Liên tiếp những vụ nữ sinh mất tích bí ẩn ở TP.HCM

Trần Hằng (Tổng hợp),
Chia sẻ

Những vụ nữ sinh mất tích xảy ra liên tiếp trên địa bàn TP.HCM đã khiến nhiều phụ huynh tỏ ra khá lo lắng.

Trong vòng 3 tháng, trên địa bàn Tp. HCM đã xảy ra nhiều vụ nữ sinh mất tích bí ẩn. Có nữ sinh sau nhiều ngày mất tích đã trở về với gia đình trong tinh thần hoảng loạn, có nữ sinh chỉ tìm thấy thi thể. Sau nhiều vụ mất tích liên tiếp xảy ra, các bậc phụ huynh có con em đang học tại TP.HCM tỏ ra vô cùng lo lắng.

Nữ sinh lớp 9 ở TP.HCM mất tích

Ngày 23/3, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thọ và chị Phạm Thị Bích Ngọc (ngụ phường 5, quận 8) cho biết con gái là Nguyễn Thị Diệu Nguyên (15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Bông Sao A, quận 8) bỗng dưng mất tích.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 12 giờ trưa 21/3, Nguyên nói đi học nhưng lại nhờ một bạn gái cùng lớp tên H. chở ra bến xe quận 8, sau đó Nguyên bắt xe buýt đi đâu đến nay không rõ tung tích. Đến ngày 22/3, anh Thọ gọi vào số điện thoại của con thì có một người phụ nữ cho biết “điện thoại này đang ở Nha Trang”, tuy nhiên khi anh Thọ nói đó là số của con anh thì bên kia cúp máy rồi mất liên lạc luôn cho đến bây giờ.

nữ sinh mất tích
Nữ sinh Nguyễn Thị Diệu Nguyên (15 tuổi).

Sau đó vợ chồng anh Thọ, chị Ngọc nhận được thông tin từ bạn cùng lớp của Nguyên cho biết có một cô gái từ quê Đồng Tháp lên dẫn Nguyên đi kiếm việc làm ở Bình Dương. Lần theo Facebook của con, vợ chồng chị Ngọc nghi người dẫn con gái đi nhiều khả năng là Nguyễn Thị Thu Q. (21 tuổi), một cô gái tự nhận là les (đồng tính nữ). Trên Facebook, Nguyên và Q. thừa nhận là “vợ chồng” của nhau từ tháng 1-2015.

Đến ngày 23/3, chờ mãi vẫn không thấy con gái về, tìm kiếm không có kết quả và cũng không thể liên lạc qua điện thoại được nên anh chị đã đến Công an quận 8 trình báo.

Mất tích trên đường đi thực tập

Ngày 13/3, nữ sinh Lê Thị Hà Phương (sinh năm 1993, quê Đắk Lắk), hiện là sinh viên trường ĐH Kinh tế đã mất tích sau khi đi thực tập. 

Lúc 10h30 ngày 13/3, Phương đón xe buýt từ KTX trường ĐH Kinh tế (43-45 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP.HCM) đến Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình (số 5, đại lộ Xuyên Á, Dĩ An, Bình Dương). Đến tối cùng ngày, bạn cùng phòng trọ không thấy Phương về, cũng không gọi điện được nên thông báo cho gia đình và cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm.

nữ sinh mất tích
Nữ sinh Lê Thị Hà Phương mất tích trên đường đi đến nơi thực tập.

Sau nhiều ngày tìm kiếm nữ sinh viên mất tích không có kết quả, đến tối ngày 25/3, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) xác nhận, đã tìm thấy thi thể Lê Thị Hà Phương ở hồ Đá (thuộc Làng đại học Thủ Đức, Dĩ An). Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra cái nguyên nhân dẫn đến chết của nữ sinh này.

Nữ sinh mất tích trở về trong tình trạng hoảng loạn

Một vụ mất tích khác xảy ra trên địa bàn TP.HCM vào ngày 19/3. Nguyễn Thị Diễm My (sinh năm 1993, quê Đông Hòa - Phú Yên), sinh viên trường CĐ Bách Việt sau khi thông báo với gia đình lên trường nhận giấy báo thực tập đã không trở về nhà và mất liên lạc với gia đình.

