Lilly Nguyễn: "Không đi bar, không nhậu nhẹt, sao ai cũng nghĩ tôi hư hỏng vậy?"

Shindo,
Chia sẻ

Cô gái cá tính của "The Face" – Lilly Nguyễn gây bất ngờ khi chia sẻ rằng chỉ chơi với những người bạn không nổi tiếng và thích uống trà sữa hơn rượu bia.

Dù không giành được giải Quán quân The FaceGương mặt thương hiệu song Lilly Nguyễn của đội Hồ Ngọc Hà vẫn có một năm thành công với nhiều hoạt động sôi nổi. Vai diễn cô nàng gợi cảm Cherry trong phim điện ảnh Chờ em đến ngày mai đánh dấu sự lấn sân mạnh của của người đẹp sang lĩnh vực điện ảnh. Dù không gây được tiếng vai như mong đợi song Lilly Nguyễn cũng tạo được sức hút riêng với khán giả. Chẳng còn là hình ảnh cô gái bật khóc nức nở ở Điệp vụ tuyệt mật năm nào, Lilly Nguyễn ở thời điểm hiện tại đã mạnh mẽ và có bước tiến vượt bậc hơn.

Lilly Nguyễn: Không đi bar, không nhậu nhẹt, sao ai cũng nghĩ tôi hư hỏng vậy? - Ảnh 1.

Lilly Nguyễn

Cơ duyên nào khiến chị nhận được vai nữ thứ Cherry trong "Chờ em đến ngày mai" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ?

Tôi được anh Trấn Thành giới thiệu cho vai diễn này. Hồi còn thi The Face, chị Hồ Ngọc Hà có mời anh Thành đến hướng dẫn cho chúng tôi một số kỹ năng nói chuyện trước truyền thông. Tôi biết anh Thành từ thời điểm này, anh Thành thấy tôi hợp vai thì giới thiệu. Có thể, nhân vật Cherry có điểm giống cá tính của tôi thật nên anh Thành mới cất công làm chuyện này. Tôi cũng không cần casting gì hết, cứ vậy mà gia nhập đoàn phim thôi.

Lúc mới cầm kịch bản, tôi có hơi lo lắng. Vì đây là lần đầu tiên đóng phim mà, có biết gì là diễn xuất đâu. Dù đã có kinh nghiệm đứng trước máy quay, nhưng tất cả cũng là quảng cáo và chương trình truyền hình, tôi chẳng biết đóng phim là gì hết. Mà đây lại là kiểu phim chiếu rạp, cần diễn xuất nó tốt một chút. Tôi đau đầu lắm, sợ mình làm không được rồi tốn công sức của ekip. Với lại, tôi cũng ngại đã có anh Thành giới thiệu.

Lilly Nguyễn: Không đi bar, không nhậu nhẹt, sao ai cũng nghĩ tôi hư hỏng vậy? - Ảnh 2.

Nghĩa là trong quá trình quay, Lilly Nguyễn đã gặp khá nhiều khó khăn? Có khi nào chị nghĩ thôi bỏ vai, không đóng nữa chưa?

Tôi gặp khó khăn hơn mọi người. Đúng là vậy. Vì tôi không hiểu được những lời thoại trong kịch bản. Tôi mới về Việt Nam được một thời gian, nói chuyện còn câu được câu mất thì đâu có biết hết ý nghĩa của mấy câu thoại đó. Tôi học kịch bản cả trăm lần, đọc tới đọc lui rồi nhờ bạn bè chỉ giúp. Mà vẫn không được, không hiểu thì không diễn được. Cuối cùng, anh Thành và đạo diễn Đinh Tuấn Vũ phải nghĩ ra cách đổi lời thoại cho tôi. Mọi người để tôi nói theo cách của tôi.

Quay phim đúng là có nhiều cái lạ thiệt, cũng may giờ quay xong rồi. Chứ còn kéo dài nữa thì hơi ghê. Nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ có ý định là bỏ, không làm nữa đâu. Vì tôi thích đóng phim, thích làm nghệ thuật mà. Tự nhiên, mình không cần xin xỏ ai hết, được giới thiệu cho vai diễn tốt, mà mình bỏ thì nó quá kỳ. Tôi cứ diễn thôi. Nhưng tôi cũng nghe nói là trước khi chọn tôi cho vai Cherry, đoàn phim cũng casting nhiều lắm. Vì chọn không được người thích hợp nên anh Thành mới giới thiệu tôi. Vậy là đóng luôn.

Lilly Nguyễn: Không đi bar, không nhậu nhẹt, sao ai cũng nghĩ tôi hư hỏng vậy? - Ảnh 3.

Trong "Chờ em đến ngày mai", Lilly và Trấn Thành có khá nhiều cảnh thân mật. Hai người đã đóng những cảnh này như thế nào?

