Là phụ nữ bạn đã bao giờ tự hỏi mình muốn gì chưa?

Quang Vũ,
Chia sẻ

Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân chính là đoạn điệp khúc. Rực rỡ nhưng ngắn ngủi, đa âm sắc nhưng chông chênh, mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc… Xuân thì ngắn ngủi là vậy, nhưng hiếm phụ nữ nào sống trọn vẹn với nó, dù chỉ một lần.

Hy sinh tất cả cho chồng con, nhưng đôi khi họ nhận lại chỉ là sự gian dối, bội bạc. Không phải người đàn ông không còn yêu bạn, mà là chính bản thân mình còn chưa biết cách yêu nổi chính mình. Phụ nữ 35+ à, đã khi nào bạn tự ngồi lại với chính mình và tự hỏi mình muốn gì chưa?

Thanh xuân của người phụ nữ trôi nhanh trong cái chớp mắt

Nhiều người thường ví von “Thanh xuân của người phụ nữ trôi nhanh trong cái chớp mắt” để thấy được xuân thì của mỗi người phụ nữ đều là hữu hạn và vô cùng ngắn ngủi. Chớp mắt đã qua tuổi 30, mốc tuổi mà nhiều người vẫn xem như kiệt cùng son trẻ. Cuộc đời luôn quay vòng theo một trình tự, tuổi tác cứ ngày một tăng lên mà chẳng bao giờ có chiều ngược lại.

Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân chính là đoạn điệp khúc, rực rỡ nhưng ngắn ngủi, mạnh mẽ nhưng chỉ là khoảnh khắc. Và rồi, “cái tuổi nó đuổi xuân đi/ cái già xồng xộc nó thì theo sau”. Sự già nua, cũ kĩ sẽ thường kéo đến rất nhanh, nhanh tới mức nhiều người phụ nữ chỉ biết trốn tránh và không còn niềm tin vào bản thân nữa. Họ phải đối mặt với sự xuống cấp của làn da, vóc dáng và cả những vấn đề về sức khỏe, tâm sinh lý.

Là phụ nữ bạn đã bao giờ tự hỏi mình muốn gì chưa? - Ảnh 1.

Thanh xuân của người phụ nữ vô cùng ngắn ngủi và hữu hạn

Xem clip tại đây.

Càng thiệt thòi hơn khi những người đàn ông bên cạnh họ càng lớn tuổi thì càng trưởng thành và có sức hút hơn. Trong khi đó, phái đẹp nếu đã qua tuổi 35, có che giấu thế nào cũng không vượt qua được sự tàn nhẫn của tuổi tác. Có đôi lúc trong mối quan hệ tình cảm, không phải người đàn ông thay đổi, mà là chính bản thân mình đã thay đổi quá nhiều. Không phải người đàn ông không yêu bạn, mà là chính bản thân mình còn chưa biết cách yêu nổi chính mình.

Theo chị Nguyễn Linh (Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Hà Nội) vừa cười, vừa chia sẻ: “Nhiều lúc nghĩ tủi thân lắm. Các cụ nói:“Trai 30 tuổi đương xoan, gái 30 tuổi đã toan về già” , đằng này mình lại tận 35 tuổi rồi. Ngày xưa mảnh mai, xinh đẹp là thế. Giờ da dẻ sạm, khô, có nhiều tàn nhang, dấu hiệu lão hóa cũng rõ hơn… Phụ nữ mình trải qua 2 lần mang nặng đẻ đau, cộng thêm việc chăm lo chồng con mỗi ngày. Nói thật là chẳng  dám nhìn mình trong gương nữa huống chi là gần gũi chồng.... Nhiều lúc chồng vừa cười vừa nói “mặt vừng ngày càng nhiều nhỉ”, biết là đùa đấy mà vẫn xót xa…”

Có những cuộc hôn nhân đổ vỡ, lí do vì chồng ngoại tình, hay vì họ hết yêu. Thế nhưng, tất cả đều không quan trọng bằng việc, sau hôn nhân, phụ nữ chỉ toàn tâm toàn ý để tâm đến chồng con. Trong khi bản thân cần được để tâm và chăm sóc nhất lại vô tình quên lãng.

Đã bao lâu rồi bạn không còn soi gương mỗi ngày?

Mấy ai trong chúng ta có thể dành thời gian nhìn lại bản thân mình? Ngắm lại hình ảnh cô gái 20 tuổi ngày xưa đã đối thay đến thế nào?

