Lận đận xin việc tuổi “băm”

Lê Nhị,
Chia sẻ

Thất nghiệp và xin việc trong độ tuổi "băm" thường khiến chị em mệt mỏi, chán nản và hoang mang về cuộc sống, tương lai của mình.

Buồn chán vì thất nghiệp khi 30

Năm nay đã 32 tuổi, có bằng cấp, kinh nghiệm làm việc và khả năng cũng kha khá, nhưng bà mẹ trẻ tên Hạnh (Hàng Trống, HN) vẫn lấn bấn chưa dám có "tập 2" vì đang bị thất nghiệp do công ty cũ phá sản.

Việc học lên cao hơn lúc này với Hạnh là không thể. Thứ nhất, chỉ một mình chồng đi làm thì không lo đủ chi phí cho cả gia đình. Thứ hai, chiều nào Hạnh cũng phải chạy vội về nhà nấu ăn cho con gái 7 tuổi kịp đi học thêm.

Vì vậy, hàng ngày ở nhà, Hạnh kiêm tất các việc: đưa đón con, đi chợ, nấu ăn… khiến cô không khỏi chán nản. Hơn nửa, chỉ sang đến tháng thứ hai sau khi mất việc, Hạnh đã không lo nổi chi phí sinh hoạt và tiền đóng học cho con.

Lo lắng cho tương lai và muốn tranh thủ rẽ sang một ngả khác, Hạnh lục tung các web tìm việc, không ngại nhiều lần đi thi, phỏng vấn. Tuy nhiên, đến vòng cuối cùng "trượt vẫn hoàn trượt" vì nghe có con nhỏ, nhà tuyển dụng nào cũng ngán ngẩm.

Cô chia sẻ: “Giờ hơn 30 rồi, muốn tìm được việc gì lương khá một chút để lấy tiền nuôi con dù vất vả cũng được. Nhưng thời buổi kinh tế khủng hoảng nên xin việc cũng thấy khó khăn quá. Anh xã thấy vậy toàn động viên vợ, bảo cứ từ từ rồi sẽ tìm được việc. Mình cũng hy vọng là vậy”.

 
Lận đận xin việc tuổi “băm”
Những người phụ nữ tuổi 30 khi đột nhiên thất nghiệp,
 thường mệt mỏi và chán nản hơn khi còn trẻ trung ở tuổi 20 (Ảnh minh họa)

Nếu Hạnh căng thẳng vì chưa tìm được việc, thì Ngân (Hàng Ngang, HN), một phụ nữ đằm thắm cùng độ tuổi với Hạnh, lại mệt mỏi khi phải cố gắng hoàn thành công việc sau thời gian ở nhà.

Bà mẹ trẻ bỗng thấy mọi thứ dường như quá tải với mình. Cô nói: “Tôi như bị vắt kiệt sức và mọi thứ trở nên không chịu nổi. Tôi thường mệt mỏi, ù tai, tim đập nhanh, nhiều khi chỉ muốn ở nhà cho xong”.

Đã vài lần, Ngân tự động viên bản thân phải cố gắng thật nhiều vì công việc cũng như vì tương lai dài dằng dặc trước mắt. Nhưng ở nhà đã một năm, sức khỏe lại không tốt nên Ngân cảm thấy vất vả và thiếu tự tin. Cuối cùng cô phải quyết định nghỉ việc lần nữa do không chịu nổi áp lực.

Hàng ngày quanh quẩn vào ra trong gian hàng tạp hóa nhỏ và trông con trai 10 tháng tuổi mà Ngân thấy chán ngán: “Quanh quẩn cùng bốn bức tường với thiên chức làm mẹ, làm vợ mà mình thấy stress và khổ quá!”

Ngàn lẻ một lý do khiến chị em 30 vẫn loay hoay tìm việc


Có nhiều lý do khiến chị em tuổi băm vẫn phải long đong bắt đầu tìm việc. Tuy nhiên, xét đến cùng, đó vẫn là những lý do khách quan và rất đỗi thiệt thòi cho chị em phụ nữ tuổi 30.

