Lão nông U70 và kho thành tích marathon đồ sộ khiến người trẻ phải nể phục, thậm chí từng ghi dấu ấn ở Sea Games

Bửu Ngọc ,
Chia sẻ

Ông Võ Kính sinh năm 1960, là người gốc Huế, đã có gần 30 năm chạy marathon và sở hữu khối thành tích khổng lồ. Ông cũng vinh dự là một trong số ít vận động viên phong trào có mặt trên đường chạy Sea Games 31.

Lão nông dân U70 chạy marathon và kho tàng thành tích ghi dấu ấn ở Seagame 31  - Ảnh 1.

Từ lão nông dân "tứ đổ tường" đến chiến binh marathon được người trẻ nể phục

Sau 2 lần về đích sớm ở cùng cự ly 42km tại Hà Nội và Cần Thơ, lão nông Võ Kính về nhà tại Đồng Nai vác theo một cái giỏ tre lên rẫy hái cà phê, trở về đúng vai trò là một người nông dân. Trò chuyện với chúng tôi trong điều kiện sóng điện thoại chập chờn, ông Võ Kính vẫn rất hăng say. 

- "Đây là khí thế của một vận động viên chuyên nghiệp, phải không ông?" - chúng tôi hỏi.

Ông Võ Kính nhanh chóng phân trần: "Không, tôi vẫn là một nông dân chính hiệu. Từ cưa cây, trèo cây, xịt thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thu hoạch, ai thuê gì tôi làm đó, cứ là công việc vườn tược thì tôi rất sẵn lòng, miễn có tiền", ông Kính cười khoái chí.

Ông Võ Kính sinh năm 1960 là người gốc Huế, có dáng người gầy, nhỏ, phong thái thi đấu được giấu sau chiếc áo sờn cũ ngày thường ông vẫn mặc đi làm vườn. Không ngại thừa nhận mình từng sa đà vào "tứ đổ tường", cho đến khi đôi chân tìm thấy niềm vui trên những cung đường, lão nông dân này mới biết đến một hành trình chưa từng đi tới. Như cách mà người đời vẫn thường nói: "Chúng ta ai cũng có hai cuộc đời, cuộc đời thứ hai bắt đầu khi ta nhận ra rằng ta chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống".

"Tôi còn nhớ tôi làm quen với chạy bộ năm 36 tuổi, do sức khoẻ xuống cấp vì uống rượu, thức đêm nhiều, tôi tập chạy bộ thấy hồi phục rồi duy trì từ đó. Khi ấy chỉ nghĩ chạy để có sức khoẻ. Rồi tôi tìm thấy nhiều sự hoan lạc mỗi khi đế giày chạm đất, tôi cứ chạy thôi, càng chạy đầu óc càng minh mẫn", ông Kính hồi tưởng.

Lần đầu tiên thi chạy tại cự ly 5km do địa phương tổ chức, ông Kính về chót. Tiếp tục tham gia chạy cự ly 10km, kết quả lão nông dân nhận được vẫn không khác với lần đầu. Và sau số lần về chót không đếm nổi, tinh thần ngạo nghễ không cho phép ông bỏ cuộc, ông bắt đầu học chạy kỹ thuật từ "giáo án chạy bộ" đồng thời kết hợp với kinh nghiệm có sẵn, khi ấy ông cũng ghi tên mình vào các bảng vàng chung cuộc, giành về tay một sự nghiệp huy hoàng ở tuổi ngoài 60.

Lão nông dân U70 chạy marathon và kho tàng thành tích ghi dấu ấn ở Seagame 31  - Ảnh 2.

Việc chạy đối với ông Kính như thú vui ở tuổi xế chiều, đơn giản và giàu giá trị tinh thần.

Hiện tại, kỷ lục của ông Kính được thiết lập ở mức chỉ mất khoảng 1 giờ 31 phút chạy Half Marathon (21km) và 3 tiếng 11 phút để chạy Full Marathon (42,195km). Và là một trong số ít chân chạy Việt Nam ở tuổi U70 có mặt trên đường chạy Sea Games 31 vừa qua.

