Lộ tin nhắn nghi công ty Kim Soo Hyun nói dối: Kim Sae Ron 5 lần 7 lượt nhắc tới chữ "chết", đòi tới bến 12,3 tỷ đồng
Người được cho là Kim Sae Ron vô cùng tuyệt vọng khi chia sẻ với bạn thân những câu chuyện xoay quanh Gold Medalist.
Vào sáng 27/3, gia đình Kim Sae Ron đã mở họp báo và công khai 1 số tin nhắn được cho là thể hiện mối quan hệ tình cảm của cố diễn viên với Kim Soo Hyun vào năm 2016. Gia đình còn tung thêm 1 số tin nhắn Kim Sae Ron than thở với bạn về chuyện công ty làm sai hợp đồng, ép cô bồi thường 100% thay vì theo hợp đồng tỷ lệ 7:3.
Đến tối ngày 27/3, Viện Garo Sero tiếp tục tung ra các tin nhắn cho thấy Gold Medalist dồn ép đòi nợ Kim Sae Ron 700 triệu won (12,3 tỷ đồng), ám chỉ nữ diễn viên là người "có ý đồ" khiến cô muốn chết và phải gọi đến Trung tâm tư vấn phòng chống tự tử. Nếu những tin nhắn này được chứng minh là sự thật, thì Gold Medalist đã nói dối về chuyện chỉ gửi giấy nợ mang tính thủ tục cho Kim Sae Ron. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những bằng chứng 1 chiều.

Viện Garo Sero tung tiếp tin nhắn cho thấy Kim Sae Ron cùng quẫn, muốn tự tử vì công ty của Kim Soo Hyun
Tin nhắn ngày 18/3/2024: Thời điểm Kim Sae Ron nhận được giấy nợ đầu tiên
Bạn: Là thứ 2 rồi đó. Cậu nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Này, đừng suy nghĩ tiêu cực mà. Cậu vẫn còn trẻ, vẫn có thể làm được nhiều điều mà. Giờ thì có việc rồi, sắp có thể trả nợ rồi.
Kim Sae Ron: (chèn âm thanh tiếng khóc nức nở)
Bạn: Huhu, phải làm sao đây, không thể kiện lại à?
Kim Sae Ron: Tớ cũng không biết nữa. Họ không nhận liên lạc.
Bạn: Giờ muộn rồi, sáng mai tớ sẽ thử liên lạc lại nhé. Không có ai ở xung quanh giúp đỡ cậu à?
Kim Sae Ron: Tớ đang nói chuyện với công ty. Hiện tại đang từ từ giải quyết.

Tin nhắn ngày 24/3/2024: Sau khi Kim Sae Ron đăng ảnh thân mật với Kim Soo Hyun, Gold Medalist phủ nhận chuyện hẹn hò bằng câu "Chúng tôi không hiểu cô ấy có ý đồ gì"
Kim Sae Ron: Tớ bây giờ... Phòng chống tự tử? Tớ đã gọi cho trung tâm tư vấn rồi.
Bạn: Làm tốt lắm (biểu tượng khóc).
Kim Sae Ron: Cảm giác như sắp chết mất. Sao họ lại chửi tớ. Tớ đã làm gì sai đâu? Sao lại chia tay với tớ vậy? Tớ đâu có làm gì sai nghiêm trọng đến thế.
Bạn: Đó là mấy người không hiểu chuyện thôi, đừng để tâm.
Kim Sae Ron: Tớ bị đe dọa tống tiền nữa. Vì vậy... Họ đã đăng lên rồi. Việc từng hẹn hò là thật, tớ không nói dối gì cả.

