Lindsay Lohan gọi cảnh sát đuổi bố ra khỏi nhà

Trangmory,
Chia sẻ

Cảnh sát đã có mặt tại nhà của Lindsay sau khi cô nàng thông báo có người "đột nhập bất hợp pháp" vào căn hộ của cô ở Beverly Hills.

Cô nàng từng thủ vai chính bộ phim Lifetime's Liz & Dick, nhưng với tất cả bi kịch trong bộ phim về gia đình này đang phản ảnh chân thực cuộc sống hiện tại của Lindsay Lohan.

Theo thông tin TMZ có được, cảnh sát được gọi đến căn hộ của Lindsay ở Beverly Hills chiều thứ Sáu để đuổi bố cô, Michael và cùng 1 nhóm người với lí do "đột nhập trái phép".

Lindsay Lohan gọi cảnh sát đuổi bố ra khỏi nhà 1

Được biết, ông Michael Lohan bất ngờ xông vào nhà của Lindsay ở Beverly Hills để thuyết phục con gái đi điều trị chứng nghiện thuốc phiện và nghiện rượu. Michael nói với  RadarOnline.com: "Lindsay cần được giúp đỡ. Những người quanh nó toàn là kẻ xấu xa. Tôi không chịu đựng được nữa. Con bé xứng đáng được sống tốt hơn. Tôi sẽ không đứng nhìn con gái mình chết dần chết mòn như thế được".

Lindsay Lohan gọi cảnh sát đuổi bố ra khỏi nhà 2
Ông Michael đang cố gắng giúp con gái mình

Theo Michael, Lindsay đang hẹn hò với một huấn luyện viên ở Los Angeles tên là Josh Chunn, và ông thuyết phục anh này để con gái của mình nhận được sự giúp đỡ.

"Lindsay gọi cảnh sát vì có người đột nhập bất hợp pháp vào nhà, nhưng chính nó mở của cho chúng tôi vào... Khi chúng tôi rời đi thì Lidsay cũng đã đuổi Josh ra ngoài và tôi đã phải cho anh ta đi nhờ xe".

Michael nói rằng những người ủng hộ Lindsay đã chán với sự "xuống dốc không phanh" của cô và mọi người đều biết cô ấy cần giúp đỡ: "Toàn bộ ekip làm việc đều ủng hộ cô ấy đi điều trị. Và tôi sẽ tiếp tục gây áp lực cho đến khi con bé chấp nhận sự giúp đỡ. Lindsay sẽ không thể khá hơn nếu không có sự giúp đỡ và được điều trị ngay bây giờ".
Chia sẻ