Là yêu hay ngoại tình?

,
Chia sẻ

Uyên là cô gái có lối sống rất... Tây. Cô đã từng du học và đang làm cho một tổ chức nước ngoài.

Gia đình ở Hà Nội nhưng Uyên thuê nhà sống riêng để được tự do. Cô thường xuyên đi bar, tổ chức ăn uống nhảy nhót tại nhà. Bạn bè Uyên đa phần là Tây hoặc nếu có bạn Việt thì cũng toàn tuýp người như Uyên.

Uyên quan niệm yêu là cháy hết mình và phải có sex. Người không hiểu cho cô có lối sống buông thả. Bạn bè thì đánh giá Uyên sống tốt tính, rất nhiệt tình, rất Tây nhưng không sa đà.

Tôi làm cùng Uyên nhưng mối quan hệ của chúng tôi không còn ở mức đồng nghiệp mà thân nhau như bạn bè. Uyên kể tôi nghe về câu chuyện tình của cô với anh chàng chuyên gia dự án của bọn tôi ở Campuchia.
 

Phải thừa nhận từ khi xuất hiện, anh ta tạo ra một cơn sốt tò mò về trí thông minh, kiêu ngạo và sự sắc sảo của mình. Uyên cũng bị cơn sốt đó cuốn vào nhưng lại không có cơ hội để làm việc và tiếp cận anh ta, cho đến khi tổ chức của chúng tôi có một buổi đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia đang làm tại các dự án trong nước và quốc tế, trong đó anh ta có một buổi thuyết trình.

Họ bị tiếng sét ái tình đánh gục từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù biết anh ta có vợ con nhưng Uyên không sao cưỡng lại được sức mạnh của tình yêu. Cô yêu anh ta thật lòng, yêu điên cuồng bằng tất cả ngọn lửa đam mê.

Họ lao vào cuộc tình bằng những lần gặp gỡ tại nhà Uyên, bằng những chuyến du lịch Thái Lan, Myanmar mà đối với họ giống như những tuần trăng mật. Họ đắm đuối trong những cuộc sex mà theo như Uyên nói đều đem lại cho cả hai sự hạnh phúc đến “tê tái”.

Gặp nhau chưa đủ, họ còn chat sex khi ở xa nhau. Nhưng không ít lần cô điện thoại cho tôi khóc tức tưởi vì biết được anh chàng ngoại quốc kia có vài cô bồ ở những nước anh ta hay lui tới.

Cô nói với tôi anh ta luôn khẳng định những cô gái đó không có ý nghĩa gì hết và cô mới là tình yêu đích thực của anh ta. Thậm chí cuộc sống vợ chồng của anh ta hiện tại đang là địa ngục và nếu không vì những đứa con, anh ta đã ra đi từ lâu.

Uyên lại mủi lòng bất chấp lời khuyên của tôi và lời cảnh báo của các đồng nghiệp khác khi họ lờ mờ đoán được mối quan hệ của hai người.

Điều tồi tệ hơn là vợ anh ta biết được mối quan hệ này, cô ta điện thoại cho Uyên từ nửa bên kia của trái đất để yêu cầu Uyên tránh xa gia đình cô ta với một giọng lịch sự đến lạnh lùng.

Uyên cảm thấy ê chề cho dù đã chuẩn bị tâm lý đón nhận tình huống đó và lặng lẽ rời xa người mình yêu. Nhưng những tin nhắn dồn dập từ Campuchia vào điện thoại của cô, không biết bao nhiêu cuộc gọi lỡ, những tin nhắn offline qua yahoo và chuyến viếng thăm bất ngờ của anh ta đến nhà cô lại làm Uyên sà vào vòng tay ấy.

Cho đến lúc này, tôi để Uyên tự tìm con đường đi của chính mình bởi tôi biết, không có ai ngoài cô tự giải thoát cho mình. Uyên bảo cũng không lý giải được sao tình yêu này lại sâu nặng đến thế vì xét tổng thể anh ta già, xấu, không phải nhiều tiền và đều bị bạn bè cô chê, trong khi Uyên tuy đã ngoài 30 nhưng vẫn mơn mởn bởi hình thức sexy của mình.

Đã hơn nửa năm nay tôi không gặp lại Uyên vì tôi không còn làm việc tại đó nữa. Đang băn khoăn không biết câu chuyện tình ấy diễn biến ra sao thì vào một buổi tối, Uyên gọi cho tôi. Cô kể rằng họ đã thực sự chia tay vì một điều không bao giờ cả hai ngờ tới.

Anh chàng kia đã phải đập vỡ cửa kính để lao vào phòng ngủ cứu cô vợ tội nghiệp của mình nằm bất động bên cạnh lọ thuốc ngủ, sau khi cô ta đọc được hết email của hai người. Còn Uyên nhận được lá thư với nội dung ngắn gọn: “Tôi đã quyết định chấm dứt, giờ anh ta là của cô”.

Tình cảm là thứ khiến con người ta bất lực trước nó. Nó không đáng bị lên án, tôi chỉ không hiểu tại sao trong xã hội ngày nay, sự chung thủy lại dễ bị lung lay đến thế. Không phải mối quan hệ ngoài luồng nào cũng xấu, có khi nhờ nó, hạnh phúc gia đình lại được cứu vãn. Tuy nhiên, dù thế nào nó luôn đem lại sự đau khổ cho ai vướng vào.
 
Theo TGPN
Chia sẻ