Bởi hằng ngày, họ chỉ trói mình vào công việc, đi chợ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc chồng con.

Chị N. (Hà Nội) không khỏi xúc động chia sẻ: “Ngày xưa hồi trẻ mình thích đi shopping mua váy, thích ngồi hàng giờ trước gương chỉ để chọn ra màu son hợp nhất. Thế nhưng, đến khi đã có chồng con thì thời gian ngủ còn chẳng đủ chứ chưa nói gì tới chăm sóc bản thân. Hơn nữa, mình cũng ngại lắm mà thực chất là xấu hổ. Giờ trên 35 tuổi rồi, da khô sạm, thân hình thì xồ xề, cũng chẳng còn có động lực đi làm đẹp nữa. Nhiều lúc cũng ngại tiếp xúc với người khác vì tự ti về vẻ ngoài lắm chứ. Đến người mình hằng ngày đầu ấp tay gối còn nói “Em ngày càng giống mẹ anh” mà không biết nên vui hay nên buồn. Chỉ thấy xót mình, xót cái thanh xuân ngắn ngủi mình vừa đi qua…”

Nếu ngày 20 tuổi, họ thích soi mình trong gương, xúng xính trong những bộ váy áo điệu đà thì qua tuổi 30, niềm hạnh phúc của họ lại chỉ bó hẹp là ngắm nhìn chồng con. Họ có thể mặc một chiếc áo nhàu, nhưng vẫn cố gắng là cho chồng chiếc áo thật phẳng phiu mỗi sáng đi làm. Họ cũng có thể không kịp ăn bữa sáng từ rất lâu rồi, nhưng chưa 1 ngày nào con cái không được no bụng trước khi tới trường.

Phụ nữ là vậy, luôn gắn niềm hạnh phúc của mình vào chồng con và những công việc nội trợ Đôi lúc họ lãng quên việc chăm sóc và tô điểm cho chính cuộc sống của mình, quên mất việc làm cho mình đẹp lên hằng ngày. Làn da vì thế mà kém tươi, quầng mắt sâu hơn, bàn tay cũng thêm nhiều chai sạn. Những chiếc váy kiêu kì ôm sát được cất gọn vào tận ngăn tủ sâu hay ngay cả vũ khí lợi hại của phụ nữ là giày cao gót cũng đã bị thay thế bằng những đôi giày bệt cũ kĩ. Vô tình, chính những điều đó lại khiến phụ nữ ở tuổi 35+ già nua nhanh hơn. Và cũng chính vì vậy, họ e dè, ngại giao tiếp và tự bó hẹp cuộc sống của mình vào người khác hơn.

Là phụ nữ bạn đã bao giờ tự hỏi mình muốn gì chưa? - Ảnh 2.

Sự lão hóa, già nua khiến phụ nữ tự ti và e dè

Đã bao lâu rồi bạn lỡ mất giây phút vui vẻ bên chồng con vì mải mê luẩn quẩn bếp núc?

Đã bao lâu bạn không còn thời gian chăm sóc bản thân do tất bật hết việc công ty đến việc nhà cửa?

Có những điều khi đã đi qua sẽ không bao giờ có thể lấy lại được.

Vì thế, phụ nữ 35+ hãy biết chăm sóc bản thân hơn mỗi ngày.

Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Vì việc nhà có thể đợi, còn thanh xuân và cuộc sống của người phụ nữ thì không!

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Collagen Powder/Amino Collagen Premium Can được sản xuất tại Nhật Bản và phân phối bởi Công ty CP DP Thiên Thảo. Ngoài cung cấp collagen, sản phẩm còn cung cấp thêm 3 thành phần tăng cường chống lão hóa:   Coenzym - Q10,  Ceramide, Acid Hyaluronic giúp tái tạo, bảo vệ làn da khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài. Đồng thời, Collagen Premium bổ sung nhanh và trực tiếp độ ẩm cho da, chống oxy hóa, mang lại cho phụ nữ 35+  một làn da trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Collagen Powder/Amino Collagen Premium Can

 Hotline: 1800.1298 (Tư vấn và đặt hàng)

Website: http://meiji.com.vn/langdingpage/#sevenSection

Facebook: https://www.facebook.com/Meijivietnam.Aminocollagen/

Công ty CP dược Thiên Thảo

Số 28 ngõ 178 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