Lá thư xúc động Hoa hậu Diễm Hương viết cho con trai 8 tháng tuổi

Luna,
Chia sẻ

Hoa hậu Diễm Hương tin con trai sẽ là người đàn ông bản lĩnh, tự tạo dựng mái ấm riêng cho mình và gia đình.

Trải qua những ồn ào của cuộc hôn nhân đầu không mấy hạnh phúc với một đại gia, Hoa hậu Diễm Hương đã tìm được bến đỗ mới của cuộc đời mình trong vòng tay yêu thương của người đàn ông hết sức bình dị và tổ ấm của họ nhanh chóng chào đón một "hoàng tử bé" ngay sau đó. 

Lá thư xúc động của Hoa hậu Diễm Hương viết cho con trai 8 tháng tuổi
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Hoa hậu Diễm Hương 

Khác với một Diễm Hương có phần kiêu sa qua những bức ảnh, ngoài đời Hoa hậu thế giới người Việt 2010 là người hết sức tình cảm. Cô từng dành những lời ngọt ngào cho cậu con trai của mình ngay từ khi bé còn là một hình hài nhỏ bé trong bụng mẹ. Và mới đây nhất, Diễm Hương lại khiến nhiều người xúc động khi tâm sự rất thật lòng gửi tới chàng trai Noah 8 tháng tuổi. 

Lá thư xúc động của Hoa hậu Diễm Hương viết cho con trai 8 tháng tuổi
Bức thư xúc động Hoa hậu viết cho con trai Noah

Cô viết: "Chàng trai nhỏ đẹp trai của Mẹ! Con biết không, trong cuộc sống này, Ba Mẹ còn rất nhiều điều cần phải giải quyết. Những khó khăn, những thử thách trập trùng phía trước. Bởi lẽ, gia đình mình thì chỉ vừa mới bắt đầu con đường HẠNH PHÚC thôi con ah!

Cũng như muốn xây 1 căn nhà, muốn căn nhà được tồn tại xinh đẹp với thời gian, chúng ta cần có phải nền móng vững chắc, cấu trúc và thiết kế tỉ mỉ. Căn nhà nhỏ, nền móng nhỏ, công sức ít. Nhưng Ba Mẹ thương con, thương con rất nhiều, nên... chỉ biết là phải có 1 cơ ngơi to lớn, ở bên trong đó chắc chắn phải luôn đong đầy tình thương yêu của Gia đình chúng ta, để dành cho con phát triển, vui chơi và học tập. Mà để được như vậy, thì cần có thời gian, công sức cũng như trí tuệ, con trai ah!"

Lá thư xúc động của Hoa hậu Diễm Hương viết cho con trai 8 tháng tuổi
Bé Noah với tư thế ngủ đáng yêu

Cũng như bao bà mẹ trẻ khác, Diễm Hương cũng không giấu nổi tâm trạng lo lắng khi nghĩ về ngày con trai lớn và rời khỏi vòng tay mình: "Dù Mẹ biết rõ về 1 ngày kia, con trai Mẹ sẽ cất cánh bay khỏi vòng tay Mẹ, con sẽ sớm thành nhân và có thành tựu của riêng mình. Con trai Mẹ sẽ là người đàn ông bản lĩnh, con sẽ phải tự tạo dựng mái ấm riêng cho mình và gia đình của con cũng như Ba của con. Noah của Mẹ sẽ là người đàn ông như vậy! 
Mẹ tin vào điều đó! 

Lá thư xúc động của Hoa hậu Diễm Hương viết cho con trai 8 tháng tuổi
Kể từ khi sinh con, Hoa hậu Diễm Hương chưa từng một lần công bố ảnh cận cảnh khuôn mặt của con. Cô thường chỉ khoe bàn tay, bàn chân hay cái lưng nhỏ xinh. Đây là kiểu ảnh duy nhất về bé Noah đã được chụp nghiêng để che khuôn mặt rất khéo léo khiến cư dân mạng luôn tò mò về ngoại hình của cậu.

Diễm Hương cũng mong muốn con trai sẽ tự lập trên chính đôi chân của mình, và ba mẹ sẽ là hậu phương luôn ở bên cạnh: "Mẹ sẽ không cho con được gì hơn, ngoài trừ kiến thức - sự giáo dục kĩ lưỡng và tình yêu thương vô bờ của mình. 
Dẫu thế, nhà của Ba Mẹ sẽ luôn ở đó, chào đón con hay gia đình của con mỗi khi trở về. Sẽ là nơi trao cho con thêm sức mạnh trong mọi quyết định của đời mình, là nơi con sẽ sạc lại năng lượng những lúc cuộc sống ngoài kia rút cạn sức lực của con. Và con trai nè, bật mí cho con nhé, Ba nói với Mẹ, Ba mong muốn nhà chúng ta sẽ là điều con tự hào nhất khi nghĩ về! "

Lá thư xúc động của Hoa hậu Diễm Hương viết cho con trai 8 tháng tuổi
Mẹ con Diễm Hương tay trong tay hạnh phúc đong đầy 

Người đẹp cũng lường trước những khó khăn trong tương lai khi muốn xây dựng một nền tảng cơ bản cho con cũng như duy trì tổ ấm của mình trước sóng gió cuộc đời: "Ba Mẹ đã chuẩn bị rồi, Ba muốn để lại cho con là sự kiêu hãnh và niềm tự hào, Mẹ muốn tặng con là 1 tình yêu không toan tính và vụ lợi. 

Và để làm được tất cả những mong mỏi đó của Ba Mẹ, Ba Mẹ biết rõ lắm về những mệt mỏi và áp lực của cuộc sống đời thường sắp tới. Nhưng chỉ cần cho Mẹ được nghĩ về con, Ba được "nhìn thấy con là anh vui rồi" thì... không gì ngăn cản được sự quyết tâm mạnh mẽ của Ba Mẹ với tương lai của chúng ta, con ah! Còn việc của con hãy ăn, hãy ngủ, hãy học tập và vui chơi, "Cục thúi" nhé!"

Chia sẻ