Kỳ lạ thành phố giàu bậc nhất Trung Quốc: Người dân "sang chảnh" chỉ muốn sống chậm, toàn điều khó hiểu nhưng ai cũng mê đắm

PHAN,
Chia sẻ

Người Hàng Châu có câu cửa miệng: "Buồn ư? Rủ thêm vài đứa bạn cùng đi uống trà!".

Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) được mệnh danh là thành phố vừa đắt đỏ vừa đáng sống bậc nhất Trung Quốc. 

Kỳ lạ thành phố giàu bậc nhất Trung Quốc: Người dân "sang chảnh" chỉ muốn sống chậm, toàn điều khó hiểu nhưng ai cũng mê đắm - Ảnh 1.

Kỳ lạ thành phố giàu bậc nhất Trung Quốc: Người dân "sang chảnh" chỉ muốn sống chậm, toàn điều khó hiểu nhưng ai cũng mê đắm - Ảnh 2.

Đắt đỏ chính là chỉ mức sống ở đây rất cao, đồng thời tỷ lệ người giàu cao ngất khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. 

Thông thường, thành phố có mức sống cao sẽ không lý tưởng để định cư, nhưng Hàng Châu lại được gắn mác là một trong những thành phố đáng sống nhất đất nước tỷ dân. Những ai đã từng đến Hàng Châu rồi mới biết, nét đẹp và cuộc sống nơi đây khiến bạn không thể nào quên.

Thất sơn lưỡng thủy một tách trà, Hàng Châu Giang Nam độc nhất vô nhị

1. Hàng Châu "thất sơn lưỡng thủy"

Dân gian Trung Quốc ví Chiết Giang là "thất sơn lưỡng thủy nhất điền" (tạm dịch: bảy núi, hai con nước, một mảnh ruộng). Mà Hàng Châu chính là hơi thở văn hóa của Chiết Giang mang đậm bản sắc của miền non nước Giang Nam.

Kỳ lạ thành phố giàu bậc nhất Trung Quốc: Người dân "sang chảnh" chỉ muốn sống chậm, toàn điều khó hiểu nhưng ai cũng mê đắm - Ảnh 3.

Kỳ lạ thành phố giàu bậc nhất Trung Quốc: Người dân "sang chảnh" chỉ muốn sống chậm, toàn điều khó hiểu nhưng ai cũng mê đắm - Ảnh 4.

Kỳ lạ thành phố giàu bậc nhất Trung Quốc: Người dân "sang chảnh" chỉ muốn sống chậm, toàn điều khó hiểu nhưng ai cũng mê đắm - Ảnh 5.

Hàng Châu được xây dựng dựa trên sự giàu có, phong cảnh tuyệt mỹ và chủ nghĩa hướng về thiên nhiên tinh tế. 

"Thất sơn lưỡng thủy" có nghĩa nơi đây là thành phố được bao bọc bởi thiên nhiên, cây và hoa, núi rừng và hồ nước.

Khu vực trung tâm chính là Tây Hồ nổi tiếng ai cũng biết. Đến với Hàng Châu, chỉ cần bước ra cửa nhà là có thể chìm đắm trong cảnh đẹp. Đâu đâu cũng là non nước hữu tình, ngay cả tòa nhà cao tầng trong khu đô thị cũng thơ mộng đến lạ.

Lái xe ở Hàng Châu, bạn sẽ lạc vào núi lúc nào không hay. Trong thành phố hiện đại có khu dân cư được xây dựng dựa vào lưng núi, mang dáng vẻ của các hộ nhà giàu tìm về thiên nhiên để tận hưởng cuộc sống.

Những ngôi nhà xung quanh khu thắng cảnh thiên nhiên cũng được xây dựng rất thấp để không chắn tầm nhìn non nước hữu tình. Chính quyền thành phố phát triển Hàng Châu theo nguyên tắc vừa bảo vệ môi trường sinh thái vừa đẩy mạnh du lịch.

