Lindsay Lohan đột nhập vào phòng James Franco lúc 3 giờ sáng

Leslie,
Chia sẻ

Mới đây, nam diễn viên James Franco lại tiếp tục tiết lộ thêm về mối quan hệ của anh và "cô đào hư hỏng" Lindsay Lohan.

Sau một thời gian dài kín tiếng, James Franco tiếp tục chia sẻ về mối quan hệ của anh và Lindsay Lohan. Một lần nữa, anh lên tiếng khẳng định rằng "cô đào hư hỏng" của Hollywood đã bịa đặt và hoang tưởng khi cho rằng cả hai đã làm "chuyện ấy" cùng nhau.
 
James nói: "Tôi thậm chí còn dám lấy mạng sống của mẹ tôi ra thề rằng tôi chưa bao giờ lên giường với con bé".
 
Lindsay Lohan đột nhập vào phòng James Franco lúc 3 giờ sáng 1
James Franco thề độc, khẳng định chưa bao giờ lên giường với Lindsay Lohan.
 
Lindsay Lohan đột nhập vào phòng James Franco lúc 3 giờ sáng 2
Danh sách những người mà Lindsay từng ngủ cùng do chính cô tiết lộ trước đó.
 
Song, James Franco cũng thừa nhận rằng cả hai có một vài cử chỉ khá tình tứ. Vào khoảng thời gian đó, James đã bước sang tuổi 26 trong khi Lindsay chưa tròn 17 tuổi. Vì thế, anh đã quyết định không làm gì cô nàng lắm chiêu này. 

James chia sẻ: "Thật ra thì, chúng tôi có hôn nhau đấy... nhưng đó chỉ là một nụ hôn vớ vẩn. Tôi còn không tin được là con bé ấy dám cho tên tôi vào danh sách những người nó đã từng ngủ cùng. Thật là hoang tưởng! Chuyện chúng tôi hôn nhau đã diễn ra cách đây khá lâu rồi... tôi là một chàng trai tốt, và đối với tôi hôn nhau là đã vượt quá giới hạn. Tôi đã tự mắng bản thân: "Mày đang làm cái quái gì thế này?" Bạn biết đấy, con bé còn quá trẻ đối với tôi".
 
Tuy nhiên, "chàng phù thủy xứ Oz" còn tiết lộ thêm: "Con bé từng đột nhập vào phòng của tôi nữa kìa. Lúc đó tôi đang ngồi trên ghế sofa, trợn tròn mắt nhìn bởi Lindsay đang ở trong phòng tôi vào lúc 3 giờ sáng".
 
Lindsay Lohan đột nhập vào phòng James Franco lúc 3 giờ sáng 3
Lindsay Lohan từng khiến James giật mình khi đột nhập vào phòng anh vào lúc 3 giờ sáng.
 
James Franco cho biết anh sẽ viết một bài thơ về Lindsay Lohan trong cuốn sách sắp tới mà anh phát hành, và thậm chí anh còn không cảm thấy có lỗi về việc này. Anh nói: "Tôi không bịa đặt gì về bất kì ai cả. Và về Lindsay, con bé đã nói dối hoàn toàn khi để tên tôi vào danh sách những người nó đã từng ngủ cùng! Vậy thì rõ ràng một bài thơ của tôi chẳng là gì so với những lời mà Lindsay đã phát biểu trên báo". 
Chia sẻ