Lindsay Lohan sẵn sàng làm lại cuộc đời trong năm mới

Nguyên Bình,
Chia sẻ

Nghiện ngập, gây lộn, hút thuốc, uống rượu... tất cả sẽ chỉ là quá khứ đối với "cô nàng lắm chiêu" nếu như Lohan làm được như điều đầu tiên cô viết khi bắt đầu năm mới 2011.

Chào đón năm mới trong trại cai nghiện quả là một cảm giác không dễ chịu chút nào. Và có lẽ đây sẽ là những thời khắc đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời của cô gái lắm tài nhiều tật này.
 
 
Những lời đầu tiên chào đón năm 2011của Lindsay rất ngắn gọn, cô viết: "Hôm nay là ngày đầu tiên trong suốt quãng đời còn lại của tôi... Tương lai sẽ phụ thuộc vào những gì chúng ta làm trong hiện tại (Mahatma Gandhi)... Một bước đi quan trọng trong thời điểm này..."
 
 
Những câu nói này của Lindsay đã được một người bạn thân giúp đăng tải lên mạng xã hội Twitter vào ngày đầu tiên của năm mới 2011. Đây cũng được xem là một lời tự hứa của Lindsay với bản thân mình trước khi cô rời khỏi trại cai nghiện Betty Ford trong mấy ngày sắp tới.
 
Những lời nói ngắn gọn, ý nghĩa của Lindsay sau gần 4 tháng "cải tà quy chính" có thể là dấu hiệu tích cực đầu tiên chứng tỏ rằng cô gái 24 tuổi nhiều tai tiếng này đã bắt đầu biết chịu trách nhiệm và ý thức rõ ràng về tất cả những hành động của bản thân mình.
 
Cùng xem lại những hình ảnh của Lindsay trong thời gian ở trại Betty Ford:
 



 




 

Có lẽ thời gian ở Betty Ford đã làm cho Lindsay trở nên chững chạc hơn rất nhiều
Chia sẻ