2. Hàng Châu "sống chậm"

Kỳ lạ thành phố giàu bậc nhất Trung Quốc: Người dân "sang chảnh" chỉ muốn sống chậm, toàn điều khó hiểu nhưng ai cũng mê đắm - Ảnh 6.

Kỳ lạ thành phố giàu bậc nhất Trung Quốc: Người dân "sang chảnh" chỉ muốn sống chậm, toàn điều khó hiểu nhưng ai cũng mê đắm - Ảnh 7.

Ngay cả khi bạn chỉ đi dạo quanh thành phố cũng có thể ngửi thấy hơi thở của thiên nhiên. 

Mùa xuân đến, dạo bước trên phố Hàng Châu, sẽ không khó để bắt gặp "mưa hoa anh đào" mỗi khi gió nhẹ thổi qua. 

Mùa thu sang, con đường Văn Nhất, Văn Nhị và Văn Tam ngập tràn hương thơm của quế hoa nở rộ vàng rực cả một khoảng trời. 

Tuyết mùa đông, gió mùa hạ. Hàng Châu đều cho bạn cảm giác như sống chậm lại giữa lòng thành phố hiện đại. Bạn muốn nhanh cũng không thể nhanh được. Từng cành cây ngọn cỏ, bờ hồ quả núi sẽ khiến bạn không nỡ vội vàng, luôn sẵn sàng tâm thái để chiêm nghiệm và tận hưởng cuộc sống.

Cho dù phải bận bịu đi làm, bạn cũng không thể chối từ hơi thở tự nhiên đầy mê hoặc. Sau bữa cơm, dạo quanh bờ Tây Hồ. Gió thoảng nhẹ đưa hương sen nở. Chốc chốc lại có tiếng vịt kêu. Còn có hàng cây anh đào mỗi độ mùa xuân sang. Thử hỏi, sống trong thành phố này, bạn có thể vội vàng, gấp gáp được không? 

3. Hàng Châu và trà

Kỳ lạ thành phố giàu bậc nhất Trung Quốc: Người dân "sang chảnh" chỉ muốn sống chậm, toàn điều khó hiểu nhưng ai cũng mê đắm - Ảnh 8.

Một tách trà trong "thất sơn lưỡng thủy" chính là văn hóa trà - nét đặc trưng không thể thiếu của Hàng Châu. 

Trà Long Tĩnh Tây Hồ nổi tiếng khắp thiên hạ. Kinh doanh trà là một trong những ngành nghề giàu có bậc nhất Hàng Châu. 

Người Hàng Châu để thiên nhiên thấm vào từng chén rượu, từng tách trà và từng món ăn truyền thống. Rượu quế hoa, bánh quế hoa, trà Long Tĩnh quế hoa... đều là những thức quà không thể bỏ qua. Bận bịu đến mấy, được ngồi xuống nhâm nhi tách trà ở Hàng Châu cũng vơi bớt phần nào mỏi mệt. 

Người Hàng Châu có câu cửa miệng: "Buồn ư? Rủ thêm vài đứa bạn cùng đi uống trà!".

Kỳ lạ thành phố giàu bậc nhất Trung Quốc: Người dân "sang chảnh" chỉ muốn sống chậm, toàn điều khó hiểu nhưng ai cũng mê đắm - Ảnh 9.

Kỳ lạ thành phố giàu bậc nhất Trung Quốc: Người dân "sang chảnh" chỉ muốn sống chậm, toàn điều khó hiểu nhưng ai cũng mê đắm - Ảnh 10.

Hàng Châu có rất nhiều quán trà. Những ai có điều kiện thì đi uống trà bên khu vực quanh Tây Hồ hoặc chùa Linh Ẩn. Eo hẹp kinh tế hơn một chút thì đi những khu vực ít nổi tiếng khác. Thế nhưng "eo hẹp" ở đây chỉ được đánh giá trong phạm vi mức sống của Hàng Châu mà thôi! 