Thôi đừng hỏi câu này. Kỳ quá, nói thì ngại ghê. Vì giờ anh Thành cũng có vợ rồi, ảnh mới đám cưới mà tôi kể chuyện ôm hôn ảnh trên giường thì nó sai sai sao đó. Thiệt là tôi đâu có dám coi mấy cảnh đó, thấy mắc cỡ. Tôi chưa bao giờ hôn người nào không phải bạn trai. Anh Thành là người đầu tiên tôi làm điều này. Dù là đóng phim nhưng mà mình cũng thấy ngại chứ. Hôn đâu phải là chuyện dễ, phải va chạm cơ thể nữa.

Anh Thành rất khéo khi dạy tôi những cảnh hôn. Biết là tôi mắc cỡ, anh Thành liên tục đùa giỡn, kêu là phải thế này thế kia. Kiểu như ảnh làm tôi phân tán sự chú ý để không còn bị cảnh hôn ám ảnh. Chứ bình thường, quay những đoạn không có ôm ấp như này thì ảnh nghiêm túc lắm. Làm không được bắt làm lại, làm tới khi nào được thì thôi.

Lilly Nguyễn: Không đi bar, không nhậu nhẹt, sao ai cũng nghĩ tôi hư hỏng vậy? - Ảnh 4.

Vậy còn cảnh Lilly Nguyễn và Trấn Thành cãi nhau, rồi chị tức giận đến mức tát vào mặt Trấn Thành thật mạnh thì sao?

Quay cái này vui lắm. Tôi thích cảnh tát vào mặt này nhất phim. Không hiểu sao luôn, tôi luôn cảm thấy thích khi nhắc đến cảnh này. Chắc là để trả thù anh Thành vì đã hơi "ác ma" với tôi trên phim trường. Lúc quay, tôi đánh hết sức, đạo diễn vừa hô quay là tôi tát thật mạnh. Mà phim ảnh phải quay nhiều lần, quay để lấy góc này góc kia cho nó đẹp. Cảm giác như cái anh quay phim thích xem tôi tát anh Thành hay sao đó. Cứ quay hỏng liên tục. Vậy là tôi đánh hoài luôn. Không nhớ nổi tát anh Thành bao nhiêu cái. Nhưng mà chỉ biết là sao khi quay xong mặt anh Thành có thay đổi 1 chút. Chắc là ảnh đau lắm.

Đánh Trấn Thành nhiều như thế chị không sợ sẽ bị giận sao. Nhất là khi Trấn Thành lại là người giúp chị có được vai diễn này?

Tôi nghĩ ảnh khó chịu vì đau thôi, chứ tính ảnh vui mà, đâu có gì đâu. Xong cảnh tát đó thì mọi thứ vẫn ổn. Chúng tôi vẫn làm việc vui vẻ bình thường. Có một điều tôi cảm thấy là sau khi đóng bộ phim này, đã có thêm những kinh nghiệm diễn xuất khá là đắt giá. Bình thường, người ta quay cảnh tát vào mặt thế này sẽ có kỹ thuật, để cả người đánh lẫn người bị đánh đều không đau. Vì tôi không biết nên tôi mới mạnh tay đánh thật. Sau này, biết cách diễn rồi tôi sé áp dụng cho những bộ phim tới. Hơi tiếc một chút là tôi biết kỹ thuật diễn quá trễ. Nếu sớm hơn chút chắc anh Thành không bị đau và đỏ cả mặt như vậy đâu.

Lilly Nguyễn: Không đi bar, không nhậu nhẹt, sao ai cũng nghĩ tôi hư hỏng vậy? - Ảnh 5.

Có nhiều ý kiến cho rằng Lilly Nguyễn làm người mẫu tốt hơn là đóng phim. Vì vai diễn của chị trong "Chờ em đến ngày mai" vẫn chưa thực sự thuyết phục. Chị nghĩ sao?

Thì đúng mà. Tôi làm mẫu từ khi còn đang học ở bên Canada. Còn đóng phim thì chỉ mới có mấy tháng trước, mà lại còn vai đầu tiên. Tôi quen rồi, ai chửi thì tôi nghe. Tôi đâu biết làm sao đâu, cứ là chính mình thôi. Tôi làm nghệ thuật nghiêm túc, không biết chiêu trò và cũng không thân thiết với ai để bày ra scandal này nọ. Từ lúc The Face, tôi đã bị chửi nhiều vì ăn nói không giỏi. Đến giờ mọi người lại bảo tôi diễn chưa hay. Mà cũng kệ, sao tôi biết được như thế nào là hay. Mọi người mua vé xem phim thì có quyền nói chứ.

Giờ có chửi tôi thì tôi cũng chỉ biết nghe thôi. Làm gì được bây giờ, chắc là chửi xong rồi một thời gian sẽ hết. Tính tôi hơi bất cần một chút. Làm chuyện mình thích, cảm thấy vui, thoải mái và không làm ảnh hưởng tới ai là được. Mà dù sao tôi cũng sẽ cố gắng để lần sau làm tốt hơn. Ít nhất là sẽ thấy hài lòng với bản thân hơn chút xíu!

Lilly Nguyễn: Không đi bar, không nhậu nhẹt, sao ai cũng nghĩ tôi hư hỏng vậy? - Ảnh 6.

