Lấy nhau cốt dựa tuổi già
Chị hãy cứ nghĩ cho anh Nam một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội.
Hiện tại, nhà tôi cũng đang có cô em chồng tầm tuổi chị chưa lấy chồng nên tôi nghĩ mình cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh của chị cũng như nỗi lo của gia đình với chị.
Mọi ngưòi trong gia đình, dù có áp lực thì cũng là muốn tốt cho chị thôi.
Đúng là tuổi từ tứ tuần trở đi, tìm bạn đời khó hơn khi xuân thì, nên nếu cứ kén chọn mãi cũng là không tốt.
Ví như em chồng tôi, cách đây hơn một năm khi cô ấy vào Nam làm việc, có quen một anh làm trong quân đội ở trong ấy, từng có một đời vợ. Anh ấy cũng có ý định muốn lập gia thất với cô em tôi, em tôi ngần ngừ mãi. Đến lúc xuôi xuôi rồi thì đùng một phát cô ấy phải chuyển công tác ra lại Hà Nội. Xa cách, mối quan hệ cứ thưa dần rồi đứt hẳn.
Đến giờ cô ấy vẫn còn tiếc là lúc đấy sao không quyết định luôn đi cho nhanh, biết đâu giờ lại tốt hơn.
Câu chuyện em tôi như thế, kể thêm cho chị để chị suy nghĩ thêm cho việc của mình. Bởi đôi khi việc xảy ra rồi người ta mới hối tiếc.
Dẫu rằng nhận con nuôi cũng là một cách hay, nhưng tôi thì thấy con cái dù có tốt thế nào thì cũng đâu bằng vợ chồng chăm nhau.
Nhiều cặp vợ chồng "cứng tuổi" lấy nhau chủ yếu cốt để dựa vào nhau, chăm nhau lúc xế bóng vẫn tìm được hạnh phúc riêng của mình đó thôi.
Mong rằng chị sẽ suy nghĩ thấu đáo để có được chọn lựa tốt nhất cho mình.
Mọi ngưòi trong gia đình, dù có áp lực thì cũng là muốn tốt cho chị thôi.
Đúng là tuổi từ tứ tuần trở đi, tìm bạn đời khó hơn khi xuân thì, nên nếu cứ kén chọn mãi cũng là không tốt.
Ví như em chồng tôi, cách đây hơn một năm khi cô ấy vào Nam làm việc, có quen một anh làm trong quân đội ở trong ấy, từng có một đời vợ. Anh ấy cũng có ý định muốn lập gia thất với cô em tôi, em tôi ngần ngừ mãi. Đến lúc xuôi xuôi rồi thì đùng một phát cô ấy phải chuyển công tác ra lại Hà Nội. Xa cách, mối quan hệ cứ thưa dần rồi đứt hẳn.
Đến giờ cô ấy vẫn còn tiếc là lúc đấy sao không quyết định luôn đi cho nhanh, biết đâu giờ lại tốt hơn.
Câu chuyện em tôi như thế, kể thêm cho chị để chị suy nghĩ thêm cho việc của mình. Bởi đôi khi việc xảy ra rồi người ta mới hối tiếc.
Dẫu rằng nhận con nuôi cũng là một cách hay, nhưng tôi thì thấy con cái dù có tốt thế nào thì cũng đâu bằng vợ chồng chăm nhau.
Nhiều cặp vợ chồng "cứng tuổi" lấy nhau chủ yếu cốt để dựa vào nhau, chăm nhau lúc xế bóng vẫn tìm được hạnh phúc riêng của mình đó thôi.
Mong rằng chị sẽ suy nghĩ thấu đáo để có được chọn lựa tốt nhất cho mình.
