Lê Hiếu và những nghi án tình yêu

,
Chia sẻ

Tự nhận mình đào hoa nhưng rất chung tình, Lê Hiếu nói anh không có chủ ý chọn những bóng hồng nổi tiếng để yêu. Tất cả vì chữ duyên.



Để thực hiện cuộc phỏng vấn này, sau khi đã gọi đến ba số điện thoại mà chưa liên lạc được, phóng viên phải cầu viện đến một anh bạn khá thân của Lê Hiếu hẹn giúp.

Tự nhận là  chưa có gì mới vào thời điểm này nên ngại trả lời phỏng vấn, Lê Hiếu nhận lịch hẹn vói chúng tôi tại Ciao café chỉ để: “Anh em lâu ngày không nói chuyện cho vui, chứ phỏng vấn được hay không cũng không quá cần thiết”. Chàng ca sĩ rất đúng giờ. Khi chúng tôi đến điểm hẹn đã thấy Lê Hiếu thư sinh đúng chất một cậu trai Hà Nội đợi sẵn. Cuộc phỏng vẫn diễn ra như một buổi chuyện trò giữa những người bạn lâu ngày không gặp lại.

Kẻ bất cần tỉnh táo

Dạo này thấy Lê Hiếu ít xuất hiện, im lặng lâu quá, người ta bảo Hiếu đã trở thành “nhân vật trung bình” trong nền nhạc Việt hiện tại, không chìm không nổi. Giải thích điều này, anh cho biết, nghệ sĩ nào cũng có những… dự án chuẩn bị để làm mới cũng như để khán giả không quên mình.

Những ngày đầu bước chân lên sân khâu, Lê Hiếu từng thừa nhận mình là  “ca sĩ của phòng thu”. Nhưng sau đó, người ta thấy anh Nam tiến với hàng loạt dự định mới, những dự án sẽ đẩy tên tuổi anh lên cao hơn. Những “sẽ và định” đó vẫn chưa được rõ ràng ràng cụ thể, ngoại trừ những album được ra mắt âm thầm và một số show diễn lớn có tên Lê Hiếu.

Nhiều người công nhận sự chịu khó tiếp thu của Lê Hiếu trước thị trường âm nhạc có áp lực đào thải cao tại TP.HCM. Thế nhưng, có vẻ đến giờ sự xuất hiện của anh trên sân khấu vẫn chưa được khán giả đón nhận như các ngôi sao khác làm được.

Những lúc như thế, Lê Hiếu cũng mang cảm giác bị chối bỏ, cảm giác bất nhẫn trước những công việc mình làm nhưng chưa được công nhận. Anh tâm sự đôi lúc suy nghĩ “bỏ cuộc chơi” vẫn thỉnh thoảng đến trong tâm thức. Những lúc như vậy, người ca sĩ Minh Thuận, đàn anh đồng nghiệp, chính là điểm tựa giúp anh có thêm niềm tin để tiếp tục “chinh chiến”.

Lê Hiếu chia sẻ: “Vào giai đoạn khoảng ba năm trước, mới vào nghề, tôi cũng đã từng rơi vào tâm trạng chán nghề vì có những điều mình cố làm nhưng chưa được nhìn nhận, đánh giá đúng, thậm chí có những lúc muốn bỏ nghề. Khi đó, anh Minh Thuận đã chia sẻ rằng bất cứ ca sĩ nào trong quá trình làm nghề đều có những giai đoạn thăng trầm, nhưng ai cũng chỉ nói ra như vậy như một cách trải lòng, muốn tâm sự chứ không thể bỏ nghề được”.

Có một điều, cho đến giờ Lê Hiếu vẫn thể hiện “cái tôi” của mình trong công việc. Đây có thể là ưu điểm với anh nhưng với nhiều người, đó lại là nhược điểm nếu Lê Hiếu muốn có những bước tiến dài ra biển hơn. Lê Hiếu vẫn cho rằng mình không phù hợp với những sân khấu bình dân, những thể loại âm nhạc đại chúng, nói đúng hơn là thị trường. Lê Hiếu cho biết anh gần như không bao giờ hát tại những tụ điểm ca nhạc, ngoại trừ vài lần nhận lời hát trong chương trinh Đêm ngàn sao của Thanh Thảo



Thứ nhất, các tụ điểm không phải là chỗ phù hợp cho đối tượng khán giả của Lê Hiếu. Thứ hai, anh quan niệm “người làm nghề” phải hiểu rõ được công việc của mình, tự hiểu được khán giả của mình ở đâu. Từ đó hiểu rằng nhiều khi hát tại phòng trà, những sân khấu lớn , mình sẽ nhận được nhiều hơn là ở những nơi khán giả không thuộc về mình.

