn truyền nước để làm bài - Ảnh 4.

Nam sinh Phan Dương Thanh Bình và cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga. Ảnh: Tiền Phong

Được biết, Bình dự thi tổ hợp Khoa học xã hội, trừ môn Ngữ văn phải có cán bộ coi thi viết hộ bài, các môn thi trắc nghiệm còn lại, nam sinh sẽ tự làm. Giám thị 1 và cũng là người viết bài hộ Bình là cô Nguyễn Thị Hằng Nga (giáo viên Trường THCS Long Bình, TP Thủ Đức).

4. Thí sinh bị đau chân, CSGT về tận nhà đón đến điểm thi 

Khoảng 7h sáng cùng ngày (7/7), Đội CSGT Lắk nhận được tin báo về việc một nam sinh nhà tại xã Đắk Nuê (huyện Lắk, cách điểm thi khoảng 8km) bị đau chân và xe bị hư nên khó đến được điểm thi đúng giờ.

Nhận thông tin, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn - cán bộ Đội CSGT Công an huyện Lắk đang trực tại điểm thi đã lập tức dùng xe máy chuyên dụng, chạy về nhà của nam sinh để đón em này kịp dự thi. 

Cũng trong sáng 7/7, nữ thí sinh tên Hàng Thúy Bình (SN 2004, ngụ ấp Đại Chí, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) bị hỏng xe tại nhà. Khoảng 7h ngày 7/7, nhận được thông tin, Đại úy Nguyễn Văn Thép, cán bộ Đội CSGT huyện Mỹ Xuyên đang làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Mỹ Xuyên đã lập tức xin ý kiến chỉ huy và cùng một tình nguyện viên dùng xe đặc chủng chạy đến nhà của thí sinh Bình, cách điểm thi hơn 8km để chở em này đến điểm thi kịp thời, an toàn.

Tổng hợp

Chia sẻ