Gia đình Diễn My cho biết, vào lúc 8h30 ngày 19/3, My bắt xe buýt số 3 đến trường CĐ Bách Việt (chi nhánh ở đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM) nhận giấy thực tập nhưng sau đó không thấy trở về. Gia đình đã gọi điện thoại cho My nhiều lần nhưng đều không liên lạc được. Gia đình ngay lập tức thông báo cho công an phường 6 (quận Gò Vấp) và công an phường 17 (quận Phú Nhuận) để tìm kiếm My.

nữ sinh mất tích
Nguyễn Thị Diễm My trở về trong tình trạng hoảng loạn.

Đến tối 22/3, anh Nguyễn Bá Châu, anh trai của Nguyễn Thị Diễm My cho biết gia đình đã tìm thấy em gái gần một quán nước tại ngã tư Hàng Xanh (Quận Bình Thạnh) trong tình trạng rất hoảng loạn và sợ hãi. Gia đình đã đón xe đưa Diễm My về quê ngay trong đêm ngày 22/3. Cho đến nay Diễm My vẫn trong tình trạng hoảng loạn và không nói chuyện với ai.

Mất tích ở Củ Chi, phát hiện xác ở Campuchia

Trưa ngày 26/1, anh Nguyễn Hữu Hạnh (30 tuổi) thông báo con gái anh là cháu Ngô Ngọc Phút (8 tuổi, học lớp 2 trường tiểu học Bình Mỹ, huyện Củ Chi) mất tích. Sau đó gia đình đã tìm kiếm, dán tờ rơi khắp nơi để tìm cháu.

Ngày 5/3, công an huyện Củ Chi, TP.HCM xác nhận đã huy động nhiều lực lượng đi tìm cháu bé Ngô Ngọc Phút mất tích 1 tháng trước đó. 

Ngày 20/3, nguồn tin từ Công an huyện Củ Chi, TP. HCM cho biết, thi thể cháu Ngô Ngọc Phút (8 tuổi) được phát hiện tại xã Bote’s, huyện Svay Chrum, tỉnh Svay Riêng, Campuchia trong tình trạng phân hủy nặng. Cơ quan chức năng nước bạn không xác định được hiện trường gây án ở đâu. 

nữ sinh mất tích
Cháu Ngô Ngọc Phút.

Do cháu bé có mặc đồng phục, có cả tập sách nên chính quyền sở tại liên hệ với phía Việt Nam, sau đó anh Hạnh đến biên giới để nhận dạng và nhận ra đây là con gái mình. Gia đình đã được đưa thi thể cháu về TP. HCM để giám định pháp y, làm rõ nguyên nhân cái chết. 

Nữ sinh lớp 8 không về nhà sau giờ tan học

Chiều 24/3, chị V. L (khu phố 5, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) - mẹ của cháu C.T (học sinh lớp 8/3,trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết trưa ngày 13/3, cháu C.T đi học rồi không thấy về , gia đình không thấy cháu về nên tỏa đi tìm khắp nơi nhưng không có tung tích. Đến ngày 14/ 3, gia đình vẫn không thấy cháu về nên đã làm đơn báo cho Công an phường Thống Nhất về việc cháu C.T mất tích.

Chiều ngày 25/3, gia đình cháu C.T liên lạc được với C.T, được biết cháu đang ở bến xe Chợ Lớn nên gia đình đã lấp tức lên đón cháu về. Hiện gia đình đang tích cực chăm sóc sức khỏe cho T, tâm lý của nữ sinh này cũng đã phần nào ổn định trở lại.

Những vụ nữ sinh mất tích liên tiếp xảy ra trên địa bàn TP.HCM những ngày gần đây đã khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hà (ngụ quận Bình Tân, có con gái đang học năm 3 trường CĐ Kinh Tế) cho biết: “Sau khi nghe thông tin nhiều cháu cùng trang lứa với con gái mất tích tôi lo lắng lắm, hơn một tuần nay tôi không yên tâm để cho con gái tự đi xe buýt xuống trường nữa, ngày nào vợ chồng tôi cũng thay phiên chở cháu đi học để cháu đi một mình tôi cảm thấy bất an lắm. Bây giờ vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao các cháu kia mất tích nhưng lúc nào cũng phải cảnh giác để bảo vệ con mình”.
Chia sẻ