Với những kế hoạch mới, hiện tại Lê Hiếu bảo anh rất hài lòng với vị trí mình đang có. Dự án cho album mới anh cũng đã chuẩn bị từ lâu nhưng vì một vài lý do nên vẫn chưa thể ra mắt. Một trong những lý do là hiện tại, bên phía công ty Music Faces đang tập trung cho các ca sĩ trẻ mà công việc, show diễn của Hiếu vẫn có đều và ổn định nên “chịu” lùi lại, chưa có nhu cầu phải vội vàng ra gấp một album mới.

Gã đào hoa đơn độc.

Khi đề cập đến chuyện tình cảm riêng tư, Lê Hiếu có vẻ thận trọng và trả lời nhát gừng hơn. Anh chia sẻ, không phải anh không muốn hợp tác trả lời hay muốn giấu diếm mà thực sự với anh chuyện tình cảm là chuyện khó chia sẻ.

Có khá nhiều tin đồn rằng anh là một gã đào hoa, nhiều người yêu?

Đào hoa thì tôi thừa nhận là có thật. Xung quanh tôi có nhiều tin đồn lắm nhưng có tin đúng, có tin sai. Tôi đi với bất cứ cô gái nào cũng lập tức bị nghi là có chuyện tình cảm nhưng thực ra không phải vậy.

Có những khi đi với họ, tôi cảm thấy thoải mái tinh thần, không phải suy nghĩ và nhiều người hợp tính thì tôi giữ mối quan hệ. Còn ai thích nghĩ gì thì nghĩ. Cũng có những trường hợp trên mức tình cảm thông thường nhưng đến nay chưa mối quan hệ nào có thể tính lâu dài.

Anh đã bao giờ “bắt cá nhiều tay” ?

Những gì tự đến với mình thì có phải là bắt cá nhiều tay không


Thế còn hiện tại?

Vẫn chưa tìm thấy ai để gắn kết lâu dài cả. Nếu đang có bạn gái mà trả lời trên báo chí là không thì không đúng, tôi không dám trả lời như vậy. Ở thời điểm này, mình cũng cần có một người bạn gái, cần có người chia sẻ nhưng đối với tôi có vẻ rất khó.

Lê Hiếu đặt ra tiêu chuẩn quá cao?

Không có tiêu chuẩn nào cả! Để tìm được một người có thể thông cảm cho người nghệ sĩ có vẻ hơi vất vả, ngoại trừ việc bây giờ mình chấp nhận lấy một người vợ bình thường chỉ để có một gia đình, sinh con cho mình.

Tuy nhiên, nhiều khi như vậy, tôi cảm thấy thương họ nhiều hơn vì tính nghệ sĩ có những cái khác người, ví dụ tôi không ở bên người ta chăm sóc thường xuyên, khó có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho họ … Ở thời điểm này tôi chưa làm được.

Anh không tự tin mình chưa đủ vững chãi để bảo vệ họ hay đang tự bảo vệ mình?

Tôi tự tin rằng trong tình yêu, lúc nào sự vững chãi của tôi cũng có thừa. Tôi chưa bao giờ làm những điều để người khác phải suy nghĩ vì mình. Chỉ là thời điểm này chưa thích hợp. Khoảng một năm gần đây tôi rất thích quen một người nào hợp tính, ổn định. Nói đúng hơn, tôi muốn lập gia đình.

Tôi đã từng có thời điểm quen một người bạn gái mà mình yêu thực sự muốn đính hôn, muốn cưới luôn mặc dù khi nói ra người ta còn tưởng đùa vì họ biết tôi mới bắt đầu trên con đường sự nghiệp, lập gia đình có thể gây cản trở riêng.

Rồi mối quan hệ đó đi tới đâu?

Không đi đến đâu cả mà không phải lỗi của tôi. Lúc yêu, tôi cũng là con người bình thường. Khi yêu một người, tôi cảm thấy cực kỳ nhỏ bé, thiếu tự tin, thậm chí hoài nghi liệu người ta yêu mình nhiều như mình yêu người ta vậy.



Bản lĩnh, bất cần như vậy mà cũng thiếu tự tin trước người yêu sao?

Không ai có thể nói  mình bất cần trong tình cảm.

Anh đã từng gây lỗi lầm nào đến mức không thể tha thứ?

Có thể do tôi đào hoa quá chăng nên khi quen nhau, họ không tin tưởng. Chính điều đó làm tôi cảm thấy không vui và chán nản, mất hứng thú, không còn muốn tiếp tục nữa.

