Làng trong phố - Tập 21: Hiếu bỗng tự ti về quá khứ tù tội không thể quên

Bảo Hân,
Chia sẻ

Hiếu lo lắng quá khứ tù tội của mình sẽ ảnh hưởng đến vợ, con.

Tâm sự với Đông (Đức Hiếu) - anh công an xã ở quê mình, Hiếu (Duy Hưng) nói giờ lại có cảm giác như hồi đầu mới ra tù về làng. Đó là một phần quá khứ không quên được. Nghe vậy, Đông liền góp ý với Hiếu: "Làm sao mình phải quên? Ngược lại, mình càng phải nhớ để tránh gặp lại".

Đông biết Hiếu đã vượt qua chuyện này 5 năm rồi, từng đó thời gian là biết bao cố gắng của Hiếu. Vì thế, giờ chẳng lẽ lại mặc cảm như trước.

Làng trong phố - Tập 21: Hiếu bỗng tự ti về quá khứ tù tội không thể quên - Ảnh 1.

Hiếu có một mình thì anh "không ngán gì", nhưng hôm nay có người chỉ tay vào mặt vợ anh. Anh còn lo sau này con anh đi học sẽ bị bạn bè bàn tán về quá khứ đi tù của bố. Dù Hiếu có tự tin mình ngay thẳng thì cũng không tránh khỏi cảm giác tủi.

Làng trong phố - Tập 21: Hiếu bỗng tự ti về quá khứ tù tội không thể quên - Ảnh 2.

Làng trong phố - Tập 21: Hiếu bỗng tự ti về quá khứ tù tội không thể quên - Ảnh 3.

5 năm trước, khi ra tù trở về làng, Hiếu cũng từng phải đối mặt với không ít sự chế giễu, khinh thường và cả sự xa lánh của người làng. Khi đó, ngoài tình yêu thương của bà, chỉ có các anh công an xã, Mến và Hoài luôn động viên, giúp Hiếu hoà nhập và tự tin hơn.

Quý vị đón xem tập 21 phim Làng trong phố phát sóng lúc 21h thứ Hai (28/8) trên kênh VTV1!

Chia sẻ