Lan Ngọc nói về vụ "Cô Ba Sài Gòn" bị livestream lậu: Có phải con của họ đâu mà họ xót

Thu Thảo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ rằng vụ livestream lậu là họa từ trên trời rơi xuống đầu ekip "Cô Ba Sài Gòn", nên nói nhà sản xuất Ngô Thanh Vân lấy cớ PR là điều hơi tội cho ekip.

Chưa kịp vui mừng vì phim điện ảnh Cô Ba Sài Gòn nhận được những phản hồi tốt của giới chuyên môn, khán giả và truyền thông, Ninh Dương Lan Ngọc - diễn viên chính của dự án đã đón nhận tin bộ phim bị livestream lậu khi đang chiếu ở Bà Rịa Vũng Tàu.

Lan Ngọc nói về vụ Cô Ba Sài Gòn bị livestream lậu: Có phải con của họ đâu mà họ xót - Ảnh 2.

Để "đòi lại công bằng" cho Cô Ba Sài Gòn, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đã lao vào cuộc chiến pháp lý, hòng bắt người phát tán trái phép bộ phim này phải chịu trách nhiệm pháp lý. Theo đơn vị sản xuất, con số thiệt hại mà Cô Ba Sài Gòn có thể gánh chịu là hơn 300 triệu đồng. Để hành vi này không tái diễn, Ngô Thanh Vân đã đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để làm việc với cơ quan chức năng. Thông tin ban đầu cho biết, người livestream trái phép bộ phim là một thanh niên 19 tuổi, mức phạt mà anh chàng này có thể chịu là đền bồi thiệt hại 1 tỷ đồng và chịu 3 năm tù giam.

Nhiều người cho rằng, Ngô Thanh Vân và ekip Cô Ba Sài Gòn đã hơi "quá tay" trong chuyện xử lý chuyện livestream lậu. Một số khán giả viện dẫn lý do: "Livestream chất lượng quá kém, người ta xem live rồi thậm chí còn tò mò, muốn ra xem lại phim ở rạp. Chưa chắc Ngô Thanh Vân chịu thiệt", "Ngô Thanh Vân và đoàn phim này như kiểu vịn vào scandal để đánh bóng tên tuổi", "Làm quá! Con số thiệt hại từ vụ livestream nghe có vẻ ảo".

Lan Ngọc nói về vụ Cô Ba Sài Gòn bị livestream lậu: Có phải con của họ đâu mà họ xót - Ảnh 3.

Khi được hỏi về những thông tin trái chiều xoay quanh vụ việc trong talkshow 1 tiếng kể hết, Ninh Dương Lan Ngọc đã thành thật giãi bày: "Muốn coi một bộ phim hay thì nên bỏ tiền ra để xem tại rạp. Đây là điều mà cả ekip "Cô Ba Sài Gòn" muốn gửi gắm. Ngay từ ban đầu, khi Ngọc nghe thông tin mức phạt mà bạn ấy phải nhận, Ngọc cũng bất ngờ. Ngọc cũng thương chứ. Nhưng mà mọi người nên biết, hành động này có tổ chức. Bạn trẻ này có ý thức, có chủ đích và đã từng làm nhiều lần. Đây không phải lần đầu bạn ấy livestream phim. Vậy nên, cần có mức phạt thích đáng để bạn ấy và cả những người có suy nghĩ này trong đầu đầu không thực hiện hành vi livestream một lần nào nữa. Bức xúc thì ai cũng có cả, tuy nhiên cần phải răn đe".

Lan Ngọc nói về vụ Cô Ba Sài Gòn bị livestream lậu: Có phải con của họ đâu mà họ xót - Ảnh 4.

"Ý kiến quanh việc chị Ngô Thanh Vân xử lý vụ việc, thực sự có nhiều lắm. Không phải con người ta nên người ta không đau. Ngay cả bản thân Ngọc, Ngọc đã đổ máu cho bộ phim rất nhiều. Vậy nên chị Vân làm mạnh tay, cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ kiếm doanh thu phim khó khăn lắm, cạnh tranh khốc liệt rồi giá vé xem phim bị giảm nữa. Ngọc biết là mỗi ngày, ekip "Cô Ba Sài Gòn" phải canh me để xem từng con số doanh thu. Ý kiến trái chiều, chê bai đoàn phim PR, Ngọc không trách. Ai ai cũng muốn bộ phim mình được biết tới hết. Tuy nhiên, chẳng ai mong bộ phim của mình bị vướng vào thị phi, giờ nói nhà sản xuất dùng chiêu trò PR, thật sự thì hơi tội nghiệp cho ekip".

"Ai mong con mình bị vướng vào scandal chứ. Rõ ràng đây là chuyện từ trên trời rơi xuống mà. Nhưng Ngọc cũng hy vọng mọi người sẽ hiểu và cảm thông cho những điều mà chị Ngô Thanh Vân và ekip sản xuất đang làm".

Chia sẻ