Lễ cưới kinh hãi

Ruby Dinh,
Chia sẻ

Cô dâu choáng váng, sững sờ đánh rơi ly rượu trên tay. Cả lễ cưới xôn xao, nhốn nháo. Chú rể á khẩu, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình lớn.

Thúy ôm mặt khóc nức nở, cầu xin chị Hoàn trong nước mắt: "Em xin chị để cho con em được sống. Em có làm gì sai thì sau này chị dạy bảo em dần dần. Chứ đứa trẻ nó có tội tình gì mà chị bắt em bỏ nó đi”.

Chị Hoàn chỉ im lặng, lát sau chị thở dài rồi nhỏ nhẹ với Thúy: "Thôi, chị cũng nói hết nước hết cái với em rồi. Không bao giờ có chuyện cưới xin gì giữa em với thằng Tuấn nhà chị đâu. Giờ thai còn nhỏ, bỏ đi em còn có cơ hội làm lại từ đầu. Chứ giờ em chần chừ, sau này hậu quả thì tự em gánh lấy. Đây, chị gửi em chút tiền coi như đền bù cho lỗi lầm của thằng Tuấn - em trai chị!”. Nói xong, chị lặng lẽ ra về mặc cho Thúy gào khóc nức nở.

Thúy và Tuấn - em trai chị Hoàn yêu nhau được một thời gian ngắn thì bị gia đình nhà chị Hoàn ngăn cản quyết liệt. Nguyên do bởi vì quá khứ ăn chơi khét tiếng của Thúy.

Mặc dù Thúy đến với Tuấn rất chân thành và anh cũng biết điều đó. Nhưng anh không thể chịu được áp lực của gia đình và dư luận nên toan tính chia tay Thúy mấy lần. Chẳng hiểu vì lý do tại anh hay tại ả mà cả hai vẫn cứ dùng dằng không thể rời xa.

Tuấn là con nhà danh giá và có chức sắc ở địa phương. Vì vậy, không đời nào nhà Tuấn lại chấp nhận một cô gái mất giá như Thúy về làm dâu bởi lo sợ ảnh hưởng đến uy tín của gia đình anh.

Mẹ Tuấn biết chuyện Thúy có thai với Tuấn lập tức sai ngay cô chị gái là chị Hoàn đến “điều đình” phi vụ "đơm hoa ra quả đắng" của anh con trai không còn trẻ người nhưng vẫn non dạ. Liền sau đó, mẹ Tuấn mối mai ngay một đám ở gần nhà cho anh hòng chặn đường đi lối lại của đôi trẻ và cũng để Tuấn ổn định hôn nhân.

Lễ cưới kinh hãi 1
Cô dâu choáng váng, đứng nép vào một bên bàng hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt (Ảnh minh họa).

Một mặt, Tuấn bị áp lực của gia đình, mặt khác anh cũng không còn yêu Thúy như hồi đầu. Lại biết tin Thúy cố tình mang thai để bắt anh phải tổ chức lễ cưới nên đã chán nản tột độ. Lòng anh rối như canh hẹ, trốn tránh không muốn đối diện với sự thật.

Anh quyết định bỏ đi du lịch xa ngay trong thời điểm nước sôi lửa bỏng. Anh tắt luôn cả điện thoại để mặc cho gia đình và cô người yêu đang bụng mang dạ chửa đứa con của mình tự giải quyết với nhau.

Không liên lạc được với Tuấn, Thúy rối bời không biết làm sao. Bỏ hay không bỏ? Cô cứ chần chừ, lần lữa mãi, phần vì sợ hãi, phần vì hy vọng Tuấn sẽ đứng về phía mình để xoay chuyển tình thế ngặt nghèo này.

Thế nhưng, những mong ước của cô đã hoàn toàn sụp đổ. Ngày Tuấn đến gặp Thúy cũng là ngày anh nói những lời tàn nhẫn với cô bằng một thái độ ráo hoảnh: "Em bỏ nó đi! Anh suy nghĩ kĩ rồi, yêu em chơi bời thì được, còn để làm vợ anh, làm mẹ của con anh thì em chưa xứng. Nếu em vẫn cố tình để đẻ, anh cũng không thừa nhận đứa con này...”.

Thúy chết trân, miệng muốn nói mà cô uất nghẹn không nói được câu nào. Cô chỉ biết khi nhìn thấy bóng Tuấn đi khuất, lòng căm hận của cô dâng lên vô hạn. Cô muốn Tuấn sẽ phải nhận lấy những cay đắng, đau khổ mà cô đã phải nhận ngày hôm nay.