Như Linh Nhi, 29 tuổi (Văn Quán, Hà Đông) cũng ở nhà gần một năm nay kể từ khi con trai đầu lòng ốm lăn ốm lóc đi viện mấy tháng. Đầu tháng 7 vừa qua, sau bao ngày tìm kiếm, Nhi mới xin được một công việc tạm thời ưng ý.

Nhưng vừa được nhận làm quản lý nhân sự cho một công ty Hàn Quốc được khoảng nửa tháng, người của Nhi cứ mệt mỏi như say sóng. Ban đầu cô tưởng lâu không đi làm nên bị căng thẳng. Nào ngờ, một hôm bị đau bụng, đi khám bác sĩ cô mới té ngửa bản thân đã có bầu gần 3 tháng.

Từ hôm ấy, Nhi bắt đầu chịu trận nghén ngẩm nặng, cứ bị nôn trớ và mệt lả ra. Dù mới đi làm, Nhi cũng phải “mặt dày” xin nghỉ ở nhà liên tục. Cuối cùng, sợ ảnh hưởng tới công việc chung, Nhi quyết định nói thẳng với sếp về sức khỏe của mình.

Sau những cố gắng làm việc tích cực và hết mình để thể hiện với sếp và đồng nghiệp, cô lại phải rời bỏ công việc lương cao vừa mới tiếp nhận. "Em đã nghỉ ở nhà mấy tháng nay rồi. Chán và stress lắm! Nhưng em cũng xác định ít nhất phải cả năm nữa mới đi làm gì thì đi, giờ phải ở nhà để làm mẹ đã. Em thấy phụ nữ thật khổ và thiệt thòi!”, Nhi khổ sở nói.

 Lận đận xin việc tuổi “băm”
Dù đã bước qua giai đoạn ổn định của người phụ nữ, họ vẫn quay cuồng với hồ sơ
và lựa chọn công việc thích hợp.

Trường hợp của Thanh Hà (Mai Dịch, HN) lại khác. Mười năm đi làm, cũng gọi là có vị trí nhưng mải miết cống hiến cho công việc nên không có thời gian cho cuộc sống riêng tư khiến Hà mệt mỏi. Do vậy, cô xin nghỉ việc để lấy chồng, đi học thêm văn bằng 2 và có con.

Đến giờ bà Giám đốc marketing giỏi giang một thời này cũng đang mang bầu và thất nghiệp ở tuổi gần "băm". Mong muốn của cô khá dung dị: “Giờ Hà chỉ muốn tìm việc gì đơn giản, lương không cần quá cao để có thời gian cho gia đình mà khó quá. Từng này tuổi lại bắt đầu đi phỏng vấn thì hơi ngại thật.

Chưa kể Hà cũng yêu thích môi trường làm việc trước kia nhưng vì hoàn cảnh đành phải chuyển”
. Đã xin việc rất nhiều nơi nhưng cô vẫn chưa có được công việc phù hợp với mình.

Trong khi nhiều phụ nữ tuổi băm đang buồn chán vì bắt đầu tìm việc mới thì Quyên, 34 tuổi (Lò Đúc, HN) lại đang "xoắn" chuyển việc. Trước đây, Quyên thích làm ở các tập đoàn lớn vì lương bổng hấp dẫn, môi trường năng động. Nhưng “cái tuổi nó đuổi xuân đi”, Quyên không còn thích bay nhảy như xưa và bắt đầu tính tới việc tìm nơi ổn định hơn.

Quyên thổ lộ: “Đang làm ở một tập đoàn dược của Thụy Sĩ, giờ mình tính chạy sang bệnh viện lớn ở Hà Nội. Đã có cửa chạy rồi, họ cũng cho biết lương chỉ bằng 1/5 chỗ cũ. Lậu thì chưa hoặc sẽ không có vì vị trí của mình chỉ là nhân viên quèn. Nhưng đổi lại, mình yên tâm về tương lai. Mình rối trí quá. Hy vọng một ngày không phải ngồi ca bài hối hận vì chạy việc.”

Chia sẻ