Lay mãi không chịu dậy đi thi, bà nội bèn gọi cảnh sát lôi cổ cháu đến trường

JJJ,
Chia sẻ

Ai cũng biết rằng phải dậy sớm không hề dễ dàng, nhưng ngủ nướng đến độ bỏ rơi tương lai thì thật không đáng.

Vào hôm 6/8, fanpage Thailand Police Story của Thái Lan đã chia sẻ một câu chuyện dở khóc dở cười.

Trong đó, một người bà đã bó tay vì không thể gọi cháu dậy đi thi. Vừa thương vừa giận, bà đành báo cảnh sát để xin giúp đỡ.

68674597_2280040778760826_2004072525323042816_o

Khi cảnh sát có mặt, "quý tử" kia vẫn đang ngủ say như chết. Sau khi lắng nghe cảnh sát giải thích về tầm quan trọng của các kỳ thi nói riêng và việc giáo dục nói chung, anh chàng cứng đầu đã chịu tỉnh dậy, thay quần áo để một sĩ quan cảnh sát... chở đi thi.

67691744_2280040828760821_5934998990314536960_n

67910356_2280040908760813_278679953728339968_n

Bài đăng trên fanpage Thailand Police Story đã lan truyền mạnh trong cộng đồng mạng Thái Lan. Đến thời điểm hiện tại, nó đã thu hút hơn 13.000 likes, 8500 lượt chia sẻ và hơn 2000 lượt bình luận tán dương sự nhẫn nại cũng như thái độ ân cần của người bà và cảnh sát.

Cậu choai trong câu chuyện này quả thật may mắn vì có được người bà nội yêu quý cháu đến vậy!

(Theo Thailand Police Story)

Chia sẻ