Đây là một trong những vụ án nổi cộm của lịch sử hình sự nước Đức thời hậu chiến, đó chính là mô tả của một tờ báo nước Đức, NDR.
Trẻ em không đến trường, dành nhiều thời gian hơn để lướt mạng Internet trong đại dịch COVID-19 đang là "miếng mồi" cho những kẻ tội phạm.
Vụ việc đã gây chấn động dư luận với những tình tiết khiến ai cũng căm phẫn và xót thương cho nạn nhân.
Người phụ nữ vô cùng sốc khi nhận ra chồng mình không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của anh ta.
Trước lời đề nghị của bạn trai, người mẹ đã gây ra tội ác không thể nào dung thứ đối với chính con gái ruột của mình.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, kẻ biến thái đã 2 lần tấn công bé gái trong siêu thị khiến nạn nhân hoảng sợ tìm cách trốn chạy.
Người mẹ đã sốc nặng khi nghe con trai 13 tuổi thừa nhận sự việc kinh hoàng.
Kẻ điều hành yêu cầu người dùng chuyển tiền để trở thành thành viên VIP của nhóm kín, nơi có kho hàng nghìn clip khiêu dâm trẻ em được cập nhật mỗi ngày.
Francois Abello Camille, 65 tuổi, đã lợi dụng visa du lịch để thực hiện ý đồ xấu xa với những đứa trẻ nhẹ dạ cả tin.
Trong nhiều thập kỷ, nhà văn nổi tiếng Gabriel Matzneff đã sử dụng hình ảnh và thư của Francesca Gee để bảo vệ cho hành vi lạm dụng tình dục thanh thiếu niên của ông.