Lạ lùng "phi đội" cắt tóc miễn phí tại Mai Dịch

Lê Bảo,
Chia sẻ

Gần 2 năm nay, khu vực cạnh bãi gửi xe chợ Sinh Viên (Mai Dịch, Cầu Giấy, HN) trở nên náo nhiệt bởi chương trình cắt tóc miễn phí.

Vui mừng vì được cắt miễn phí

Gần 2 năm nay, rất nhiều sinh viên thuộc các trường đại học, chị em công sở, người lao động chân tay, người nghèo… đã xem đây là một địa điểm quen thuộc để chỉnh trang mái tóc một cách ưng ý nhất.

Cứ khoảng 20 giờ, số lượng người đến cắt tóc lên đến cả mấy chục người, mặc dù "salon" đã bố trí đến cả chục thợ nhưng vẫn "trở tay không kịp". Người cắt thuộc nhiều đối tượng, nam có, nữ có thậm chí có cả những người cao tuổi. Nét mặt ai cũng toát lên vẻ vui mừng, niềm vui ấy không đơn thuần là được cắt miễn phí mà với bản thân họ thấy được ý nghĩa của chương trình này mang lại.

Lạ lùng
Rất nhiều đối tượng tìm đến đây để được cắt tóc miễn phí.

Lạ lùng
Cùng chỉnh sửa đến khi nào chủ nhân ưng ý.


Trao đổi với chúng tôi, Minh Thu (sinh viên trường ĐH Công Đoàn) vui vẻ kể: “Thỉnh thoảng em xuống đây mua đồ, cách đây mấy tháng em thấy chương trình cắt tóc miễn phí này lạ lạ nên cũng thử cắt tóc mái. Nhưng điều làm em ngạc nhiên là tay nghề của các “kéo thủ” tại đây chẳng thua kém gì ở những Salon lớn. Và sau lần ấy, gần như tháng nào em cũng xuống đây cắt cả”. 

Lạ lùng
Chị em công sở cũng cắt tóc tại đây

Còn trường hợp của chị Hoài (Nhân viên văn phòng tại Mỹ Đình) lại rất tình cờ. Một lần chị đi chơi cùng đứa em họ thì được em kể về chương trình cắt tóc miễn phí. Mặc dù mới đầu chị có chút nghi ngại liệu cắt miễn phí có ưng ý không, có đẹp không, có làm hỏng mái tóc không… Nhưng cuối cùng tất cả những suy nghĩ ấy bị dập tắt sau khi được những "kéo thủ" trổ tài. “Thật sự tôi thấy rất ưng ý vì tay nghề của những kéo thủ tại đây. Mặc dù cắt miễn phí nhưng chẳng hề thua kém một Salon nào cả. Từ lần đó, tháng nào tôi cũng quay trở lại đây để cắt hoặc tỉa”. – chị hồ hởi kể.

Bác Hùng (Quê Hải Hậu, Nam Đinh), một công nhân xây dựng trên đường Phạm Hùng, lần đầu đến với chương trình cũng nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ các kéo thủ. Bác vừa ngồi trò chuyện với nhân viên cắt tóc vừa vui mừng khôn xiết. Bác nói: “Cắt tóc ngoài này giá bằng nửa ngày công xách hồ của tôi nên chẳng bao giờ dám vào tiệm để cắt cả mà phải nhờ anh em làm cùng cắt cho. Hôm nay đi hóng mát qua đây thấy có cắt tóc miễn phí mừng quá nên tạt vào cắt luôn”.

Chị Minh Thu, chị Hoài và rất nhiều người khác đã cắt thử và rủ thêm khá nhiều bạn bè đến để được các kéo thủ cắt miễn phí. 

Niềm hạnh phúc của những người “vít đầu thiên hạ”

Không có một lịch hoạt động cụ thể nào cho chương trình cắt tóc miễn phí tại chợ Sinh Viên. Theo chúng tôi được biết, hễ ngày nào nắng ráo là những kéo thủ lại lỉnh kỉnh đồ nghề đến để “vít đầu thiên hạ”.

Với họ, mang lại niềm vui nho nhỏ cho người dân là hạnh phúc vô bờ. Những kéo thủ tại đây có người là thợ cắt lâu năm, có người mới học việc, có người sắp tốt nghiệp một khóa đào tạo. Nhưng tất cả đều có chung một trái tim nhiệt huyết, lòng yêu nghề đến cháy bỏng…

Lạ lùng
Càng đông khách các kéo thủ càng vui mừng.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Luân (người khởi xướng chương trình này) cho hay: “Tất cả các anh em tại đây đều yêu nghề một cách sâu sắc. Có thể hàng ngày khi cắt một mái tóc chúng tôi lấy cả trăm ngàn, nhưng với đối tượng người nghèo, học sinh – sinh viên… thì lại hoàn toàn miễn phí. Nhìn thấy sự hài lòng của khách là niềm vui của chúng tôi”.

Lạ lùng
Các thành viên vui đùa trong một lần đi cắt tóc từ thiện.

Với những người đang học việc thì đây là cơ hội ngàn vàng để họ trực tiếp được cọ sát thực tế. Tất nhiên khi những người học việc cắt thì bao giờ cũng có một người đứng hướng dẫn và sẽ chỉnh lại đến khi nào ưng ý thì thôi. Chính vì điều này mà gần như tất cả các khách tại đây đều hài lòng và quay trở lại.

Anh Tài, một học viên quê ở Hải Dương, đã học việc được 6 tháng chia sẻ: “Em thấy vui mừng khi mình mang lại những niềm vui nho nhỏ cho các bạn sinh viên, và đây cũng là cơ hội để chúng em nâng cao tay nghề cho bản thân”.

“Không chỉ cắt tóc miễn phí tại đây, nhóm chúng tôi thỉnh thoảng cũng tổ chức cắt miễn phí tại các trường Đại học, các trường vùng sâu vùng xa, những nơi cuộc sống còn khó khăn. Tất cả chỉ muốn đóng góp một phần nhỏ bé tạo nên niềm vui, niềm hạnh phúc đầy tính nhân văn của mỗi thành viên”, anh Luân vui vẻ nói.
Chia sẻ