Reuters đưa tin, các lò hỏa táng ở Đức có thể phải vật lộn để tồn tại trong bối cảnh nguồn cung khí đốt ngày càng cạn kiệt.
Nước sông Hằng đang dâng cao vào mùa lũ, cuốn trôi cát và để lộ ra hàng trăm thi thể được chôn sơ sài ven sông tạo ra cảnh tượng thê lương ám ảnh vô cùng.
Ấn Độ đã phải trải qua những ngày tháng kinh hoàng như địa ngục vì Covid-19. Để rồi giờ đây khi mọi thứ qua đi, họ nhìn lại và chỉ còn biết thở dài.
Ấn Độ đã từng trải qua những ngày tháng tăm tối nhất, cho đến khi một tia sáng lóe lên phía cuối con đường.
Bức ảnh cho thấy hàng chục thi thể người chết vì Covid-19 nằm la liệt chồng chất lên nhau trong nhà xác khiến nhiều người không khỏi sốc và xót xa.
Những nấm mộ được chôn rất cạn dọc sông Hằng tại bang Uttar Pradesh được cho là thi thể của những nạn nhân tử vong vì Covid-19.
Trong lò hỏa táng có nhiều quy tắc bất thành văn và chỉ có người làm việc trong ngành hỏa táng mới biết được.
Tình nguyện viên Ashish Kashyap cẩn thận xúc tro cốt của những bệnh nhân Covid-19 vô thừa nhận cho vào bao tải tại lò hỏa táng ở thủ đô New Delhi - Ấn Độ, nơi các giàn hỏa thiêu cháy suốt ngày đêm vì số ca tử vong tăng cao.
Lò hỏa táng bằng điện đã phải hoạt động suốt cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không thể xử lý hết số thi thể người chết.
Một câu chuyện đau lòng đã xảy ra tại một bãi thiêu tập thể ở thành phố Ghaziabad, miền Bắc Ấn Độ, khiến nhiều người xót xa và cũng không khỏi phẫn nộ về cách phản ứng chậm chạp của các nhà chức trách.