Lần đầu tiên tại Việt Nam: Hoa hậu H'Hen Niê rơi vương miện vì đi xe công nông

PA DUN,
Chia sẻ

Hình ảnh vô cùng giản dị và dễ thương của Hoa hậu H' Hen Niê nhận được rất nhiều thiện cảm của mọi người.

Sau hơn 2 tuần đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê đã trở về nhà trong sự chào đón của gia đình và người hâm mộ.

Trong chuyến về quê lần này, H'Hen Niê không chỉ dành thời gian cho gia đình, người thân mà cô còn thực hiện chiến dịch từ thiện của mình tại quê nhà.

H'Hen Niê về quê bằng công nông

Sau khi về tới Đắk Lắk, H'Hen Niê đã đến UBND tỉnh và huyện để nhận bằng khen và sau đó trở về buôn làng. Điều đặc biệt nhất chính là người đẹp di chuyển bằng xe công nông thay vì những chiếc xe hơi sang trọng.

Hình ảnh giản dị, dễ thương của H'Hen Niê đã khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Hoa hậu HHen Niê rơi vương miện vì đi xe công nông  - Ảnh 2.

Sự cố bất ngờ rơi vương miện của H'Hen Niê.

Mặc dù đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu và trở thành người nổi tiếng nhưng H'Hen Niê vẫn là con dân của buôn làng với phong cách vô cùng giản dị.

Trong lần về quê này, H'Hen Niê còn mặc quần áo truyền thống và đeo vương miện Hoa hậu. Cô lựa chọn đi công nông cũng bởi đây là phương tiện đi lại vô cùng quen thuộc với người dân buôn làng H'Hen Niê.

Nhiều người còn nói đùa rằng đây là có lẽ là lần đầu tiên ở Việt Nam có Hoa hậu "về làng" bằng công nông.

Trong khi di chuyển bằng công nông, cô nàng còn bị rơi vương miện vì công nông hết dầu, dừng đột ngột. Sự cố bất ngờ nhưng mọi người vô cùng thích thú vì vẻ dễ thương và chân thật của H'Hen Niê.

Chia sẻ