Tin nhắn ngày 25/3/2024: Khi công ty Gold Medalist đã liên lạc lại với Kim Sae Ron
Kim Sae Ron: Bên công ty đã liên lạc rồi, nói là sẽ rút đơn kiện.
Bạn: Tốt quá!!!
Kim Sae Ron: Là vậy đó.
Bạn: Việc họ rút đơn kiện là tốt cho cậu đó chứ.
Kim Sae Ron: Nhưng sự tổn thương là phần của mình. Mình thậm chí còn chưa từng hẹn hò người khác. Chỉ vì đăng ảnh mà mình trở thành "con nhỏ điên khùng".
Bạn: Nhưng nếu vẫn tiếp tục ở đó thì cậu sẽ càng bị tổn hại thêm thôi.
Kim Sae Ron: Ừm, vì đâu thể chết cùng nhau được...
Bạn: Thời gian trôi qua thì sự bức bối trong lòng cũng dần tan biến thôi. Chúng ta cứ chờ thời gian giải quyết vậy. Chẳng lẽ tớ gặp ai cũng đi nói rằng Kim Soo Hyun 30 tuổi đi hẹn hò với Kim Sae Ron học cấp 2, đó có phải là hành động của con người không vậy?

Kim Sae Ron: Không biết đó có phải là Soo Hyun thật không nữa. Nên chắc cứ im lặng thì hơn...
Bạn: (chèn tiếng khóc) Là 700 triệu won rồi, cứ bình tĩnh thôi.
Kim Sae Ron: Không phải vậy đâu.
Bạn: Tớ thấy người ta cứ viết bài nói 2 người từng hẹn hò.
Kim Sae Ron: Họ chỉ rút đơn kiện thôi, còn 700 triệu won thì vẫn vậy.
Bạn: "700 triệu thì trả đi"? Kiện tụng là 1 chuyện, còn trả tiền là chuyện khác à? Bọn **** này không phải sao?
Kim Sae Ron: Ừ...
Bạn: Việc cậu đang vật lộn sống tiếp là hiện thực. Còn vụ tiệc sinh nhật đó, không thể nói là chỉ tụ tập chơi ở nhà thôi sao? Không được à? Cậu đã bán cả nhà, cả xe, đã rất cố gắng sống chăm chỉ rồi còn gì. Vậy mà công ty cũ bắt cậu phải trả 700 triệu won. Tổng giám đốc là anh trai người cậu yêu suốt 6 năm trời. Cậu đã liên lạc với người yêu cũ để giải thích riêng nhưng anh ta không trả lời lấy 1 lần, và còn đăng lên mạng để làm tổn thương cậu. Thế là không được rồi còn gì (chèn tiếng khóc).

Tin nhắn ngày 26/3/2024
Kim Sae Ron: Muốn chết quá.
Bạn: Chỉ cần cố thêm 1 chút nữa thôi. Rồi sẽ đến ngày cậu có thể đứng dưới ánh sáng.

Tin nhắn ngày 3/4/2024
Bạn: Tớ chỉ muốn chữa lành mọi nỗi đau của cậu thôi, Ah Im à (Ah Im là tên đã đổi của Kim Sae Ron).
Kim Sae Ron: (gửi ảnh selfie cận mặt)
Bạn: Ôi xinh quá. Còn chỗ bầm tím thì sao rồi? Hôm qua cậu mất máu nhiều quá, chắc phải bổ sung sắt đấy.
Kim Sae Ron: Ừ. Và nữa... cầm luôn sạc điện thoại đi hahaha.

Sau khi buổi họp báo kết thúc, phía Kim Soo Hyun giữ im lặng. Trước đó, Gold Medalist thông báo khởi kiện gia đình Kim Sae Ron, Viện Garo Sero và người tự xưng là dì của cố diễn viên vì hành vi phát tán bức ảnh "Kim Soo Hyun không mặc quần rửa bát". Hành vi này vi phạm Đạo luật đặc biệt về việc xử lý tội phạm xâm hại tình dục (tội phạm sử dụng máy ảnh để quay, phát tán hình ảnh khiêu dâm).
Tuy nhiên, việc tài tử không kiện gia đình Kim Sae Ron tội "phỉ báng" khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Trên thực tế, danh tiếng của Kim Soo Hyun bị tổn hại vì cáo buộc "hẹn hò trẻ vị thành niên" nghiêm trọng hơn là bức ảnh rửa bát gây xấu hổ. Hiện tại, truyền thông Hàn Quốc cũng đang kêu gọi Kim Soo Hyun trực tiếp đứng ra làm rõ các tranh cãi đời tư, thay vì đứng sau công ty quản lý như hiện tại.
Nguồn: YouTube