Lai Châu: Mâu thuẫn chuyện tình cảm, nam sinh lớp 8 bị nhóm bạn tấn công dã man

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Một clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một nam sinh mặc áo đồng phục bị các bạn ép vào hành lang lớp học rồi đánh hội đồng một cách dã man khiến dư luận phẫn nộ.

Mấy ngày nay mạng xã hội xuất đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh nam sinh mặc áo đồng phục xanh bị nhiều bạn khác ép vào góc hành lang của trường học.

Các bạn nam sinh thay nhau lao vào giật tóc, đấm, đá túi bụi khiến nam sinh viên mặc áo đồng phục phải đưa hai tay lên ôm đầu.

Trong khi thay nhau đấm đá, một số bạn nam học sinh còn tỏ vẻ cười hả hê, một số khác thì cổ vũ nhưng tuyệt nhiên không có ai đứng ra can ngăn.

Lai Châu: Mâu thuẫn chuyện tình cảm, nam sinh lớp 8 bị nhóm bạn tấn công dã man - Ảnh 1.

Các học sinh thay nhau đánh một bạn

Ngay sau khi đoạn clip chi sẻ, đã thu hút hàng nghìn lượt người theo dõi và những bình luận đều bày tỏ sự phẫn nộ.

"Học trước hết là để làm người nhưng ngay trong ghế nhà trường, các em đã có hành động bạo lực  thì đó là mối nguy hiểm cho xã hội sau này. Đã đến lúc nhà trường cần quan tâm thêm việc giáo dục đạo đức và có hình phạt răn đe. Nếu là con của các bạn, các bạn sẽ nghĩ thế nào?", anh Trần Văn Thành chia sẻ.

Tương tự, một trong số những lời bình luận bày tỏ nỗi xót xa nhưng cũng vô cùng khắt khe: "Tôi thực sự không dám xem hết đoạn clip, không thể tưởng tượng được, ở lứa tuổi học sinh mà các cháu lại lạnh lùng và nhẫn tâm đánh bạn đau tới thế...Theo tôi, nhà trường và công an cần vào cuộc để xử lý thật nghiêm những học sinh đánh bạn thế này để làm gương cho những người khác", Thành viên Nguyễn Hoàng Yên cho hay.

Lai Châu: Mâu thuẫn chuyện tình cảm, nam sinh lớp 8 bị nhóm bạn tấn công dã man - Ảnh 2.

Một số bạn không hề có động thái can ngăn

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nam sinh mặc áo đồng phục bị đánh trong clip chính là em N.V.H (học sinh lớp 8A3 Trường THCS thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, Lai Châu).

Vẫn chưa hết buồn phiền, em N.V.H kể lại:  "Hôm ấy là ngày 11/1, vào lúc 10h30 sau khi em học xong tiết học thứ 4 là tiết tiếng Anh thì em có dọn sách vở cho vào cặp và đi về giống như các bạn khác.Tuy nhiên, vừa ra tới đầu hành lang của lớp học thì có khoảng 5-6 học sinh lớp 9A1, 9A2 và 9A3 đứng chờ sẵn và không có em đi về. Mọi người quây lại xung quanh em khoảng hơn 20 phút. 

Sau đó, có 5 anh khác đi xe máy từ ngoài cổng trường tới, xông tới đá liên tiếp vào người em. Thấy thế, những lúc sinh lúc đầu đứng quây em cũng nhảy vào đấm và tát em. Quá hoảng sợ nên em chỉ dám ôm đầu và khóc.

Hiện tại, em vẫn thấy rất đau ở đầu và vùng sau gáy, em cũng rất lo sợ và không dám tới trường. Em đã xin mẹ cho em chuyển tới trường khác để học". H, nói.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Th – mẹ của cháu N.V.H cho hay: "Từ trước tới giờ cháu là học sinh rất ngoan, không gây gổ đánh nhau với ai bao giờ, kết quả học tập của cháu cũng rất tốt.

Trước khi xảy ra vụ việc H. bị đánh ngày 11/1 vừa qua, cháu cũng đã từng bị bạn đánh phải khâu 8 mũi ở vùng đầu và mắt. Đó là chưa kể cháu còn bị hành hung, bị phá xe đạp, bị các bạn chặn đường chửi rủa. Thế nhưng phía nhà trường lại không có những biện pháp can thiệp triệt để tình trạng trên."

Chị Th. bức xúc nói tiếp: "Là phụ huynh tôi rất bức xúc việc con mình thường xuyên bị đánh tới mức nhập viện. Hiện tại, tôi đã làm đơn gửi lên Sở GD&ĐT huyện Tam Đường, rất mong các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc làm rõ vụ việc để chấm dứt tình trạng này cho con tôi có thể yên tâm tới trường học tập".

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, thầy Hoàng Thúy Tuần – giáo viên chủ nhiệm lớp 8A3 Trường THCS thị trấn Tam Đường cho hay: "Ngay sau khi sự việc xảy ra tôi đã tới gia đình thăm hỏi và động viên em H. Hiện tại, nhà trường đang cùng công an thị trấn vào cuộc điều tra cụ thể sự việc. Ngay sau khi có kết quả, tôi sẽ thông tin lại".

Được biết, mâu thuẫn của nhóm nam sinh này với em H. xuất phát từ chuyện tình cảm.

Chia sẻ