Chị và nhân vật Cherry trong có điểm gì giống nhau không? Nếu đặt trường hợp rơi vào hoàn cảnh như Cherry, chị sẽ làm gì?

Giống là đều thích mặc đồ đẹp, tính cách cũng mạnh mẽ. Giống vậy thôi hà, chứ kiểu yêu sống yêu chết như cô này thì tôi cũng không thích lắm. Với tôi công việc và gia đình là quan trọng hơn. Tình yêu chỉ xếp sau thôi. Nhiều người coi phim bảo Cherry là nhân vật thứ ba phá đám mối quan hệ của Kevin Vũ (Trấn Thành) và Ly Cún (An Nguy), nhưng thực ra ai là người thứ ba thì phải xem lại. Mỗi người có quan điểm riêng về tình yêu, không phải cô Cherry này cố chấp hay phá đám gì, tôi chỉ thấy cổ cũng có điểm hay, đó là dám hết mình theo đuổi tình yêu.

Còn với bản thân mình, tôi không có nhiều kinh nghiệm yêu đương lắm. Từ nhỏ tới giờ, chỉ mới quen có 2 người. Hiện tại cũng chẳng có yêu ai, tôi sống tự do và thích làm cái gì mình thích, chẳng có gò bó hay chịu sự ảnh hưởng của ai. Đi làm về thì ngủ, ăn, mặc đồ đẹp rồi đi chơi với các bạn. Mà cũng sống sạch sẽ, chẳng có đi bar, vũ trường hay nhậu nhẹt gì hết.

Lilly Nguyễn: Không đi bar, không nhậu nhẹt, sao ai cũng nghĩ tôi hư hỏng vậy? - Ảnh 7.

Câu trả lời này khiến tôi hơi bất ngờ. Nhìn Lilly Nguyễn, ai cũng nghĩ rằng chị là một cô gái có tư tưởng khá phóng khoáng, yêu nhiều và cũng rất biết cách ăn chơi!

Chị nhìn như thế nào? Đâu có, tôi hiền lắm. Tôi không nhậu nhẹt, không đi bar, vũ trường hay ăn chơi đàn đúm. Vậy mà sao ai cũng nghĩ tôi hư hỏng vậy? Bạn bè cũng chẳng có nhiều luôn. Mỗi ngày, đi làm về là tôi chơi với thú cưng. Xong bữa nào có thời gian thì rủ đám bạn đi uống trà sữa, ăn mấy món linh tinh. Vậy là hết ngày. Bạn bè tôi cũng chẳng phải nghệ sĩ nổi danh gì, hầu hết đều là người bình thường.

Tôi không quan trọng đẹp xấu, giàu nghèo hay có nổi tiếng hay không, hợp tính, hiểu mình và đối đãi tối thì chơi thôi. Tôi không thích chơi với nghệ sĩ nhiều. Vì nó rất là mệt. Tôi đi làm chăm chỉ, ai có show quảng cáo hay event gì thì tôi nhận. Tự kiếm tiền trả tiền thuê nhà, mua quần áo, ăn uống. Tôi đi làm cũng nhiều năm rồi, chẳng phải người mới gì. Tiền không đến mức quá nhiều nhưng cũng đủ để sống 1 mình. Thích gì thì làm nấy thôi. Có nhiều nơi gọi tôi làm mà tôi thấy nó kỳ quá, ghê quá, dù tiền nhiều tôi cũng từ chối. Tôi sống tự do, phóng khoáng nhưng chẳng có buông thả, ăn chơi gì hết.


Vậy còn những bộ ảnh bán khỏa thân mà Lilly Nguyễn đã chụp thì sao? Một cô gái thích uống trà sữa, không đi bar mà lại toàn chụp ảnh gợi cảm, nghe qua cũng có phần nghịch lý!

Tôi thích thì chụp hà. Tôi làm người mẫu mà, mấy cái đó đâu có gì là ngại. Với lại, tôi làm vì tính chất công việc. Cơ thể mình đẹp thì mình chụp, mình khoe ra, tôi thấy cũng đâu có gì. Tôi làm nghề từ 15, 16 tuổi, đến giờ kinh nghiệm chụp những cảnh bán khỏa thân cũng không ít. Mà tôi thấy chụp an toàn, đâu có bị lộ chỗ nào phản cảm đâu. Riêng những bộ ảnh nào mà trước khi chụp thấy nó phản cảm quá thì tôi từ chối ngay. Vì dù mình có thoáng tới đâu cũng phải coi lại văn hóa, không thể làm liều rồi tạo ra những hình ảnh trái với cái đẹp được. Với lại, tôi nghĩ bản thân lì và khùng lắm. Ai thích nhận xét gì thì cứ nói. Tôi chỉ biết mình hơi khùng thôi.

Lilly Nguyễn: Không đi bar, không nhậu nhẹt, sao ai cũng nghĩ tôi hư hỏng vậy? - Ảnh 9.

Cám ơn Lilly Nguyễn vì đã dành thời gian trò chuyện!

Chia sẻ