Làm đẹp hay là câu chuyện "lợn lành thành lợn què"

Cỏ ba lá,
Chia sẻ

Không phải cứ vào thẩm mỹ viện là khi đi ra ai cũng trở nên đẹp hơn, mà đôi khi, nhiều người lại phải khóc dở mếu dở vì tiền mất tật lại mang.

Bởi niềm tin "không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp", cùng với xu hướng làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ đang ngày một lan rộng, nhiều người vẫn tự nhủ rằng: mình cũng phải làm sao cho thật đẹp, không chỉ trong mắt người thân, bạn bè, đồng nghiệp, mà đôi khi còn cả trong mắt sếp và đối tác. Họ cho rằng: với một nhan sắc mới, họ sẽ tự tin hơn thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, để có được sự cải thiện về nhan sắc ấy, chị em phụ nữ cũng gặp lắm gian truân và hiểm họa.

Sai lầm vì thiếu thông tin

Hiện nay, có quá nhiều thẩm mỹ viện được mở ra nên đôi khi gây ra sự loãng thông tin đối với các chị em. Khi đứng trước nhiều sự lựa chọn, nếu không cẩn thận và tỉnh táo thì không những mất tiền, mất thời gian mà bạn lại còn tự mang mình ra làm "chuột bạch thí nghiệm" cho các vị lang băm.
 
Phẫu thuật nâng ngực được nhiều chị em ưa thích, nhưng cũng lắm vấn đề phát sinh.

Như trường hợp của chị Quỳnh Anh - một Việt kiều ở Đức, trong một lần nghỉ hè về Việt Nam chơi được bạn bè khuyên nên đi nâng ngực, và không biết ma xui quỷ khiến thế nào, chị tìm đến một mỹ viện không hề có tên tuổi để quyết tâm làm đẹp. Thời gian đầu làm xong, chị rất hài lòng và tự tin với vòng một của mình, nhưng càng về sau thì chị càng thấy mình đã sai lầm. Phần ngực mà bác sĩ phẫu thuật để đưa silicon vào cho chị bây giờ không còn được như trước kia, mà giờ đây đã lồi hẳn túi silicon lên, làm cho chị thấy khó chịu và rất thiếu tự tin khi mặc quần áo. Không biết phải làm sao, chị đành cố kiên nhẫn đợi chờ khoảng thời gian hợp lý sau phẫu thuật rồi tìm đến bác sĩ để giải quyết hậu quả.

Còn Mai (nhân viên kế toán) mới đi làm, do tự ti với khuôn mặt bị mụn trứng cá của mình nên đã tìm đến mỹ viện để trị mụn. Chị cho biết: "Sau 1 tuần điều trị mình thấy mặt cứ sưng lên, tròn xoe như cái đĩa, mụn thì chả thấy đỡ. Mỗi ngày tới mỹ viện, mình đều "được" nhân viên mày mò nặn mụn, đau quá nên mình phải bỏ luôn không dám quay lại nữa".

Hậu quả khi "ham của rẻ"

Mỗi beauty salon hiện nay đều áp dụng những mức giá riêng của mình - chỗ đắt, chỗ rẻ - điều này cũng khiến cho chị em phải đắn đo lựa chọn. Tại những cơ sở lớn, có tên tuổi thì mức giá thường cao hơn hẳn so với những cơ sở nhỏ.
 
Để có được một sống mũi đẹp, nhiều chị em tìm đến các thẩm mỹ viện.

Chị Hạnh (Đống Đa, Hà Nội) thật sự thấy thất vọng sau khi đi phẫu thuật nâng mũi, bởi gần như ngay lập tức chị phải quay lại để "bắt đền" bác sĩ vì mũi bị vẹo: "Tự nhiên buổi sáng dậy soi gương thấy mũi mình bị vẹo lệch hẳn đi, mình đã rất sợ, cuống cuồng tìm tới bác sĩ. Sau đó, mình nhận được một lô một lốc những câu xin lỗi rối rít và phải đợi 3 tháng sau mới chỉnh lại được."

Chị Nga (Thanh Xuân,Hà Nội) tự cảm thấy may mắn khi đã kịp sáng suốt đưa ra quyết định của mình:"Ở cơ quan thấy có mấy chị em đi nâng ngực, mình cũng thấy thiếu tự tin với bộ ngực của mình, rảnh rỗi là lên mạng xem thông tin các beauty salon. Có lần mình tình cờ thấy website của một trung tâm quảng cáo có dịch vụ nâng ngực mà giá lại rẻ hơn các trung tâm lớn. Vì ham rẻ và tò mò mình cũng tìm đến thì thấy cơ sở thì nhỏ, dù bác sĩ nhiệt tình tư vấn nhưng nhìn phòng khám không được sạch sẽ, máy móc thì nhìn chả hiện đại. Vì không tin cậy cho lắm nên mình quyết định không làm. Một thời gian sau, mình tiện đường đi qua đó thì thấy đã đóng cửa. Lúc đó mình thấy thật may mắn là đã tỉnh táo, không đâm đầu vào ngõ hẹp."

Những dịch vụ như xăm mắt, xăm môi hay xăm lông mày hiện nay không chỉ có ở những trung tâm thẩm mỹ được cấp phép mà còn xuất hiện tràn lan ở các tiệm cắt tóc. Giá thành dịch vụ ở đây rẻ hơn rất nhiều, nhưng không một ai dám khẳng định về chất lượng của chúng.
 
Nếu không cẩn thận và sáng suốt, không khéo lại hóa "lợn què" dưới tay các vị lang băm.

Chị Loan (chủ hiệu tạp hoá) một lần đi xăm môi ở quán cắt tóc gần khu nhà mình ở, mấy ngày sau khi xăm thì thấy môi sưng vù lên, căng mọng trông rất kì cục. Khi tới gặp bác sĩ, chị mới được cho hay rằng: tại nơi chị xăm, dụng cụ không đạt yêu cầu về vệ sinh cộng thêm với màu mực "rởm" nên mới làm môi chị bị nhiễm trùng và sưng to như vậy.

Với thực trạng vàng thau lẫn lộn như hiện nay, thật khó để tìm được nơi có thể đặt được niềm tin khi mà xung quanh là bao nhiêu cám dỗ ngọt ngào từ các beauty salon. Chính vì vậy, dẫu rất thiết tha muốn mình được đẹp, nhưng chị em cũng cần phải tỉnh táo và sáng suốt để không phải hối tiếc chỉ vì công cuộc đổi mới nhan sắc cho mình.

Chia sẻ