***

... Hai tháng sau, Tuấn tổ chức lễ cưới linh đình ở một nhà hàng sang trọng nhất thị xã. Cô dâu là con nhà gia thế và làm cùng ngành dầu khí với Tuấn.

Lễ cưới của Tuấn đang diễn ra tưng bừng, rộn rã thì có người đến nói thầm vào tai người chủ hôn đám cưới, dúi cho anh ta một cái đĩa DVD, nói rằng đó là quà tặng của một người bạn thân ở xa gửi đến chú rể. 

Người lạ mặt muốn người chủ hôn gây bất ngờ cho cô dâu - chú rể đúng như nguyện vọng của chủ nhân món quà, tha thiết nhờ anh dẫn chương trình mở ngay cái đĩa trên tay. Người chủ hôn đang cơn cao hứng nên cũng chẳng ngần ngại, cho ngay vào đầu đĩa phát lên trên máy chiếu to tướng cho quan viên hai họ cùng thưởng thức.

Một đoạn clip phòng the được phát lên với âm lượng lớn khiến tất cả mọi người đều chú ý. Nhân vật chính trong clip không ai khác chính là Tuấn đang mặn nồng với một cô gái lạ - cô gái mà một vài người trong đám cưới biết chính là Thúy. 

Chú rể á khẩu, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình lớn, mặt biến sắc. Người dẫn chương trình thấy tình thế nguy cấp đã nhanh tay tắt chương trình “hot”. Tuy vậy, tiếng xì xầm vẫn không ngừng lan rộng. Một số người tỏ thái độ bực tức và đứng dậy ra về, mặc cho chị Hoàn và gia đình ra sức điều đình nhưng không thể cứu vãn được tình thế. 

Lúc này, Thúy xuất hiện đĩnh đạc, cô từ từ tiến về phía chính giữa hôn trường, gương mặt lạnh tanh. Trên tay cô ôm một bọc có dính vệt màu đỏ tựa như máu mà ai cũng ngờ ngợ đó là một đứa trẻ còn đỏ hỏn. 

Cô cầm lấy micro dõng dạc nói từng lời: "Tôi là Thúy - người đàn bà đã bị anh ta và cả cái gia đình thất đức này ruồng bỏ. Họ ném tiềm vào mặt và tỉnh bơ nói với tôi giết con của mình. Tôi đã không làm thế ngày hôm đó. Nhưng ngày hôm nay...", Thúy chợt dừng lại, lấy con dao nhỏ trong túi xách ra, chĩa thẳng về phía ngực mình...

Mặt Thúy lạnh tanh: "Các người có muốn thấy cái chết là thế nào không? Hôm nay tôi sẽ cho các người thấy. Tôi sẽ biến đám cưới của gã đàn ông bội bạc kia thành lễ cưới kinh hoàng nhất". 

Từng câu nói và hành động dứt khoát của Thúy khiến tất cả mọi người sợ hãi, run rẩy. Cô dâu choáng váng, đứng nép vào một bên bàng hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cả lễ cưới xôn xao, nhốn nháo, những tiếng hét bắt đầu vang lên, tiếng ghế bị xô đổ, tiếng bước chân rầm rập bỏ chạy của những vị khách... 

Lúc này, từ cái bọc vải phát ra tiếng khóc oe oe. Thúy buông con dao sắc lẹm và cười nhếch mép: "Tôi đâu ngu dốt thế! Các người đâu xứng được sống hả hê thế!" rồi bế con đi thẳng ra khỏi đám cưới đã bị cô phá tan, khiến mọi người tham dự được một phen kinh hãi!

Khi bóng Thúy đã khuất, đám cưới chỉ còn lại vài người vẫn chưa hết vẻ thảng thốt, bàng hoàng. Bên nhà gái dường như cũng không chịu nổi sự đả kích, lên dắt tay cô dâu: "Về! Không cưới xin gì hết!”. 

Cô dâu nước mắt lưng tròng, bỏ mặc luôn chồng mới cưới ngậm hận ngút ngàn, bước lên ô tô về thẳng. Chỉ còn nhà trai muối mặt ở lại, người này nhìn người kia không tin nổi chuyện vừa xảy xa. Riêng Tuấn vẫn đứng trên sân khấu như hóa đá từ lúc nào.



Để trả thù "đối phương", nhiều bạn trẻ hiện nay áp dụng 'chiêu thức'... cưới ngay một người khác nhằm chọc tức kẻ phụ tình.

Lễ cưới kinh hãi 2

Chia sẻ