"Tôi ra Nha Trang tham gia Vnexpress Marathon hồi tháng 8. Một ngày trước khi chạy, tôi nhập viện cấp cứu và xin về khách sạn sau 5 tiếng ở viện. Hôm sau, tôi dậy bắt đầu chạy lúc 3 giờ sáng. Ở 10km đầu, tôi vã mồ hôi và cảm thấy đói bụng, trong bụng tôi lúc ấy không có gì bởi vì hôm trước đã nôn sạch. May mắn được người ta cho dưa hấu trên đường chạy, tôi đã ăn dưa liên tục cho tới khi về đích trong thời gian 3 tiếng 45 phút và được hạng nhất", ông Kính nhớ lại rồi bật cười.

Đó là một trong những thành tích ấn tượng trên đường chạy của ông Võ Kính. Thắng nhiều thua cũng chẳng ít, không phải lần xuất phát nào chân chạy gốc Huế này cũng về nhất, có không ít lần ông về chót nhưng chẳng lần nào trong số đó phải bỏ cuộc giữa chừng.

Ông Kính tâm niệm, vượt trên cả thành tích là ý chí phấn đấu của con người. Nếu có 3 lý do khiến người ta thất bại, ông Kính cho rằng đó là do: Cố gắng chưa đủ, cố gắng chưa đủ và cố gắng chưa đủ.

"Thành tích không phải là tất cả và không thể đo lường được các khía cạnh của một vận động viên marathon. Hầu hết, những người chạy bộ đều không phải vì muốn sống lâu hơn mà vì họ muốn chiêm nghiệm trọn vẹn cuộc đời. Cố gắng tối đa thậm chí vượt qua giới hạn cá nhân của mình là bản chất việc chạy bộ", lão nông 63 tuổi tâm đắc.

Lão nông dân U70 chạy marathon và kho tàng thành tích ghi dấu ấn ở Seagame 31  - Ảnh 3.

Tôi chạy để có sức… làm nông dân

Người ta thường ví vận động viên marathon như chiến binh của con đường, những người tự đặt ra thách thức và đối mặt với các loại cảm giác khác biệt nhau trong suốt quãng đường dài 42,195km.

"Tôi cũng ngẫm và tự hỏi mình đã nghĩ gì trong lúc chạy, nhưng chính xác là tôi không nghĩ gì trong đầu cả, chỉ chạy để đến đích, để có sức đồng áng", ông Kính trầm ngâm.

Mỗi ngày, sau khi làm vườn nếu có thời gian ông Kính sẽ dành cho việc tập luyện, trung bình mỗi tuần ông chạy khoảng 120km. Trong khi đa số các vận động viên marathon ưu tiên việc tập luyện thì với một ông lão thuần nông như Võ Kính, vườn tược đã ngốn gần hết thời gian, nhưng đây không phải là điểm khó. Bởi mỗi khi đi làm, ông Kính phải di chuyển trong suốt 7 đến 8 tiếng và xem đó như tập luyện.

"Ngủ dậy tôi sẽ uống một ly mật ong và sau đó là cà phê. Tôi chạy hàng tuần, có thời gian tôi sẽ chạy dài nếu không tôi chạy ít nhất 5-10km", ông Kính nói.

Ông Kính không cho rằng mình là chân chạy U70 nổi tiếng mặc dù hầu hết các giải marathon lớn đều có mặt ông thậm chí người ta ví von "phải có ông mới thêm phần khí thế". Một số giải marathon ngoài nước, ông Kính cũng từng chinh chiến.

Lão nông dân U70 chạy marathon và kho tàng thành tích ghi dấu ấn ở Seagame 31  - Ảnh 4.

Ông Võ Kính (thứ 2 từ phải qua), ông Đoàn Ngọc Hải (thứ 3 từ phải qua) và đồng đội tham gia chạy marathon tại Thái Lan.

Nhớ lại khoảnh khắc xúc động nhất trong sự nghiệp chạy marathon của mình, Võ Kính nhớ nhất hình ảnh trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, khi ông vinh dự là một trong số ít vận động viên phong trào có mặt trên đường chạy Sea Games 31:  

"Tôi xem đây là cơ hội duy nhất của đời mình. Tôi không chắc 20 năm nữa còn được chạy trên cung đường đó ở lần đăng cai tiếp theo của Việt Nam hay không nhưng phút giây ấy rất đáng nhớ với một người xuất phát thuần nông như tôi", ông Kính nói.

Chia sẻ