Mỹ:

Lặng người ngắm bộ ảnh Hy Vọng do trẻ vô gia cư chụp

Nguyễn Nguyệt (Theo Huffington),
Chia sẻ

Khi được trao chiếc máy ảnh để chụp lại ước mơ lớn nhất đời mình, những cô bé, cậu bé vô gia cư đã cho chúng ta câu trả lời thật giản đơn về một thế giới tốt đẹp.

Nhiếp ảnh gia Linda Solomon bắt đầu thực hiện chiến dịch “Bộ ảnh Hy vọng” để dạy chụp ảnh cho các em nhỏ sống ở các khu tạm trú từ năm 2004. Ý tưởng này sau đó được mở rộng ra khắp 12 thành phố của nước Mỹ. 

Những hình ảnh khiến người xem rung động này sau đó đã được in thành thiệp mừng trong các dịp lễ hoặc đem bán làm từ thiện. Tất cả số tiền thu được từ việc bán thiệp sẽ được dùng để đầu tư vào những trung tâm tạm trú nơi các em đang sống.

Lặng người ngắm bộ ảnh Hy Vọng do trẻ vô gia cư chụp 1
Nhiếp ảnh gia Linda Solomon và một cậu bé trong chiến dịch bộ ảnh Hy vọng.

Nhiếp ảnh gia Solomon chia sẻ trên website cá nhân: “Ước mơ và hy vọng của các em được lưu lại trong khoảnh khắc đã kể một câu chuyện mà ít người lớn từng hình dung đến. Khi bạn chỉ cho lũ trẻ thấy bạn quan tâm đến ước mơ của chúng trong cuộc đời này, có thể một đứa trẻ chưa từng cảm thấy mình có ích thì giờ bắt đầu biết trân trọng giá trị bản thân”.

Những bức ảnh đã lột tả khát khao của các em được góp một bàn tay giúp đỡ người khác.

Lặng người ngắm bộ ảnh Hy Vọng do trẻ vô gia cư chụp 2
"Tôi muốn cảm ơn những người đã làm điều này, Chúa phù hộ họ" - Valerie, 12 tuổi.

Lặng người ngắm bộ ảnh Hy Vọng do trẻ vô gia cư chụp 3
"Giấc mơ của tôi là được nắm tay mẹ vượt qua tất cả" - Danyelle, 9 tuổi.

Lặng người ngắm bộ ảnh Hy Vọng do trẻ vô gia cư chụp 4
"Giấc mơ của tôi là được giúp đỡ mọi người" - Isabela, 6 tuổi.

Lặng người ngắm bộ ảnh Hy Vọng do trẻ vô gia cư chụp 5
"Giấc mơ của tôi là cho mọi người biết về nhiếp ảnh" - Christian, 12 tuổi.

Lặng người ngắm bộ ảnh Hy Vọng do trẻ vô gia cư chụp 6
"Giấc mơ của tôi là được sống để chụp ảnh" - Christian, 12 tuổi.

Lặng người ngắm bộ ảnh Hy Vọng do trẻ vô gia cư chụp 7
"Tôi hy vọng em gái mình sẽ lớn lên thật khỏe mạnh" - Malachi, 11 tuổi.

Lặng người ngắm bộ ảnh Hy Vọng do trẻ vô gia cư chụp 8
"Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ và một giáo viên" - De'oujenai, 8 tuổi.

Lặng người ngắm bộ ảnh Hy Vọng do trẻ vô gia cư chụp 9
"Tôi muốn được dạy cho mọi người về việc tái sinh rác" - Holly, 10 tuổi.

Lặng người ngắm bộ ảnh Hy Vọng do trẻ vô gia cư chụp 10
"Giấc mơ của tôi là mọi người đều có thực phẩm và nơi cư trú" - Holly, 10 tuổi.

Lặng người ngắm bộ ảnh Hy Vọng do trẻ vô gia cư chụp 11
"Tôi muốn chiến tranh chấm dứt" - Leiliani, 10 tuổi.

Lặng người ngắm bộ ảnh Hy Vọng do trẻ vô gia cư chụp 12
"Tôi hy vọng được giúp đỡ động vật" - Pita, 10 tuổi.

Lặng người ngắm bộ ảnh Hy Vọng do trẻ vô gia cư chụp 13
"Tôi muốn được chơi piano và hát trong suốt phần đời còn lại" - Te'asia, 11 tuổi.

Chia sẻ