Trung Quốc:

Liều mình cứu cháu, bà cụ thiệt mạng dưới bánh xe tải

Hồng Hạnh (Theo Southcn),
Chia sẻ

Sự việc đau lòng này xảy ra hôm 26/5 tại một ngôi làng ở Hoài Dương, Chu Khẩu, Trung Quốc.

Sáng hôm ấy, bà lão Bành Tú Anh (67 tuổi) bế đứa cháu gái chưa đầy 1 tuổi và dắt theo đứa cháu trai 3 tuổi ra đầu làng chơi.  

Trong lúc chơi đùa, đứa bé trai hiếu động đã chạy ra giữa đường. Đúng lúc ấy, một chiếc xe chở hàng lớn lao tới với tốc độ rất cao. Nhìn thấy đứa bé, tài xế vừa phanh, vừa bẻ tay lái sang hướng khác. Tuy nhiên vì chạy với tốc độ lớn nên chiếc xe không thể dừng lại mà cứ nhằm hướng đứa bé lao tới.

Đứng cách đứa cháu một quãng, bà Bành Tú Anh vừa chạy tới vừa kêu la bảo nó "mau quay lại, mau quay lại". Nhưng thấy không kịp, bà liền lao tới đẩy đứa cháu ra, còn mình thì bị chiếc xe tải đâm thẳng vào, và ngã xuống đường. 


Cháu trai bà lão may mắn thoát chết

Người dân kể lại, tài xế lái xe thấy xe đâm vào bà cụ liền cho xe lùi lại, nhưng lại va phải đầu đứa bé trai, lúc này đã bị ngã nằm ở bên cạnh.

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân lập tức gọi xe cấp cứu đưa 2 bà cháu đi bệnh viện. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng, bà đã qua đời ngay sau đó. Cháu trai bà, Lưu Hàn Thạc thì bị dập xương trán, tuy nhiên không nặng lắm, hiện đã qua cơn nguy hiểm. 


Di ảnh của bà Tú Anh 

Chiều ngày 29/5, rất đông người dân trong làng đã đội mưa đi tiễn bà Bành Tú Anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Cái chết đột ngột của bà khiến con cháu rất đau lòng. Cầm di ảnh của bà Tú Anh trên tay, con gái bà nức nở nói: "Mẹ tôi rất vĩ đại. Tôi rất tự hào vì có một người mẹ như vậy!"

Chia sẻ