Mỗi quán trà sẽ có một phong vị riêng. Nhưng điểm chung là đều mang dáng vẻ cổ phong, trầm lắng và hòa hợp với thiên nhiên. 

"Uống tách trà, ăn miếng bánh, ngắm lá rơi" là buổi trà chiều thành thói quen của người Hàng Châu và những ai mê đắm thành phố giàu có mà bình lặng này.

Hàng Châu - thành phố lạ kỳ khiến ai cũng phải nhung nhớ

Đến thăm thú Hàng Châu, bạn sẽ phát hiện người và cảnh nơi đây thật kỳ lạ!

Kỳ lạ thành phố giàu bậc nhất Trung Quốc: Người dân "sang chảnh" chỉ muốn sống chậm, toàn điều khó hiểu nhưng ai cũng mê đắm - Ảnh 11.

1. Người Hàng Châu cao thượng tự do, thà tự kinh doanh mỗi tháng kiếm 6 nghìn tệ (hơn 20 triệu đồng), chứ không chịu làm thuê ở các nhà máy ngoài rìa thành phố mỗi tháng kiếm được 8 nghìn tệ (hơn 27 triệu đồng).

2. Quận Tiêu Sơn là nơi "thần kỳ"! Bạn thường nhìn thấy những người đàn ông trung niên ăn vận có chút quê mùa lái xe sang.

3. Ở Hàng Châu, mỗi độ sen nở và quế hoa tỏa hương đều được "ngồi chễm chệ" trên tin tức của các bài báo lớn.

4. Tết Trung thu hằng năm, trước cửa hàng "Cuộc sống tháng 9" ở Hàng Châu có dòng người xếp dài đếm không xuể, chỉ để mua một chiếc bánh Trung thu nhân thịt băm. 

5. Đi giữa lòng thành phố hiện đại cũng không thể thoát khỏi sự bủa vây của thiên nhiên. Phải công nhận, chính sách xanh hóa được thực hiện cực kỳ hiệu quả. Đường phố Hàng Châu sẽ không đúng nghĩa nếu không có mùi thơm của quế hoa nở rộ. 

Kỳ lạ thành phố giàu bậc nhất Trung Quốc: Người dân "sang chảnh" chỉ muốn sống chậm, toàn điều khó hiểu nhưng ai cũng mê đắm - Ảnh 12.

Kỳ lạ thành phố giàu bậc nhất Trung Quốc: Người dân "sang chảnh" chỉ muốn sống chậm, toàn điều khó hiểu nhưng ai cũng mê đắm - Ảnh 13.

6. Hàng Châu có một trạm xe buýt mang tên "Lập tức quay đầu", vì phía trước là chùa Linh Ẩn. Nếu không quay đầu đi ngược lại thì phải chấp nhận giậm chân tại chỗ vì... tắc đường.

7. Hàng Châu có hai địa điểm xem mắt kết duyên cực kỳ nổi tiếng. Đó là thư viện Vạn Tùng và Hoàng Long động. Mỗi tuần đều tổ chức lễ xem mắt với quy mô lớn. 

8. Xe cộ ở Hàng Châu khiến người ta ít bực dọc hơn. Cảm giác như chứng "phẫn nộ khi lái xe" của người dân nơi đây vô cùng nhạt nhòa. Một kiểu không gấp gáp, không vội vàng khiến người ta mát lòng mát dạ.

9. Trung tâm thành phố có rất nhiều thư viện. Không hổ danh là thánh địa của các đại thi hào, nhà thơ, nhà văn và tài tử. Hàng Châu được mệnh danh là vùng đất của mỹ nhân và thơ văn trên miền sông nước Giang Nam. 

10. Người Hàng Châu thích cầu hôn dưới cây ngân hạnh 1.200 tuổi ở núi Ngũ Vân. Có lẽ họ muốn ước nguyện mối tình sẽ bền lâu như độ tuổi của ngân hạnh cổ thụ.

(Nguồn: Zhihu)

Chia sẻ