Nghe những điều vụn vặt mà chị gái kể, cả nhà tôi chỉ biết nhìn nhau thở dài.
Kiểu này thì chắc cả nhà tôi ăn Tết tại gia luôn rồi!
Khi hay tin chị tôi có thai, cả nhà tôi kéo đến nhà bạn trai của chị ấy để ép phải nhận con.
Sai lầm lớn nhất của tôi đó là nhìn mặt đẹp chọn chồng, để rồi giờ đây hối hận thì đã quá muộn.
Tôi để con nằm trong phòng một mình rồi ra ngoài đóng cửa lại trong đau đớn.
Mãi đến hôm qua, là hơn 1 tháng vợ tôi bỏ đi, cô ấy đột ngột gọi điện. Nhìn số của vợ hiện trên màn hình điện thoại, tôi mỉm cười nghĩ bụng cuối cùng không thi gan nổi nữa rồi.
Chồng khiến tôi không dám nhìn ai nữa!
Không chỉ mỗi dịp Tết, mà khi trở lại làm việc, đi khai xuân với bạn bè, anh cũng cứ thêm những câu giải thích như thế khi giới thiệu vợ khiến tôi vừa đau điếng vừa tự ái.
"Trong đêm say khướt ấy, mình không ngờ anh chàng trợ lý bình thường vẫn lạnh lùng ở công ty lại là người đưa mình về và cẩn thận cởi giầy, đắp chăn ấm, khóa trái cửa trước khi đi", Trâm chia sẻ.
Nghe những lời anh ta nói với chồng mình trong phòng bệnh mà tôi chết lặng. Sao chồng tôi lại...