Anh có nghĩ đó là do mình chưa thể xây dựng được lòng tin với người ta?

Tôi chỉ xây dựng lòng tin ở những người nào tôi muốn và thấy cần xây dựng lòng tin đó. Mà tính tôi, khi đã ra đi, tình cảm bị giảm sút sẽ không cứu vãn được.

Đó là vì anh không đủ kiên nhẫn và rộng lượng để tha thứ?

Người con gái mà tôi từng yêu thật lòng và muốn cưới, tôi đã từng tha thứ tới hai lần dù cô ấy có lỗi rất lớn mà một người đàn ông không thể tha thứ. Nhưng lần thứ ba, khi lỗi lầm ấy lặp lại thì đành chia tay. Như vậy rõ ràng không phải tôi thiếu kiên nhẫn.

Yêu đến như vậy, có khi nào bạn gái sau này của Lê Hiếu lựa chọn là do mang hình bóng người cũ không?

Tôi thích chọn một người con gái có sự hiểu biết để dễ bắt đầu câu chuyện. Có thể vì vậy mà tôi thích những bạn gái đi du học nước ngoài. Nhưng làm bạn là một chuyện, yêu thì là chuyện khác, đôi khi tôi không dám yêu những cô gái đó vì có những tư tưởng quá thoáng.

Lê Hiếu và những nghi án “tình củm”.

Nếu chỉ gặp Lê Hiếu với một khuôn mặt “búng ra sữa” mà chưa từng nghe hàng loạt những tin đồn tình ái của Hiếu thì ít ai có thể tưởng tượng ra đây là một sát thủ tình trườn



Nghi án thứ nhất: Mối tình được nhiều người biết tới nhất của Lê Hiếu là chuyện tình cảm của anh với một diva nhạc Việt, khi Hiếu mới bắt đầu là một cậu trai mới lớn, thuở 19-20 chập chững bước vào nghề. Đây có thể được coi là mối tình được nhiều người để ý và biết đến nhất của Lê Hiếu cho tới nay, khiến báo chí cũng tốn khá nhiều giấy mực để đặt nghi vấn và bản thân anh cũng nhiều lần úp mở về mối quan hệ đã có sức ảnh hưởng rất lớn đến anh.

Nghi án thứ hai: Là mối tình đã qua với một ca sĩ xinh đẹp và tài năng đang làm tâm điểm sự quan tâm của báo chí và dư luận trong suốt thời gian qua. Mặc dù trong danh sách tổng kết lại nghi án những mối tình đã qua của cô ca sĩ này trên một số báo gần đây, không nhắc đến tên Lê Hiếu hay bản thân những người trong cuộc chưa một lần khẳng định gì về mối quan hệ này. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng mối quan hệ ngắn ngủi đó cũng đã khiến khiến dư luận xôn xao và công nhân họ xứng đáng là một đôi trai tài gái sắc.

Nghi án thứ ba: Đây là nghi án ít người biết đến nhất của Lê Hiếu với một chân dài thuộc hàng vedette một thời và hiện đang được coi là một trong những nữ doanh nhân thành đạt. Khi phóng viên đặt câu hỏi về mối quan hệ này, Lê Hiếu cũng đã khẳng định rằng sẽ không bao giờ trả lời hay thừa nhận điều gì, bởi quá khứ đã qua cần được tôn trọng. Anh luôn muốn dành sự tôn trọng cho cuộc sống hạnh phúc hiện nay.

Nghi án thứ tư: Chuyện mới nhất liên quan đến những bóng hồng của làng showbiz Việt chính là sự thân thiết của Lê Hiếu với siêu mẫu Thu Hằng nhưng chính Lê Hiếu cũng đã khẳng định mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở mức anh em. Hai người biết nhau đã năm năm và mới thân thiết độ khoảng ba năm nay, Hằng cũng đã có bạn trai.

Danh sách những nghi án ái tình của gã sát thủ tình trường có khuôn mặt trẻ thơ này thực ra còn rất dài và trong danh sách đó còn có nhiều tên tuổi nổi bật khác nhưng ít được mọi người để ý đồn đại và kiểm chứng. Với bản thân Lê Hiếu, anh thừa nhận có mối quan hệ với nhiều người nổi tiếng nhưng đó không phải do anh cố tình lựa chọn những người nổi tiếng để yêu, mà nếu không có duyên, dù có cố gắng mấy cũng chẳng thế yêu được họ. Và dù chưa có “nợ” để đi đến đích cuối cùng, nhưng họ mãi mãi là kỷ niệm đẹp của Lê Hiếu.
Theo Thế giới văn hóa

Chia sẻ